Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Con Ơi: Bức Thư Yêu Thương Của Đức Chúa Trời



Bức Thư Yêu Thương Của Đức Chúa Trời
Tiếng kêu của tấm lòng Đức Chúa Trời từ Sáng thế ký cho đến Khải huyền
Con ơi,
Có thể con không biết Ta, nhưng ta biết mọi sự về con (Thi thiên 139.1). Ta biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy (Thi thiên 139.2). Ta quen biết các đường lối con (Thi thiên 139.3). Tóc trên đầu con Ta cũng đã đếm hết rồi (Mathiơ 10.29-31). Vì con được dựng nên theo như hình Ta (Sáng thế ký 1.27). Vì tại trong Ta, con được sống, động, và có (Công vụ các Sứ đồ 17.28). Vì con là dòng dõi của Ta (Công vụ các Sứ đồ 17.28). Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết con rồi (Giêrêmi 1.4-5). Ta đã chọn con khi Ta thực hiện sự sáng tạo (Êphêsô 1.11-12). Con không phải là một sai lầm, vì số các ngày định cho con, đã biên vào sổ của ta (Thi thiên 139.15-16). Ta đã định trước thì giờ đời con cùng giới hạn chỗ ở (Công vụ các Sứ đồ 17.26). Con đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng (Thi thiên 139.14). Ta đã dệt con trong lòng mẹ con (Thi thiên 139.13). Rồi đem con ra khỏi lòng mẹ con (Thi thiên 71.6). Con đã bị làm cho hư đốn bởi những kẻ không nhìn biết Ta (Giăng 8.41-44). Ta không ở đâu xa, và chẳng giận, nhưng Ta luôn tỏ ra yêu thương trọn vẹn (1 Giăng 4.16). Ao ước của Ta là đổ đầy tình yêu của Ta trên con (1 Giăng 3.1). Chỉ vì ngươi là con và Ta là Cha của con (1 Giăng 3.1). Ta ban cho con vật tốt hơn cha đời nầy có thể ban cho (Mathiơ 7.11). Vì Ta là Cha trọn vẹn (Mathiơ 5.48). Mọi ân điển tốt lành con đã nhận từ tay Ta (Giacơ 1.17). Vì Ta là Đấng tiếp trợ và Ta làm thỏa mãn mọi nhu cần của con (Mathiơ 6.31-33). Chương trình của ta dành cho tương lai con luôn luôn đầy dẫy với hy vọng (Giêrêmi 29.11). Vì Ta yêu con bằng tình yêu đời đời (Giêrêmi 31.3). Mọi tư tưởng của ta đối cùng con thật là vô số, giống như cát trên bờ biển vậy (Thi thiên 139.17-18). Vì cớ con Ta sẽ ca hát mừng rỡ (Sôphôni 3.17). Ta sẽ không thôi làm phước cho con (Giêrêmi 32.40). Vì con thuộc riêng về ta (Xuất Êdíptô ký 19.5). Ta hết lòng và hết linh hồn lấy làm vui mà trồng con trong đất nầy (Giêrêmi 2.41). Và Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó (Giêrêmi 33.3). Nếu con tìm kiếm ta hết lòng, con sẽ gặp được Ta (Phục truyền luật lệ ký 4.29). Hãy khoái lạc nơi ta, thì Ta sẽ ban cho con điều lòng con ao ước (Thi thiên 37.4). Vì chính Ta là Đấng ban cho con những ước ao đó (Philíp 2.13). Ta có thể làm trổi hơn mọi điều mà con có thể suy tưởng (Êphêsô 3.20). Vì Ta là Đấng yên ủi cao cả nhất của con (II Têsalônica 2.16-17). Ta cũng là Cha, là Đấng yêu ủi con trong mọi sự khốn nạn (II Côrinhtô 1.3-4). Khi lòng con đau thương, ta sẽ ở gần (Thi thiên 34.18). Giống như người chăn ẳm lấy chiên con, Ta đã ẳm con vào lòng (Êsai 40.11). Một ngày kia, Ta sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt con (Khải huyền 21.3-4). Và Ta sẽ cất hết nỗi đau mà con đã chịu trên đất nầy (Khải huyền 21.3-4). Ta là Cha của con, và Ta yêu con cũng như Ta đã yêu Con Trai ta, là Jêsus (Giăng 17.23). Tình yêu của Ta dành cho con đã được tỏ ra nơi Jêsus (Giăng 17.26). Jêsus là hình bóng của bản thể ta (Hêbơrơ 1.3). Jêsus đã đến để tỏ ra Ta hiện hữu vì con, chớ không phải nghịch cùng con đâu (Rôma 8.31). Và để nói cho con biết rằng Ta chẳng kể tội lỗi của con (II Côrinhtô 5.18-19). Jêsus đã chịu chết để con và Ta được phục hòa lại với nhau (II Côrinhtô 5.18-19). Sự chết của Jêsus tỏ ra tình yêu tối hậu của Ta dành cho con (1 Giăng 4.10). Ta đã ban mọi sự Ta ưa thích để ta kiếm được tình yêu của con (Rôma 8.31-32). Nếu con tiếp nhận ân ban Con Ta là Jêsus, con đang tiếp nhận Ta (1 Giăng 2.23). Và chẳng có gì có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của ta nữa (Rôma 8.38-39). Hãy quay lại và Ta sẽ dọn một đại tiệc mà thiên đàng sẽ từng nom thấy (Luca 15.7). Ta luôn luôn là Cha, và sẽ luôn luôn là Cha (Êphêsô 3.14-15). Thắc mắc của Ta là … Liệu ngươi có là con của Ta hay không? (Giăng 1.12-13). Ta đang chờ đợi con (Luke 15.11-32).
Yêu Con, Cha của con
Đức Chúa Trời Toàn Năng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét