Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Công việc của một người cha



Công việc của một người cha
Đức Chúa Trời trông mong gì nơi địa vị làm cha thời buổi nầy?
Gióp 1.1-8

I. PHẦN GIỚI THIỆU -
A. Cả một sách trong Kinh Thánh viết về một người cha – sách Gióp - “kẻ bị bắt bớ”
B. Một vài câu trong sách Gióp giúp chúng ta nhìn thấy công việc của một người cha là gì trong thời buổi nầy! Những gì Đức Chúa Trời mong đợi một người Cha phải sống và làm theo không bao giờ thay đổi! Và đấy không phải là những việc quá khó!
II. SỨ ĐIỆP – Công việc của một người cha ()
A. Có bằng chứng tốt (Gióp 1.1; Hêbơrơ 11.5) Một người ngay thẳng – mẹnh mẽ bề trong
1. Trọn vẹn – Trưởng thành về mặt thuộc linh – Vâng phục Đức Chúa Trời – Đã được cứu
2. Ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời - không xấu hổ – Đáng tin cậy
3. Kính sợ Đức Chúa Trời - không sống theo một lời dối trá (Giăng 12.42, 43) Kiên định (không đời đổi)
4. Tránh điều ác – khinh ghét những việc gian ác và sai quấy – Được thánh hoá tránh khỏi những tưởng tượng gian ác – làm buồn lòng bạn. Ăn nói dại dột; gọi danh Đức Chúa Trời làm chơi
B. Có một gia đình (Gióp 1.2)
1. Có con cái là tốt! Vô luận người ta nói gì! Con cái là một ơn phước đến từ Đức Chúa Trời – khi chúng là một sự rủa sả, chỉ vì bạn đang gặt lấy những gì mình gieo ra mà thôi – chúng sẽ hành động giống y như bạn hành động – ích kỷ!
2. Có nhiều con cũng tốt thôi! Hãy quên đi đòi hỏi của thế gian cho một cặp vợ chồng! Trung hoa không cho phép có hơn 1 đứa con!
3. Thật là khó trở thành một người cha, trừ phi bạn có con cái! Phần thưởng lớn nhất cho tuổi trưởng thành là một đứa con trông vào bạn và chờ bạn dẫn dắt chúng!
4. Đừng sợ có một gia đình, và việc phát triển gia đình của mình – vô luận phần tài chính có như thế nào – hãy nếm trải gia đình của mình!
C. Có một việc làm (Gióp 1.3) Và phải thoả lòng đối với việc làm ấy!
1. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Ađam và Êva, Ngài dựng nên họ để làm việc (Sáng thế ký 2.15)
2. Khi Ađam và Êva phạm tội, Đức Chúa Trời đã rủa sả mọi nổ lực của con người hầu cho chúng ta phải cật lực làm lụng – Đức Chúa Trời đã ấn định việc đó hầu cho chúng ta sẽ chết nếu chúng ta không làm việc (II Têsalônica 3.10)
3. Hãy chịu khó làm lụng công việc mình – làm hết sức mình (Côlôse 3.23). Những nhân công giỏi nhất ở Cork đều là Cơ đốc nhân chớ không phải hạng công nhân chỉ biết có kiếm tiền thôi đâu.
D. Có một bổn phận (Gióp 1.4-7) – Hãy bảo hộ con cái mình! Đây là vai trò quan trọng nhất của sứ điệp nầy!
1. Dạy dỗ chúng - “làm cho chúng nên thánh” – dạy dỗ chúng (Phục truyền luật lệ ký 6.4-7)
a. Làm cho chúng ra khác biệt – biệt chúng riêng ra khỏi đám đông – nếu bạn không làm, chắc chắn chúng sẽ ra khác biệt, và sống GIỐNG NHƯ đám đông kia (tóc tai, ăn nói)!
b. Hãy dành thì giờ dạy cho chúng biết CÁCH để sống ngay thẳng – chúng ta đòi hỏi điều đó. Chúng ta trông mong học đường, TV, ông bà, v.v…, dạy dỗ, trong khi đó chính bổn phận CỦA CHÚNG TA là phải làm công việc dạy dỗ ấy!
c. Hãy dành thì giờ để nêu một gương tốt cho chúng noi theo – hãy để cho chúng quan sát
2. Cầu thay cho chúng – hãy cầu thay cho chúng, và cùng với chúng – hãy đứng vững vàng cho chúng thấy khi chúng yếu đuối, và đừng biết gì khác hơn thế!
a. Không bố mẹ nào có thể bảo hộ cho con cái của họ trọn vẹn tránh khỏi cuộc tấn công của điều ác mà thế giới nầy đang nhắm vào con cái của họ
b. Một số ít con cái có khả năng đối đầu với cuộc tấn công!
c. Vì vậy, thay vì nhượng bộ, bố mẹ Cơ đốc phải học biết cầu thay cho con cái của họ – cầu thay – đến gần Chúa là Đấng bảo hộ (Thi thiên 34.7)
3. Chặn đứng những cuộc tấn công của Satan – hãy đánh trận thuộc linh vì con cái của bạn!
a. Phải tỉnh thức trước các phương pháp của Satan (II Côrinhtô 2.11; 11.14; I Phierơ 5.8)
b. Và hãy đánh trận trên hai đầu gối của bạn. Hãy làm hết sức mình trong gia đình bạn, rồi vào buồng riêng!
E. Có một mục tiêu (Gióp 1.8) – Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (II Timôthê 2.4)
1. Đức Chúa Trời yêu thương các tôi tớ – hãy trở thành một tôi tớ (Giăng 12.26)
2. Đức Chúa Trời ưa thích sự khác lạ – Phải sống khác biệt – Đường lối của Đức Chúa Trời (I Phierơ 2.9)!
3. Đức Chúa Trời thích KHOE – Không phải BẠN khoe đâu, nhưng Đức Chúa Trời thích chỉ ra ai đó ở đây mà Ngài lấy làm tự hào, và nói ma quỉ ở ĐÀNG KIA kìa! Bạn nghĩ sao về người ấy! Đó là con trai hay con gái của tôi!
III. Kết luận – Được lắm Bố ơi!
A. Sự làm chứng CỦA BẠN thế nào rồi? – Một người ngay thẳng – mạnh mẽ bề trong
1. Trọn vẹn – Trưởng thành về mặt thuộc linh – Vâng phục Đức Chúa Trời – Đã được cứu
2. Ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời - không xấu hổ – Đáng tin cậy
3. Kính sợ Đức Chúa Trời -không sống theo một lời dối trá (Giăng 12.42, 43) Kiên định (không đời đổi)
4. Tránh điều ác – khinh ghét, những việc gian ác và sai quấy – Được thánh hoá
B. Gia đình của bạn thế nào rồi?
1. Lo lắng về việc có con sao? Có con là quí lắm đó!
2. Sợ có nhiều con sao? Có nhiều con quí lắm đó!
3. Bạn có tận hưởng gia đình của mình không? Họ có ưa thích bạn không?!
C. Công ăn việc làm của bạn thế nào rồi? – Bạn có công việc làm ăn không? Bạn có vui khi có việc làm đó chăng? Hãy bận bịu vì Đức Chúa Trời
D. Các bổn phận của bạn thế nào rồi? – Đức Chúa Trời phán: “Hãy bảo hộ con cái của ngươi!”
1. Bằng cách dạy dỗ chúng - “làm cho chúng nên thánh” – hãy dạy dỗ chúng
2. Bằng cách cầu thay cho chúng – hãy cầu thay cho chúng – hãy đứng vững vàng vì chúng!
3. Bằng cách chặng đứng những cuộc tấn công của Satan – hãy đánh trận thuộc linh vì con cái của bạn!
E. Trong vai trò làm cha, mục tiêu của bạn là gì? – Hãy phấn đấu làm đẹp lòng Đức Chúa Trời
1. Làm một tôi tớ
2. Hãy tiến tới trước và sống với một ít khác lạ – đường lối của Đức Chúa Trời!
Hãy để Đức Chúa Trời khoe bạn ra với một chút tự hào!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét