Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Khải huyền 1:9-20: "CƠ SỞ CHO SỰ MẶC THỊ"



Khải huyền 1:9-20
CƠ SỞ CHO SỰ MẶC THỊ
Phần giới thiệu: Để hiểu bất kỳ sách nào trong Kinh Thánh, đặc biệt trừ ra sách Khải huyền với sự phức tạp và chiều sâu của nó, chúng ta phải hiểu bối cảnh, hay cơ sở ngược lại với những gì đã được viết ra. Nhiều sách đòi hỏi nghiên cứu theo chiều sâu mới tìm ra phần thông tin nầy, nhưng sách nầy cung ứng mọi sự ấy cho chúng ta ngay ở đây trong mấy câu nầy. Tối nay, khi chúng ta nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh nầy, nguyện Đức Thánh Linh phán với tấm lòng bạn và tôi bảo đảm rằng bạn sẽ được phước. Chúng ta cùng nhau xem CƠ SỞ CHO SỰ MẶC THỊ.
I. SỰ SẮP XẾP CỦA QUYỂN SÁCH (các câu 9-10a)
A. Ai đã viết ra quyển sách? Giăng (90-100 tuổi!)
1. Anh em - (Minh họa: Không có sự phân biệt nào giữa Mục sư và hội chúng!)
2. Bạn – Sự bắt bớ, II Timôthê 3:12; Sự phục vụ; Canh chừng
B. Giăng ở đâu? Bát-mô – Một hòn đảo dài 10 dặm, rộng 6 dặm trong vùng Biển Địa Trung Hải. Hòn đảo nầy được Lamã sử dụng làm một nhà tù lao động khổ sai. (Minh họa: Sự tể trị của Đức Chúa Trời - Domitian đã cố gắng giết Giăng, nhưng khi ông ta không thể làm được, ông ta đã trục xuất Giăng ra đảo Bát-mô. Một nơi mà ở đó Đức Chúa Trời có thể gặp riêng và phán dạy ông). (Minh họa: Ông đã ở đó về phần xác, nhưng ông cũng ở đó về phần tâm linh nữa!) (Minh họa: Tất cả những tín đồ đều ở trong hai địa điểm:
1. (câu 9b) – Địa điểm theo đời nầy – Bát-mô
2. (câu 10a) – Địa điểm về mặt thuộc linh – Trong tâm linh (Minh họa: Cần thiết cho sự cân đối). (Minh họa: Chúng ta cần phải thờ phượng bằng tâm thần - Giăng 4:24) (Minh họa: Một mình Giăng trong nhà thờ – bất cứ cuộc thờ phượng nào chúng ta tạo ra!)
C. Tại sao ông có mặt ở đó?
1. Sự giảng đạo của ông - I Côrinhtô 1:18
2. Sự chứng đạo của ông - Minh họa: Cơ đốc giáo là một hoạt động liên quan đến tội phạm.
II. SỰ PHÂN CHIA CỦA QUYỂN SÁCH (các câu 11b & 19)
A. (câu 11b) Mạng lịnh Giăng đã tiếp thu – Hãy viết ra mạng lịnh ấy rồi gửi đi - Minh họa: Tại sao phải là 7 Hội Thánh nầy?
B. (câu 19) Những điều kiện Giăng đã tiếp thu - (Bố cục thiêng liêng của Đức Chúa Trời):
1. Quá khứ - (Chương 1)
2. Hiện tại - (Các chương 2-3)
3. Viễn cảnh - (Các chương 4-22)
(Đây là câu CHÌA KHÓA của sách Khải huyền. Bạn quên câu ấy thì bạn sẽ rơi vào những sự giải thích sai lầm ngay).
III. NHỮNG VIỆC MÀ QUYỂN SÁCH QUAN TÂM ĐẾN (các câu 10b, 11a, 12-20).
(Minh họa: Chúa Jêsus là trọng tâm của sách Khải huyền, câu 1a).
A. (câu 13) 7 chân đèn bằng vàng - (Minh họa: Đèn 7 ngọn) Một hình ảnh nói tới Hội Thánh, Mathiơ 5:16.
B. (câu 13) Chúa Jêsus đang ngự giữa các Hội Thánh Ngài! Mathiơ 18:20. Ngài gặp gỡ chúng ta ở đây! (Minh họa: Ngài sẽ làm gì khi Ngài đến với Hội Thánh?)
C. (các câu 14-18) Chúa Jêsus được tỏ ra - Minh họa: Khi Giăng xây lại, ông nhìn thấy:
1. (câu 11a) Nhân cách của Ngài - Minh họa: Đấng Tác Giả và là Đấng Thành Toàn - Hêbơrơ 12:2; Giăng 8:58
2. (câu 13) Địa vị của Ngài - (Minh họa: Con Người - Giăng vốn biết rõ Ngài! Giăng 19:26; 13:25; 21:7). (Minh họa: Ngài được nhìn biết bởi áo xống của Ngài). (Minh họa: Y phục không tạo nên con người, chúng đánh dấu người. Áo xống của Ngài đánh dấu Ngài là: Thầy tế lễ (cầu nguyện); Vua (Dẫn dắt); Quan xét (Xét đoán)
3. (các câu 14-16) Thân Vị của Ngài.
a. (câu 14) Đầu và Tóc – (Tinh khiết, Tuổi tác, Khôn ngoan; I Phierơ 2:22; Đaniên 7:9)
b. (câu 14) Mắt – Tri giác - Hêbơrơ 4:13
c. (câu 15) Chơn – Sự bền đỗ - (Minh họa: Sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Minh họa: Cuộc sống của Ngài). (Minh họa: Sự phán xét – Sẽ nặng nề đối với mọi kẻ thù của Ngài - Hêbơrơ 10:12-13)
d. (câu 15) Tiếng nói – Quyền lực - (Minh họa: Giọng nói của quyền lực; Thác Niagara, đại dương). (Không thể tranh luận với). (Minh họa: Ngài sẽ có tiếng nói sau cùng!)
e. (câu 16) Các ngôi sao ở trong tay – Sự bảo hộ - (Minh họa: An ninh ở trong tay Chúa Jêsus - Côlôse 3:3).
f. (câu 16) Miệng – Sự trọn vẹn - Hêbơrơ 4:12, Chúa Jêsus luôn luôn phán ra Lời thật trọn vẹn.
g. (câu 16) Gương mặt – Vô song - (Minh họa: Ngài chẳng có ai tương xứng!) (Minh họa: Mặt trời!)
(Các Hội Thánh = Các chân đèn; Các sứ giả = Những ngôi sao; Chúa Jêsus = Mặt trời – Ngài chiếu sáng chúng hết thảy!)
4. (câu 17) Sự bình an của Ngài - Minh họa: Phản ứng của Giăng và cái chạm của Chúa Jêsus. Ngài luôn luôn phát ra sự bình an - Minh họa: Giăng 6:20; Giăng 14:27.
5. (câu 18) Quyền phép của Ngài – Câu nầy nói ra mọi sự chúng ta cần phải biết để cung ứng cho chúng ta sự bình an về tương lai! Chúa Jêsus đang nắm lấy quyền tể trị mọi sự, Mathiơ 28:18.
a. Sự sống lại – của Ngài và của chúng ta.
b. Quyền hạn của Ngài – Ngài đang cầm xâu chìa khóa mở ra cánh cửa sự chết! (Ngài là nhân vật chính!). (Minh họa: Nhà tù). Ngài có quyền trên sự chết và sự phán xét - Minh họa: Êphêsô 4!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét