Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Xuất Êdíptô ký 3 & 4: "Trong tay ngươi cầm vật chi?"



Trong tay ngươi cầm vật chi?
Đức Chúa Trời có thể làm việc khó như thế nào với hạng người như chúng ta
Xuất Êdíptô ký 3 & 4
I. PHẦN GIỚI THIỆU (I Samuên 17.40, 50)
A. Một trong những người mà tôi ưa thích trong Kinh thánh cần phải nghiên cứu bên cạnh Chúa Giêxu chúng ta là Môise! Thật đơn giản về bản tánh của ông, và những gì Đức Chúa Trời đã làm với một người như vậy. Chính Kinh Thánh cũng bày tỏ điều nầy qua nhiều đời sống giống như Giăng Báptít, rồi tới sứ đồ Phaolô.
B. Đúng thế, tôi muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời đã làm gì qua Môise, Giăng, và Phaolô, Ngài sẽ làm gì qua tôi, và qua tất cả quí vị nữa!
C. Và quí vị có biết điều chi đã làm cho đời sống ấy ra tinh xảo như thế không? Để biết rõ Đức Chúa Trời ưa thích làm việc khó, qua những con người tầm thường như chúng ta!
D. Sự việc nầy có quan hệ gì tới ngày Mẫu Thân không? Quí vị sẽ thấy ngay thôi! Tôi chỉ biết chúng ta cần điều nầy, và từng người Mẹ trong phòng nhóm nầy đang cần lẽ thật nầy cho gia đình của họ!
E. Danh sách của chúng tôi không những ghi các khả năng và tài khéo cung ứng cho chúng ta phần đắc thắng, mà còn là những điều đang có sẵn trong tay của chúng ta, nếu biết đầu phục Đức Chúa Trời!
II. SỨ ĐIỆP
A. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời (Xuất Êdíptô ký 3.1, 2)
1. Quí vị có biết loại người nào Đức Chúa Trời kêu gọi để sử dụng không? (I Côrinhtô 1.27-29)
a. Kẻ dại dột
b. Kẻ yếu đuối
c. Kẻ thấp hèn
d. Kẻ bị khinh
e. Người không ra gì hết! Wow! Rất nhục nhã, có phải không?
2. Quí vị có biết như thế là nghĩa gì không? Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ sử dụng:
a. Kẻ loạn nghịch
b. Kẻ thất bại
c. Hạng người hay tranh đấu – những người phấn đấu để đi theo
d. Yếu tố kín nhiệm ấy là HỌ ĐANG ĐI THEO!
3. Chúa Giêxu không kêu gọi hạng người xuất sắc và lỗi lạc theo Ngài
4. Ngài kêu gọi hạng người BẤT TRUNG, bình thường, để Ngài dạy họ cách để có đức tin, và bước theo Ngài! AMEN!
5. Môise tiếp nhận sự kêu gọi của mình ngoài sa mạc. Quí vị có biết Môise là loại người nào vào thời điểm nầy không?
a. Môise là một kẻ loạn nghịch. Mặc dù vậy đừng quá khó chịu về ông; ông rất giống mọi người chúng ta trong phòng nhóm nầy hôm nay!
b. Môise nổi giận, như quí vị sẽ thấy.
c. Nhưng Đức Chúa Trời có một việc cho ông phải lo làm
d. Cho phép tôi giới thiệu nguyên tắc của Đức Chúa Trời ở đây (II Côrinhtô 4.18)
1) Chúng ta đang nhìn thấy một người đang chạy trốn Đức Chúa Trời, ông đã giận dữ với Đức Chúa Trời trong 40 năm, và đang sống trong sự loạn nghịch với Lời của Đức Chúa Trời
2) Đức Chúa Trời nhìn thấy một nhà lãnh đạo, là người sẽ tan vỡ, và trở thành nhà lãnh đạo lỗi lạc
6. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với hạng người bình thường! Mọi người trong phòng nhóm nầy được Đức Chúa Trời kêu gọi để làm một việc gì đó cho Ngài tuần lễ nầy, năm nầy, và với đời sống của quí vị! Và Ngài có thể làm những việc lớn như chúng ta sẽ thấy!
7. Trước tiên hãy chú ý, Môise không biết Đức Chúa Trời đang kêu gọi ông. Hmm
B. Lời của Đức Chúa Trời (Xuất Êdíptô ký 3.3-6)
1. Lời ấy kín giấu đối với chúng ta cho tới chừng chúng ta dành sự chú ý của mình vào Đức Chúa Trời – Lẽ thật khó.
2. Lời ấy nhắm thẳng vào cá nhân – Quyển Sách nầy phán với TÔI (Roma 15.4)
3. Lời ấy “LÀ” chốn thánh khiết
a. Khi Đức Chúa Trời phán, là vì Đức Chúa Trời có mặt ở đó
b. Nếu Đức Chúa Trời có mặt ở đó, thì nơi ấy là THÁNH
c. Đấy là lý do tại sao quyển Kinh Thánh của quí vị được gọi là Kinh THÁNH!
4. Lời ấy có mục đích bày tỏ ra bổn tánh của Đức Chúa Trời – Đức Chúa Trời giống ai – quí vị sẽ không biết chi hết nếu không có Kinh thánh!
C. Công việc của Đức Chúa Trời (Xuất Êdíptô ký 3.7-10)
1. Ngài dành thì giờ chú ý tới những việc như
a. Tai vạ
b. Buồn rầu
2. Ngài đến để làm một việc gì đó
a. Đem lại sự tự do thực sự – người Do thái đã ở trong cảnh phu tù
b. Đem cho người Do thái một đất tốt hơn – đất hứa
3. Ngài chọn sử dụng những người như Môise để hoàn thành công việc của Ngài, nghĩa là Đức Chúa Trời phải làm những việc sau đây:
a. Biến đổi một kẻ loạn nghịch thành một chiến binh trung thành
b. Nắn đúc một người từ một đứa trẻ
c. Tạo ra lòng can đảm thực sự ở chỗ từng là một cuộc phô trương
4. ĐẤY là công việc của Đức Chúa Trời mà tôi muốn được thực hiện trong đời sống của tôi!
5. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời kêu gọi Môise làm một phần việc khó
a. Khi người làm cha, làm mẹ trong phòng nhóm nầy được kêu gọi
1) Để dạy cho những thanh niên nam nữ sự THANH SẠCH, và sẵn sàng cho sự hầu việc Đức Chúa Trời
b. Khi từng vị Mục sư được kêu gọi
1) Để dạy cho kẻ trẻ người già như nhau biết phục vụ Đức Chúa Trời mỗi ngày
2) Để giữ cho dân sự của Đức Chúa Trời được thanh sạch và không tì vít cho đối với thế gian
c. Đây là những việc KHÓ, đặc biệt trong thời buổi và kỹ nguyên nầy, như chúng ta sẽ thấy, chúng ta có khả năng cho những việc nầy
D. Những ngăn trở của Đức Chúa Trời (Xuất Êdíptô ký3.11-18). Có ba ngăn trở chính cho Đức Chúa Trời không sử dụng chúng ta: Kiêu ngạo, Thiếu hiểu biết, và Mặc khải
1. Kiêu ngạo
a. Môise có MỘT tội ám ảnh ông – ấy là sự kiêu ngạo
b. Ông lao động khó nhọc hầu che giấu đi nỗi thất bại của mình đối với Đức Chúa Trời. Quá khứ của Môise khiến cho ông giận dữ đối với Đức Chúa Trời!
c. Ông muốn Đức Chúa Trời nói Ngài lấy làm tiếc vì “đã hạ thấp” ông ở đó 40 năm trước khi ông Môise giết một người Ai cập.
d. Ông muốn có ai đó công nhận ông thực sự rất lỗi lạc, khi họ quay trở lại với Ai cập!
e. Toàn bộ sự thay đổi nầy là đường lối của Đức Chúa Trời thắng hơn sự kiêu ngạo của Môise một cách nhẹ nhàng. Ngài đã làm cho Môise “đứng ngồi không yên” trong 40 năm – Ôi chao!
1) Mọi người trong phòng nhóm nầy có lẽ đã giận dữ với ai đó, hay việc gì đó – và điều ấy đang ngăn trở đời sống của chúng ta!
2) Nhưng Đức Chúa Trời phán: Chúng ta có một việc phải làm!
2. Thiếu hiểu biết (Xuất Êdíptô ký 3.13-15)
a. Đức Chúa Trời cần thu thập một số thông tin quan trọng về dân sự
1) Ngài quan tâm
2) Ngài không nhàn rỗi – có một chương trình lớn phải đưa vào hành động
3) Đức Chúa Trời sẽ không thất bại
b. Hãy chú ý Môise , cũng như tất cả những người Do thái, đều không có một mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời
1) Thậm chí không biết cả danh Ngài nữa – Dân sự không biết đến danh Chúa Giêxu là một danh quí báu. Không biết tới Đức Giêhôva!
2) Không biết họ có thể tin cậy Chúa trọn vẹn
3) Điều chi đã xảy ra? Dân sự đã trải qua 400 năm không có một nhà truyền đạo, và điều nầy đang ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời đối với họ
3. Mặc khải (Xuất Êdítô ký 4.1-4). Những gì chúng ta thấy, so với những gì Đức Chúa Trời thấy. Một lần nữa, Môise chỉ có thể nhìn thấy những gì ông có thể trông thấy. Vì vậy Đức Chúa Trời sắp sửa chỉnh lại cái thấy nơi “con mắt” của Môise! Đây là một việc tốt
a. Đức Chúa Trời yêu cầu Môise xác định trong tay ông đang cầm vật gì
b. Môise đang nhìn xem, một cây gậy của người chăn chiên
1) Ông đã mang nó theo trong nhiều năm trời, nếu không phải là nhiều thập niên
2) Ông chỉ biết tới nó như một cây gậy tiện lợi mà thôi – chỉ từng ấy thôi
c. Đức Chúa Trời bảo Môise liệng cây gậy xuống đất và xem coi nó biến thành cái gì
1) Một con rắn – một con rắn TO (khiến cho Môise phải chạy trốn nó)
2) Một công cụ được dùng cho một công việc
4. Hãy chú ý những phần dễ dàng cho Đức Chúa Trời
a. Khiến cho nhiều người khác nhìn thấy rồi bước theo, Ngài đã từng khiến QUÍ VỊ đấy!
b. Chinh phục Pharaôn và cả Đế Quốc Ai cập
E. Sự đắc thắng của Đức Chúa Trời (Xuất Êdíptô lý 4.5). Trong tay QUÍ VỊ cầm cái gì thế? Đức Chúa Trời làm việc với cái mà chúng ta đang CÓ. CHÚNG TA đang có cái gì thế?
1. Con cái của chúng ta – chúng được ban cho quí vị để làm một việc lớn
a. Chúng ta cần phải bỏ đi cách nhìn những phần việc chỉ được làm ra qua các cá nhân
b. Nhưng gia đình vốn nhiều quyền lực hơn – toàn đội
c. Nếu chúng ta không làm việc, những kẻ đồng tình luyến ái, những kẻ đồi trụy, và hạng người bất kỉnh sẽ đem sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên thế giới nầy
d. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lòng can đảm để sử dụng gia đình chúng ta vì những linh hồn!
2. Công việc của quí vị – Hãy bỏ đi việc lằm bằm, rồi để cho Đức Chúa Trời chỉ cho quí vị thấy TẠI SAO Ngài đặt quí vị vào công việc đó
3. Sức khoẻ của quí vị – sức khoẻ chúng ta đang có là một ân tứ, để được dùng trong sự phục vụ Đức Chúa Trời
4. Quyển Kinh thánh của quí vị – có lẽ không một công cụ nào lớn lao hơn! Không có Kinh thánh thế gian nầy sống trong bóng tối tăm! Hãy sử dụng những gì có trong bàn tay của quí vị!
5. Hội thánh của quí vị! Một nhóm tội nhân, đến với nhau, rồi để cho Chúa nhóm họ lại thành một đoàn quân mạnh sức bởi đức tin là một PHÉP LẠ mà thế gian MONG nhìn thấy!
6. Những kinh nghiệm của quí vị – đây là những việc đã khiến cho quí vị trở thành người đáng phải trở thành.
a. Môise thường mong mỏi muốn sống trong quá khứ
b. Môise chỉ biết những gì ông mơ ước
c. Nhưng Môise đã được nắn đúc thành một người chăn chiên. Bấy nhiêu đó là đủ rồi
7. Quí vị thấy đấy, quí vị có những đồ vật TRONG TAY của quí vị, chúng chẳng biết thực sự chúng là gì, quí vị sẽ khởi sự làm theo những gì Đức Chúa Trời kêu gọi quí vị phải lo làm? Chính qua những đồ vật nầy mà Đức Chúa Trời sẽ làm việc khó với CHÚNG TA (Xuất Êdíptô ký 4.17).
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét