Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Con Ơi (z3): "Ta hết lòng và hết linh hồn lấy làm vui mà trồng con trong đất nầy"



Ta hết lòng và hết linh hồn lấy làm vui mà trồng con trong đất nầy
Giêrêmi 32.41: “Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy”.
Khi Đức Chúa Cha công bố rằng Ngài yêu chúng ta, Ngài không công bố điều ấy nửa vời đâu. Ngài đã HẾT lòng HẾT linh hồn trồng bạn trong tình yêu thương của Ngài. Tình yêu mà Đức Chúa Trời tỏ ra không đi nửa đường đâu, mà trọn vẹn cam kết cung ứng cho bạn mọi sự mà chẳng giữ lại một điều gì.
Trong sách Tin Lành Giăng, Chúa Jêsus cầu nguyện với Đức Chúa Cha 'MỌI SỰ của Cha đều thuộc về con và MỌI SỰ thuộc về con đều là của Chai'. Mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là một thứ tình yêu năng động, tình yêu ấy đầy dẫy và phong phú đến nỗi tình yêu ấy đòi hỏi mọi sự và đổi lại kiếm được mọi sự. Đức Chúa Trời yêu thương bạn và tôi nhiều đến nỗi Ngài muốn kéo chúng ta vào trong cùng mối quan hệ yêu thương mà Ngài đang có với Con của Ngài. Ngài hết lòng hết linh hồn đã cam kết trọn vẹn với chúng ta, và đổi lại việc duy nhứt Ngài yêu cầu chúng ta, ấy là chúng ta sẽ đáp ứng bằng cách kính sợ Ngài.
Chúa Jêsus đã phán rằng điều răn lớn nhất là HẾT lòng, HẾT sức, và HẾT linh hồn chúng ta mà kính sợ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha đã minh chứng tình yêu thương của Ngài đối cùng chúng ta rồi, Ngài từ bỏ mọi sự Ngài ưa thích hầu minh chứng tình yêu của Ngài đối cùng chúng ta. Nhưng thắc mắc cho chúng ta phải suy nghĩ còn lại là...Liệu chúng ta sẽ đáp ứng với tình yêu của Ngài, và đổi lại phải HẾT lòng, HẾT linh hồn mà kính sợ Ngài hay không? Ngài đang chờ đợi.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì yêu thương con với hết lòng hết linh hồn Ngài. Con biết Ngài vui vẻ lắm khi làm phước cho con và đã phó thác MỌI SỰ Ngài đang có cho con. Trong việc đáp ứng lại với tình yêu của Ngài dành cho con, đổi lại con xin dâng cho Ngài mọi sự con đang có cho Ngài. Ngài là một Đức Chúa Cha kỳ diệu và con rất sung sướng được làm con cái của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Con yêu dấu của Ngài là Chúa Jêsus, AMEN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét