Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Mathiơ 11.1-2: "Có phải chúng ta nhìn biết & bước theo đúng Chúa Jêsus không?



Có phải chúng ta nhìn biết & bước theo đúng Chúa Jêsus không?
ó phải Mathiơ 11.1-2: “Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng?"
Là một tín đồ Cơ đốc bạn có thắc mắc Chúa Jêsus là ai trong những lúc khó khăn và bạn có theo đúng Chúa Jêsus … là Đấng bạn đã gặp gỡ theo cách riêng … nghinh đón Ngài ngự vào lòng và bạn đang tin cậy. Bạn thấy đấy, cho tới khi chúng ta ở trong sự thử thách và khó khăn thì bạn đã không dành nhiều suy nghĩ cho ‘Jêsus’ của bạn. Ở đây Giăng đã bị bỏ tù … đã gặp gỡ và đã làm phép báptêm cho Jêsus của ông, nhưng lại ao ước muốn biết chắc rằng ông đã nhìn biết đúng Chúa Jêsus …
Ông rất được phước nghe thấy hết thảy mọi việc làm của Jêsus lúc các môn đệ ông trở lại thuật cho ông nghe … và … “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy: kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!”
Còn bạn thì sao??? Khi những nan đề, khó khăn, đau khổ thoạt đến, ai sẽ là Jêsus của bạn??? Liệu bạn sẽ tìm kiếm ai khác nếu bạn không nhận được những câu trả lời mà bạn đang mong mỏi hoặc nếu mọi ơn phước của bạn đã bị cất đi hay bạn đang rơi vào cảnh bịnh tật lâu dài…??? Khi Chúa Jêsus cung ứng trường hợp thân và huyết của Ngài phải cần có cho việc đạt được đắc thắng và mối quan hệ trong tương lai … nhiều người đã xây đi không còn theo Ngài nữa … thậm chí các môn đồ được chọn riêng của Ngài đã thắc mắc … liệu bạn cũng xây đi chăng???
Chúng ta đang ở trong thì thử thách, khó khăn cho phần nhiều người trong chúng ta khi các hệ thống của thế gian đang bị lung lay và bị thử nghiệm để được thấy là thanh sạch và xứng đáng hoặc suy sụp khi các nền tảng của họ không còn vững chắc nữa … Tôi mới nghe hôm qua rằng hệ thống ngân hàng ở Anh quốc chỉ còn có 3 giờ đồng hồ nữa thôi thì phải sụp đổ hoàn toàn, nếu như chính phủ không bước ra tài trợ và phụ giúp nâng đỡ hệ thống … phải chăng thời kỳ rắc rối nầy dẫn tới sự tái lâm của Đấng Christ chăng??? … chỉ có Đức Chúa Cha mới biết rõ ngày và giờ mà thôi, nhưng ngày nay tìm sự nâng đỡ, cứu giúp và dẫn dắt ở đâu … thế gian và mọi biến động của nó hay Chúa Jêsus, là Chúa các chúa và Vua các vua…
Điều chi dẫn chúng ta đến với Đấng thực sự là Chúa Jêsus … tiên tri Malachi có một số việc rất hay nói tới điều đó … trong chương 3 ông nói tới sứ giả là người lo dọn đường trước mặt Chúa … Giăng Báptít đang kêu gọi dân Israel phải ăn năn khi ông gặp Jêsus của mình … lẽ nào chúng ta ngày nay sẽ vấp ngã bởi những việc chúng ta nhìn thấy đang diễn ra trên đất trong thời buổi nầy??? … hoặc có phải chúng ta, bởi đức tin nhìn xem Đấng thành tín … Chúa Jêsus của chúng ta??? hay chúng ta sẽ vấp ngã hoặc xây đi … đức tin của nhiều người đã nguội lạnh dần, con người đã oằn vai xuống và nhìn vào những việc khác hơn là Chúa Jêsus để cung ứng cho họ hy vọng và sự tiếp trợ … Bạn có thể nhịn nhục chờ đợi ngày tái lâm của Ngài … vì Chúa Jêsus sắp trở lại để tiếp lấy Cô Dâu của Ngài, đã sửa soạn ở đây trên đất vì Ngài … Chúa Jêsus Đấng yêu thương của linh hồn tôi … Ngài sẽ đến làm Vua, là Đấng sẽ thử nghiệm mọi sự như người thợ luyện lọc dân Israel và Cô Dâu của Ngài … để chúng ta sẽ đứng nổi trong sự hiện diện của Ngài khi Ngài ngự đến … chúng ta sẽ nhịc nhục chờ đợi ngày tái lâm của Ngài không???…vì Ngài sẽ đến…
Giăng Báptít đã được loan báo trước ông sẽ đến trước sự đến của Chúa … Luca khẳng định điều nầy trong Luca 1.76-79, ở đó cha ông là thầy tế lễ Xachari bởi Đức Thánh Linh khen ngợi Đức Chúa Trời … sau khi lưỡi ông được thong thả lúc con ông chào đời … câu 76: “Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi”. Đấy là sự kêu gọi của Giăng và ông đã làm ứng nghiệm ơn đó cho tới lúc ông bị bỏ tù và bị chặt đầu …
Còn chúng ta hôm nay thì sao? Giờ đây, ai mang sứ điệp giống như một ngọn cờ cho Chúa, đem ánh sáng của Tin Lành đến cho từng cộng đồng địa phương và từng thị trấn … chắc chắn sẽ là chúng ta hôm nay, không những Mục sư đang dẫn dắt sự thờ phượng, không những ban trị sự Hội Thánh là những người sẵn lòng phục vụ chúng ta, mà từng người trong chúng ta được kêu gọi để rao giảng cho cộng đồng chúng ta sự thực Chúa của đạo Tin Lành … ngày nay chúng ta là những Giăng thuộc về Chúa lo rao giảng về tội lỗi và sự bất công … để đưa Chúa Jêsus vào trong sở làm, chia sẻ trong các hàng quán và làng mạc, công bố bằng chính đời sống của mình rằng Chúa Jêsus chúng ta đang sống và sẽ trở lại …
Ngày nay chúng ta có Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Jêsus và cũng kéo chúng ta đến gần những kẻ cần nghe giảng về lẽ thật … Tôi đã nói với một thiếu nữ đến viếng qua Hội Thánh chúng ta nghe về Andrew tuần qua … niềm vui của nàng về những việc nàng đã hay được qua Hội Thánh địa phương ở West Haddon đến nỗi niềm vui ấy rạng rỡ trên gương mặt nàng … nàng đã tìm gặp Chúa Jêsus, Cứu Chúa và là Chúa của nàng … khi nàng nói đấy là niềm vui và sự trong sáng, là hy vọng của nàng … đấy là cách chúng ta suy gẫm về Chúa Jêsus trong cộng đồng của chúng ta … tôi dám chắc rằng nàng sẽ chia sẻ với nhiều người khác những điều nàng đã nghe và giờ đây đang kỳ vọng đến …
Chúng ta hãy nói về công việc của Chúa … khi chúng ta làm việc, khi chúng ta chơi đùa và nghỉ ngơi, hãy để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt, ấy chẳng phải là do sống siêu thuộc linh, mà phải thực sự … người ta cần nhìn thấy chúng ta như hiện có đây, yêu mến Đấng Christ là Chúa chúng ta và đang yêu thương họ … dù họ có đáng yêu hay không … hãy yêu kẻ thù mình và yêu kẻ lân cận trong các cộng đồng của chúng ta càng hơn…
Chúng ta đang cần nhiều nhân công cho mùa gặt … cả người gieo và kẻ gặt đều tiếp lấy phần thưởng tương xứng trước mặt Chúa … chúng ta đang cần nhiều nhân công và cấp lãnh đạo cho công việc của thiếu niên, cho công việc của thanh niên và cho chức vụ dành cho những thuộc viên lớn tuổi hơn trong hội chúng của chúng ta … chúng ta là một đại gia đình trong Đấng Christ … chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau và trở thành một chứng nhân qua mọi hành động của mình bằng lòng phục vụ trong đức tin … đức tin của chúng ta năng động trong Hội Thánh và trong cộng đồng của chúng ta … Kêu gọi về sự Chúa sắp tái lâm … phải tỉnh thức và tỉnh thức vì Chúa sẽ tái lâm … chúng ta mỗi người phải sống trung tín như Giăng khi chúng ta chờ đợi Ngài … Chúa Jêsus của chúng ta!!

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét