Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Đức tin của một thanh niên 15 tuổi



"SÁCH ĐANIÊN"
Đức tin của một thanh niên 15 tuổi
(Đaniên 1:1-21)

Phần giới thiệu:
1. Cựu Ước đầy dẫy vói những tấm gương xứng đáng cho chúng ta học đòi và đua tranh...
a. Tỉ như Giôsép, với vị thế của ông vì Đức Chúa Trời trong nhà của Phôtipha
b. Tỉ như Giôsuê, một nhân vật quan trọng có đức tin và sự tin quyết trong sự phục vụ Đức Chúa Trời
2. Tấm gương khác đã khích lệ chúng ta rất nhiều chính là Đaniên...
a. Là một thanh niên, đức tin của ông cung ứng cho ông lòng can đảm để giữ lòng thành thật với những điều mình tin quyết
b. Là một cụ già, đức tin của ông đã nâng đỡ ông trước sự đe dọa bắt bớ
[Trước tiên chúng ta đọc về Đaniên và đức tin cao cả của ông, ở chương thứ nhứt sách Đaniên...]
I. ĐỨC TIN CỦA ĐANIÊN KHI LÀ THANH NIÊN "15 TUỔI"
A. MỘT NGÀY ẢM ĐẠM TRONG LỊCH SỬ DÂN ISRAEL...
1. Phần bắt đầu cuộc thống trị của người Babylôn – Đaniên 1:1-2
a. Vào năm thứ ba đời Vua Giêhôgiakim (khoảng năm 605TC)
b. Thành Jerusalem bị Vua Nêbucátnếtsa bao vây
c. Giêhôgiakim bị bắt làm phu tù, cùng với những khí mạnh quí báu trong đền thờ
2. Đây là lần đầu tiên trong ba lần Vua Nêbucátnếtsa đến nghịch cùng thành Jerusalem (605, 597, 586TC).
B. ĐANIÊN VÀ NHIỀU NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC CHỌN ĐỂ ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT...
1. Nhiều thanh niên bị bắt phục vụ Vua Nêbucátnếtsa – Đaniên 1:3-7
a. Họ thực sự là "phần tốt nhứt của thu hoạch" giữa vòng các phu tù
1) Dễ nhìn không khuyết điểm
2) Được ơn với sự khôn ngoan, tri thức, và khả năng tiếp thu nhanh
b. Phục vụ trong cung điện vua, và được học ngôn ngữ và văn hóa của người Canhđê (người Babylôn)
1) Được ban cho những khoản đặc biệt về đồ ăn thức uống của nhà vua
2) Với ba năm đào tạo đặc biệt
c. Giữa vòng những người được chọn, bốn người được nêu tên, và rõ ràng được đặt tên lại để tôn vinh các thần của người Babylôn
1) Đaniên (Đức Chúa Trời là quan xét của tôi) – Bên-xát-sa (tôi tớ của Bên).
2) Hanania (Đức Giêhôva rất giàu ơn) – Sa-đơ-rắc (được giục giã bởi thần mặt trời)
3) Misaên (giống như Đức Chúa Trời) - Mêsác (người giống như thần mặt trăng)
4) Axaria (Đức Giêhôva cứu giúp) – A-bết-nê-gô (tôi tớ của Nêbô)
2. Những thanh niên nầy đáp ứng ra sao?
a. Có phải họ lụy theo những cám dỗ được đặt ở trước mặt họ?
b. Có phải họ nhượng bộ, tự cáo lỗi thích ứng với tuổi trẻ và không có kinh nghiệm?
-- Bạn sẽ phán ứng thế nào nếu bạn ở trong vị thế của họ?
C. ĐANIÊN ĐƯA RA MỘT QUYẾT ĐỊNH...
1. Ông "quyết định trong lòng" – Đaniên 1:8
a. nghĩa là, ông đưa ra một cam kết
b. Một việc hiếm nghe được hôm nay, ở cả kẻ trẻ và người già
2. Sự cam kết của ông là "không chịu ô uế" với những gì thuộc về nhà vua
3. Đức Chúa Trời chúc phước cho Đaniên và ba bạn của ông ngày càng thêm! – Đaniên 1: 17-20
a. Đức Chúa Trời đã ban cho họ tri thức, tài khéo, sự khôn ngoan, và với Đaniên Ngài ban sự hiểu biết trong những sự hiện thấy và các điềm chiêm bao.
b. Họ đã trở thành người giỏi nhất trong những thanh niên được đào tạo, và phục vụ trước sự hiện diện của vua Nêbucátnếtsa
c. Nhà vua thấy họ giỏi hơn tất cả những thuật sĩ và chiêm tinh của ông
3. Đaniên tiếp tục ở trong triều đình của xứ Babylôn gần 70 năm! – Đaniên 1:21
a. Ngay cả năm thứ nhứt của Vua Siru xứ Batư (539TC).
b. Hiển nhiên trở thành đầu tỉnh và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylôn – Đaniên 2:48
[Đúng là một tấm gương kỳ diệu của đức tin và sự cam kết, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời chăm sóc dân sự Ngài! Giờ đây, chúng ta hãy xem xét một số...]
II. BÀI HỌC VÀ ỨNG DỤNG TỪ ĐỨC TIN CỦA ĐANIÊN
A. LÀM SAO ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC GIỮ LÒNG CAM KẾT VỚI CHÚA...
1. Phải lễ độ
a. Không có một lý do gì để khiếm nhã hay kiêu căng
b. Sự khiếm nhã chỉ làm cho tình huống trầm trọng thêm thay vì cứu chữa nó – đối chiếu Châm ngôn 15:1
2. Tìm kiếm sự vùa giúp của Đức Chúa Trời
a. Không có Đức Chúa Trời, bất cứ nổ lực nào cũng sẽ uổng công – đối chiếu Thi thiên 127:1-2
b. Đức Chúa Trời tìm cách vùa giúp cho những ai trung thành với Ngài – đối chiếu II Sử ký 16:9
3. Phải bền đổ
a. Đừng tìm cách thối lui sau khi gặp gỡ trở ngại đầu tiên
b. Hãy nhớ Chúa Jêsus đã dạy gì về sự bền đổ:
1) Người nào cứ "xin, tìm, gõ cửa" sẽ được, gặ, cửa sẽ mở ra cho họ – Mathiơ 7:7-11
2) Thí dụ về bà góa bền đỗ kia – Luca 18:1-8
4. Phải bằng lòng chịu thử đức tin mình
a. Nếu không bằng lòng, bạn cam kết tin cậy Đức Chúa Trời như thế nào?
b. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thường mời người ta thử những lời hứa của Ngài – đối chiếu Malachi 3:10
c. Và Chúa Jêsus cũng một thể ấy – đối chiếu Giăng 7:16-17; Mathiơ 6:31-34
B. MỘT SỐ ỨNG DỤNG...
1. Trẻ ở tuổi đến trường
a. Rời khỏi cái tạp dề của mẹ chúng lần đầu tiên
b. Chúng sẽ đối diện với việc đưa ra những quyết định – Liệu chúng sẽ có đức tin của Đaniên không?
2. Lứa tuổi sinh viên
a. Rời khỏi gia đình lần đầu tiên
b. Rời khỏi môi trường thuộc linh ở gia đình, để đến với một môi trường rất thế gian – Liệu họ có sống và hành động với cùng sự cam kết được thấy có nơi Đaniên không ?
3. Người lớn nơi sở làm
a. Bị cám dỗ phải chấp nhận những công việc đòi hỏi phải thỏa hiệp với những gì mình tin quyết
b. Được yêu cầu phải nói dối cho chủ, tỏ ra lòng trung thành với công ty dù là bất hợp pháp và không đúng quy định – Liệu họ có "đức tin của người thanh niên 15 tuổi kia" không?
4. Những ai với người bạn đời không tin Chúa
a. Phục vụ Đức Chúa Trời và nuôi dạy con cái mình với những đường lối của Chúa bằng khả năng của mình
b. Với ít hoặc không có sự trợ giúp về đạo đức hay tôn giáo từ người bạn đời của họ – Liệu họ có "quyết định ở trong lòng" như Đaniên đã có không?
PHẦN KẾT LUẬN:
1. Nhiều ứng dụng khác có thể được lập ra, nhưng chúng ta học được gì từ "Đức tin của thanh niên 15 tuổi" giống như Đaniên?
a. Ngay cả những người còn trẻ cần phải đưa ra sự cam kết riêng muốn hầu việc Chúa
b. Một người cần phải kiên định trong ý đồ muốn hầu việc Chúa của mình mà không kiêu căng
c. Chúng ta phải trông mong Chúa vùa giúp, và phải bằng lòng tin cậy nơi sự tể trị của Ngài
d. Đức Chúa Trời sẽ chúc phước và tiếp trợ cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài và ý chỉ của Ngài
2. Đaniên không phải là người duy nhứt bày tỏ đức tin như thế trong lúc còn tuổi trẻ của mình...
a. Chúng ta đã nhắc tới Giôsép rồi ở trên
b. Chúng ta có những tấm gương khác trong Cựu Ước, tỉ như David và Giôsia
c. Và tất nhiên, chúng ta không quên tấm gương của Mary (mẹ Chúa Jêsus), và tấm gương của Timôthê
Nguyện tấm gương dâng mình của họ cho sự hầu việc Chúa khích lệ chúng ta hết thảy đều "quyết định ở trong lòng" không chịu ô uế bởi những việc của thế gian!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét