Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

CÁCH NUÔI DẠY MỘT VÌ VUA



CÁCH NUÔI DẠY MỘT VÌ VUA
Người cha phát triển đức tính cao quý nơi con cái mình như thế nào!?!
I Samuên 16.1-13
I. PHẦN GIỚI THIỆU (I Samuên 17.12)
A. Người ta biết David không những là “Vua David”. Không, hầu như người ta gọi ông là "David, con trai Giesê".
B. Không những đây là danh xưng của ông, mà còn chỉ ra ông là AI nữa. Ông là sản phẩm của đời sống và nổ lực của một người - David không có một sự tình cờ nào hết. Ông là con trai của một nhân vật rất cao quý
1. Không phải Giesê đã tạo được một kỳ tích lớn lao nào
2. Nhưng Giesê đã nuôi dạy một người con trai đã làm nên những kỳ tích to lớn
3. Vậy thì ai là người cao quý hơn?
C. Có bao nhiêu người đặt tên cho con cái họ theo tên David, vua của Israel? Nhiều lắm!
D. Không có nhiều người đặt tên cho con cái họ lấy theo tên của Giesê. Tôi nghĩ sở dĩ như vậy là vì chúng ta thiếu hiểu biết về người cha nầy, là người đã nuôi dạy vị vua cao quý nhất mà Israel đã từng biết.
E. Quí vị ơi, hãy nghe đây, việc nầy cũng không phải là tình cờ đâu – có nhiều việc phải làm cho chàng trai nầy, và NGƯỜI CHA đã đầu tư rất nhiều vào việc nuôi dạy đó.!
F. Chúng ta hãy tiếp thu từ Giesê – từ những việc thành công lẫn lỗi lầm của ông
II. SỨ ĐIỆP – CÁCH NUÔI DẠY MỘT VÌ VUA (I Samuên 16.1-13)
A. Lãnh Đạo Gia Đình (16.1-5) – Giesê Đã Lãnh Đạo Gia Đình Mình (Sáng thế ký 18.19; Giôsuê 24.15)
1. Đừng chờ cho tới khi có ai đó hướng dẫn con cái mình (Mẹ, bố mẹ đở đầu, giáo sư trường dòng, giáo viên phổ thông, bạn bè).
2. Giesê có 8 người con trai – Ông là tấm gương chính của chúng. Không có vô tuyến truyền hình, radio, các ngôi sao thể thao, v.v… (như thế có đáng buồn không?). Chỉ có Môise, Ápraham, Giôsép, và Bố thôi!
3. Giesê có một việc làm cho từng đứa con phải làm mỗi ngày, từng ngày – không có sự nhàn rỗi quanh ngôi nhà ấy
a) Một gia đình không thể tồn tại nếu như không có cấu trúc nầy
b) Hãy biến các chàng trai nầy thành hạng nô lệ thay vì thành loại người bạo ngược chuyên lấy cái tôi làm trung tâm hôm nay!
c) Thậm chí con út cũng phải có việc để làm – LÀM VIỆC giữ bầy chiên ngoài sa mạc nắng nóng trọn cả ngày, mỗi ngày, và có khi trọn cả đêm nữa!
4. Giesê đã truyền đạt mọi điều lý thú vào trong các con trai của ông – khích lệ chúng tự mình phát triển – như về âm nhạc chẳng hạn (I Samuên 16.17, 18, 23).
5. Giesê vốn có thì giờ dành cho Đức Chúa Trời – dành thì giờ đều đặn cho Đức Chúa Trời (Hội thánh, thờ phượng với Kinh thánh tại nhà), cũng có thì giờ cho việc đột xuất nữa – nhà truyền đạo đến thị trấn
a) Samuên – vị tiên tri
b) Nhà truyền đạo lưu động – có một số buổi nhóm rao giảng trong vòng một tháng, và sẽ giảng một tháng một lần
c) Samuên thực hiện một kế nghi binh bất ngờ đến thành Bếtlêhem!
d) Giesê không phạm một lầm lỗi nào hết – dẹp mọi việc qua một bên để có mặt tại đó! Ông muốn con cái ông đến nghe vị truyền đạo nầy giảng dạy – giảng Lời của Đức Chúa Trời!
B. Nhìn Qua Bên Kia Những Điều Trông Thấy Trước Mắt (16.6-10) – Giesê thấy khích lệ bởi những điều thấy trước mắt

1. Giesê không biết Samuên tìm cái gì khi yêu cầu đem con cái ông ra trình diện – vì vậy ông khởi sự với mấy người con trai có mặt: con lớn nhất và giỏi nhất – về mặt tự nhiên
2. Thậm chí Samuên là người rất dạn dày, là người trưởng thành của Đức Chúa Trời, đã nhìn xem về “bộ dạng và hình vóc cao lớn” của họ
a) Ba người con đầu tiên nầy đều là những người rất đẹp – hạng người mạnh sức và cao lớn
b) Mỗi người đều có nhiều tài khéo mà họ chưa tỏ ra
c) Nhưng không có ai tỏ ra một tấm lòng thanh sạch, và một sự đồng đi với Đức Chúa Trời
3. Cả Samuên và Giesê đều tìm kiếm sự lựa chọn của Đức Chúa Trời nhưng theo các tiêu chuẩn của con người
a) Điều chi đã làm thành một người cao quý? Giesê mong muốn các con trai mình trở thành hạng người cao quý – tỏ ra các khả năng tự nhiên của họ – để làm gì thì ông vẫn chưa biết rõ.
b) Điều chi tạo thành một người vợ/hay chồng cao quý? Đừng có quan sát bộ dạng bề ngoài – hãy để cho Đức Chúa Trời tỏ ra cho quí vị thấy tấm lòng của họ! Cứu quí vị bớt cảnh đau đầu
4. Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng – chăm chú vào đấy – biết rõ tận tường
a) Phải tốt đẹp hơn tấm lòng của con người tôn giáo (Mathiơ 5.20)
b) Phải vừa lòng Ngài (Công vụ các Sứ đồ 13.22)
c) Cách duy nhất diễn ra khi tấm lòng của chúng ta được thanh tẩy bằng huyết của Chiên Con
C. Hãy Để Cho Con Cái Quí Vị Có Một Cơ Hội (16.11,12) – Giesê sau cùng cho phép con út mình đến trình diện trước mặt vị tiên tri vĩ đại Samuên
1. Chúng ta mau mắn hạn chế tiềm năng và tài khéo của con cái mình
a) Cũng có một sự quá khích khi nói KHÔNG CÓ CHI là quá tốt cho "thằng con của tôi" rồi vì thế câu nói ấy hủy đi thế hệ hiện tại nầy!
b) Điều Đức Chúa Trời mong muốn là chúng ta bậc cha mẹ, và đặc biệt chúng ta những người làm cha, cần phải để cho Đức Chúa Trời sử dụng con cái chúng ta theo cách NGÀI định – hãy khích lệ chúng rằng ĐỨC CHÚA TRỜI thật đáng tin cậy, và hãy theo NGÀI trọn đời
c) Vấn đề là đây: chúng ta nghĩ chúng ta cứ định đứa nầy cao quý , và đứa kia thì không – người nầy được cứu, và người kia không (Đối chiếu Saulơ người Tạtsơ) – đứa nầy có thể làm vua, còn đứa kia thì không (chắc chắn không phải là đứa chăn chiên)!
2. Mác 10.13-15 nói rằng chúng ta nên đưa con trẻ đến với Chúa Giêxu, đừng cấm chúng nó – đưa chúng đến để theo Ngài
3. Hãy cung ứng cho con cái quí vị cơ hội để được sanh lại, và để phục vụ Đức Chúa Trời – đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không chạm đến con trẻ đó – vô luận lớn hay nhỏ!
4. Vì vậy, Giesê cho gọi con út mình – khám phá một số việc về David, có thể David không được chú ý bao nhiêu trước đó – rất bận rộn với đồng áng, và 8 người con trai, không có Mẹ.
a) Một đứa nhỏ – chưa tới 15 tuổi
b) Thế mà đang coi chừng bầy chiên. Chẳng phải là kẻ kêu rêu, thay vì thế …
1) Trung tín (làm việc cả ngày lẫn đêm)
2) Đáng tin cậy (Cha của David biết rõ phải tìm chàng ở đâu)
3) Có trách nhiệm (chiến đấu chống kẻ thù bằng mọi giá) – không bỏ chạy!
c) Hồng hào – mạnh khoẻ, chịu khó – màu da đỏ vì sạm nắng
d) Nét mặt vui vẻ – yêu đời – thậm chí chịu khó làm việc cả ngày ngoài đồng – không nãn lòng, và không thất vọng vì không được gọi về trước bữa ăn tối
e) Trông dễ thương – biết giữ mình – sạch sẽ
D. Học Biết Từ Lầm Lỗi (16.13; 22.1, 2)
1. Cho tới thời điểm nầy, Giesê không có manh mối nào để biết Samuên tìm kiếm điều gì, cũng không biết tại sao David phải được đem tới
2. Nhưng khi Samuên lấy cái sừng dầu ra, rồi đổ dầu xức trên đầu của David, mọi người ở trong phòng ấy đều im lặng! CHẤP NHẬN!

a) Họ vốn biết rõ điều nầy có ý nghĩa gì rồi – không cần nói ra một lời nào hết
b) Ngay trước mắt của họ là NHÀ VUA!
3. Quí vị có thể hình dung ra Giesê không? Đừng để ý mấy người con lớn của ông!
4. Giesê có một đức tính rất cao quý – ông chấp nhận sự sửa sai, và tiếp thu từ các lỗi lầm của mình – đức tính nầy thể hiện đầy đủ suốt cuộc đời của David
a) Khi David bị quở trách vì tội lỗi ông phạm với Batsêba
b) Khi David cai sổ dân sự vì tánh kiêu ngạo của ông
5. Giesê, một người với 8 con trai, tự hạ mình xuống, phục theo con út mình là VUA của ông (22.1,2)! Không một chút ác cảm nào hết – không ai trong các anh của ông cũng vậy
6. Giesê cứ tiếp tục dạy dỗ, và ảnh hưởng vào đời sống của chàng trai trẻ nầy, là người đã trở thành một vì vua mà dân Israel đã từng có
III. PHẦN KẾT LUẬN – Quí vị có thể ảnh hưởng con cái của mình, và cộng đồng của quí vị, nếu quí vị:
A. Lãnh đạo gia đình mình
1. Có việc làm cho mỗi đứa con lo làm – không có sự nhàn rỗi quanh ngôi nhà
2. Truyền đạt mọi sở thích cho con cái, và cho vợ nữa – khích lệ họ tự phát triển – như âm nhạc chẳng hạn (I Samuên 16.17, 18, 23).
3. Dành thì giờ cho Đức Chúa Trời – đều đặn và đột xuất (Hội thánh, tại gia)
B. Nhìn qua những gì ở trước mặt – Giesê chỉ nhắm vào những gì thấy ở trước mặt mà thôi
1. Đừng xem bộ dạng bề ngoài. Tôn cao tấm lòng thanh sạch, và một sự đồng đi với Đức Chúa Trời
2. Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng – chăm chú vào đấy – biết rõ nó. Trước hết hãy để cho Đức Chúa Trời tỏ ra cho quí vị thấy tấm lòng, rồi để Ngài thanh tẩy, và phát triển nó.
3. Hãy khích lệ con cái của quí vị đầu phục Lời của Đức Chúa Trời – thanh gươm hai lưỡi
C. Hãy để cho con cái bạn có một cơ hội
1. Điều Đức Chúa Trời mong muốn: ấy là chúng ta bậc cha mẹ, và đặc biệt chúng ta bậc làm cha, cần phải để cho Đức Chúa Trời sử dụng con cái mình theo như NGÀI định – hãy khích lệ chúng ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng đáng đem lòng tin cậy, và phải theo NGÀI trọn đời
2. Hãy dành cho con cái quí vị cơ hội để được sanh lại, và để phục vụ
D. Tiếp thu từ lầm lỗi – Đừng quá kiêu ngạo đến nỗi không thay đổi được đường lối của mình!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét