Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Khải huyền 1:1-8: "HÉ LỘ MẶC KHẢI"



Khải huyền 1:1-8
HÉ LỘ MẶC KHẢI

Phần giới thiệu: Tại sao phải nghiên cứu sách nầy? Có vài lý do! Satan thù ghét sách ấy; Sách ấy áp dụng cho thời buổi của chúng ta; Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho sự nghiên cứu, chúng ta cần phải nghe theo, chúng ta được truyền phải rao giảng cho cả hội chúng, Ngôi Lời và Sự Khải Thị là một phần của sách ấy. Một số người tin rằng chúng ta không được rối với sách nầy. Họ tuyên bố rằng sách nầy không thể hiểu nổi.
Phải, Ngôi Lời được hiểu rõ là do công việc của Đức Thánh Linh chớ không phải của loài người.
Đề tựa của quyển sách được thấy ở câu 1: SỰ MẶC THỊ CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST.
Sách được viết ra để tỏ cho chúng ta biết về những mục đích, thân vị và các chương trình của Chúa Jêsus.
Thay vì những việc nầy bị che kín như có người nói, ngay cả từ ngữ Mặc Thị có nghĩa là "một sự hé lộ". Chúng ta có thể hiểu được quyển sách và chúng ta có thể tiếp thu nhiều điều từ đó. Chúng ta hãy dành thời gian tối nay và nghiên cứu 8 câu đầu tiên của sách Khải huyền. Hãy chú ý:
I. HÉ LỘ MỤC ĐÍCH CỦA NGÀI (các câu 1-4)
A. Ý nghĩa của quyển sách (các câu 1a-b) - (Một sự hé lộ – Minh họa: Bức tượng)
1. Thân Vị của Đấng Christ được tỏ ra (câu 1a) – Chúa Jêsus được tỏ ra trong mọi sự vinh hiển Ngài
2. Mục đích của Đức Chúa Trời được tỏ ra (câu 1b) – Tỏ ra những gì sắp xảy ra
B. Ký hiệu của quyển sách (các câu 1c – 2)
1. Ông đã nhận sự mặc thì nầy cách lạ lùng (câu 1c) – Minh họa: Có ý nghĩa; (Đèn = các hội chúng; ngôi sao = thiên sứ; hương = sự cầu nguyện, v.v…) (Minh họa: Tất cả các biểu tượng đã được giải thích trong sách nầy hay ở chỗ khác trong Kinh Thánh) (Minh họa: Lời lẽ thay đổi = Các biểu tượng không thay đổi!)
2. Ông đã ghi lại sự mặc thị nầy thật tỉ mỉ (câu 2) – Ông đã ghi lại những điều mà ông được truyền cho, không mâu thuẫn, song xây dựng bằng chứng nói tới Chúa Jêsus.
C. Tính độc nhất của quyển sách (câu 3) – Sách nầy đứng một mình trong Kinh Thánh.
1. Có một lời hứa đặc biệt – Một ơn phước có ba phần - (Minh họa: Khải huyền 22:14; 18-19)
2. Có một thời gian đặc biệt – Minh họa: Đây là những ngày sau rốt – Minh họa: Israel – Mathiơ 24:32-34. (Tỏ ra những biến cố liên quan đến thời buổi của chúng ta!)
Lời tạ ơn – Trong các câu 4-5, Giăng bắt đầu nói tới 7 Hội Thánh trong Tiểu Á. Ông nói cho họ biết hai việc:
1. Ân điển – Sự thương xót của Đức Chúa Trời đang sẵn có cho mọi người, và Ngài sẽ xem xét dân sự Ngài.
2. Bình an – Thậm chí ở giữa sự hỗn loạn, Ngài vẫn là Chúa bình an. Ngài cũng tỏ ra Đấng mà từ đó có sứ điệp nầy:
1. Đức Chúa Cha – Xuất Êdíptô ký 3:14
2. Đức Thánh Linh – Trong sự dư dật quyền phép Ngài (Minh họa: Số 7 đầu tiên trong nhiều số 7!) (Minh họa: Các ngôi sao, các Hội Thánh, các ngọn đèn, 7 lần 7, v.v…)
3. Đức Chúa Con - Adonay Yeshua Meshach
II. HÉ LỘ THÂN VỊ NGÀI (các câu 5-6)
A. Chức vụ có ba phần của Chúa Jêsus (câu 5)
1. Chức vụ nói tiên tri của Ngài – Đấng làm chứng thành tín, Ngài làm chứng cho:
a. Bản chất tội lỗi
b. Tính cần thiết nếu công bình
c. Sự phán xét đang ở gần
d. Những tin tức về ơn cứu rỗi (Minh họa: Êsai 55:4; Giăng 18:37)
2. Chức vụ tế lễ của Ngài – Sanh đầu nhất từ trong kẻ chết
a. Đấng dâng của lễ đặc biệt – Huyết thanh sạch của Ngài, và là Đấng cầu thay cho linh hồn con người, Hêbơrơ 5:6; 7:25.
b. Người đầu tiên sống lại không còn chết nữa, lời hứa hầu đến - I Côrinhtô 15:3-23 (Minh họa: Sanh đầu nhứt = Protokos – nguyên mẫu của những gì sẽ theo sau!!)
3. Chức vụ của Ngài trong tương lai – Ngài hoàn toàn là Đấng tể trị trời và đất - I Timôthê 6:15
B. Lý do có ba phần cho sự ngợi khen (các câu 5b-6) (Bài ca ngợi của Giăng)
1. Ngài yêu chúng ta (câu 6a) - (Thì hiện tại)
a. Tình yêu riêng tư – Giăng 3:16
b. Tình yêu đời đời, Giêrêmi 31:3
2. Ngài buông tha chúng ta (câu 6b) - (Thì quá khứ) (Minh họa: Rửa sạch = Louo - Dual Trans)
a. Ngài rửa sạch chúng ta khỏi mọi vết uế tội lỗi - I Giăng 1:7 – rửa sạch hoàn toàn – Nhúng xuống nước
b. Ngài buông tha chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi – Rôma 6:6-7
c. Ngài buông tha chúng ta khỏi mọi đòi hỏi của tội lỗi – Rôma 6:23
3. Ngài cất nhắc chúng ta lên (câu 6)
a. Bậc vua chúa – Đồng trị với Chúa Jêsus - II Timôthê 2:12
b. Thầy tế lễ – Không cần đến một vị trí nào khác nữa. Chúng ta đến gần trực tiếp với Nơi Chí Thánh. Hêbơrơ 10:19.
(Minh họa: Ngài xứng đáng được ngợi khen. Minh họa: Sự tể trị sẽ được chuyển giao cho Ngài một ngày gần đây!)
III. HÉ LỘ CHƯƠNG TRÌNH CỦA NGÀI (các câu 7-8)
A. Một chương trình sắp hiển hiện (câu 7a) – Tái lâm trong vinh hiển – Xachari 13:6 (Minh họa: Sự tái lâm có hai phần - Cất lên và Vinh hiển)
B. Một chương trình tối hậu (câu 7b) – Tể trị trên muôn loài – Hêbơrơ 10:12-13
C. Chìa khóa cho chương trình của Ngài (câu 8) - (Mọi sự đều xoay quanh chỗ Ngài là ai!)
1. Cơ bản của Đức Chúa Trời - (Minh họa: Ngài THỰC SỰ là ai!)
2. Đấng Toàn Năng - (Minh họa: Lịch sử là...câu chuyện của Ngài!) (Minh họa: Hiện Có, Đã có, và Còn Đến!)
Phần kết luận: Có những ngày rất khích lệ sống động và đặc biệt đối với việc trở thành một Cơ đốc nhân. Hãy tự mình sửa soạn để rời khỏi thế giới nầy không bao lâu nữa! Đồng thời, có những người hư mất ở xung quanh, họ cần đến sứ điệp, hãy mời họ đến với những buổi nghiên cứu như thế nầy và nói cho họ biết về Chúa. Thì giờ ngắn ngủi, Satan đang hoạt động và dân sự của Đức Chúa Trời cũng cần phải làm việc tích cực nữa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét