Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Luca 23.33-43: “Toán học tại thập tự giá”



“Toán học tại thập tự giá”
Luca 23.33-43

“Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi! Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi! Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người Nầy Là Vua Dân Giu-đa. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”.
Phần giới thiệu:
Đức Chúa Trời vốn ưa thích môn toán học; ngay cả một sách trong Kinh Thánh có tên là Dân Số Ký! Nhưng Ngài nhìn vào các con số một cách khác biệt.
Đức Chúa Trời để 99 con lại rồi đi tìm 1 con. Đức Chúa Trời kể một chút nhiều y như hàng triệu. Đối với chúng ta: 1+1+1= 3
Đối với Đức Chúa Trời 1+1+1= 1! Tiêu biểu cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Có lẽ bạn nhìn thấy: 1 thập tự giá + 3 mũi đinh = 4 – những gì đã cho!!!
Trong một lớp toán học, vị giáo sư tìm cách giúp một cậu bé với câu hỏi: "Nếu em có 4$ trong túi nầy và 6$ trong túi kia, thì em có bao nhiêu?" Cậu bé nhắc lại câu hỏi rồi đáp: “Nếu em có “4$ trong túi nầy và 6$ trong túi kia”, em sẽ có cái quần tây”.
1. Phép chia . . và toán học tại thập tự giá.
“Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi! Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi!”
Phần giới thiệu: Giăng 7.42-43: “Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua Đa-vít, làng Bết-lê-hem, là làng vua Đa-vít sao? Vậy, dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài”
Giăng 9.16: “Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người nầy không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thể nào được? Rồi họ bèn chia phe ra”.
A. Ba thập tự giá tiêu biểu cho phép chia.
“Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài”.
1. Một thập tự giá tiêu biểu cho những ai đã chết . . trong tội lỗi.
“Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi! Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi! Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người Nầy Là Vua Dân Giu-đa. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!”
2. Một thập tự giá tiêu biểu cho những ai đã chết . . với tội lỗi.
“Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!”
3. Một thập tự giá tiêu biểu người nào đã chết … vì tội lỗi.
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”.
Minh họa: Có phải bạn trung thực với câu hỏi trên đây?
Là học sinh, tôi đã làm việc với cha tôi suốt những tháng hè. Mỗi sáng chúng tôi dừng lại để nhặt lấy tờ báo ở một cửa hàng thực phẩm lúc sáng sớm. Một sáng kia, khi chúng tôi đang làm việc, cha tôi thấy hơi kỳ quặc vì ông đã lấy hai tờ báo thay vì một tờ. Trước tiên, ông nghĩ tới việc trả thêm tiền vào sáng hôm sau, nhưng sau một phút suy nghĩ ông nói: “Tốt hơn là mình nên quay lại với tờ báo nầy. Ba không muốn người ở cửa hàng nghĩ mình bất lương”. Ông ra lấy xe, lái tới cửa hàng, rồi trả lại tờ báo.
Chừng một tuần sau đó, có người lấy cắp tiền từ cửa hàng. Khi cảnh sát xác định thời điểm sự việc xảy ra, nhân viên bán hàng mới nhớ lại chỉ có hai người có mặt tại cửa hàng lúc bấy giờ — và một là cha tôi. Nhân viên bán hàng ngay tức khắc gạt bỏ đi ý tưởng nghi ngờ cha tôi, nên mới nói: “Người nầy thực sự thành thật. Ông ấy đã trở lại đây để trả tờ báo mà ông đã cầm nhầm”. Viên cảnh sát khi ấy mới tập trung cuộc điều tra vào người kia, không lâu sau đó thì người ấy đã nhận tội. Sự thành thực của cha tôi đã gây ấn tượng to lớn cho người chủ cửa hàng không phải là Cơ đốc nhân đó, và trên tôi nữa.
Ứng dụng:
Có phải cách ăn ở Cơ đốc của bạn dứt khoát với cách nói năng Cơ đốc của bạn không? Có phải bạn thành thực với câu hỏi trên đây? Có phải bạn đã tẻ tách khỏi những đường lối của thế gian? Our Daily Bread, March-May, 1998, p. for April 15
Luca 12.51: “Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ”.
Công Vụ các Sứ đồ 23:6-8: “Phao-lô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-sê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. Người vừa nói xong như vậy, thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-sê, và hội đồng chia phe ra. Vì chưng người Sa-đu-sê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy”.
Giăng 15.18-19: "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi”.
2. Phép trừ . . và toán học thập tự giá.
“Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”
A. Tên cướp không ăn năn . . tự trừ mình ra khỏi ơn cứu rỗi.
“Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! "
B. Tên cướp biết ăn năn . . tự trừ mình ra khỏi tình trạng hư mất.
Giăng 1.29: “Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi”.
I Giăng 3.5: “Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi”.
Minh họa:
Tôi có nghe kể về một người cha, ông có đứa con rất hoang đàng, nó đã từng làm cho mẹ nó phải xuống mồ mả vì bịnh tim. Một tối kia, như thường lệ nó qua đêm với rượu chè và cờ bạc. Khi nó về nhà, người cha già nói: "Con ơi, tối nay ba muốn xin con một ân huệ. Con chưa bao giờ để một tối nào với ba từ khi mẹ con chết đến giờ, và bây giờ ba muốn con ở nhà đêm nay. Ba rất cô đơn khi mẹ con qua đời. Bây giờ con chẳng làm cho cha già mình hài lòng bằng cách ở nhà với ba sao”. Đứa con kia đáp: "Không"; "ở đây lẻ loi lắm, và chẳng có gì thú vị cho con hết, con sẽ đi đây". Cụ già cầu nguyện rồi khóc, sau cùng ông nói: "Con ơi, con đang giết ta giống như đã giết mẹ con vậy. Mái tóc nầy càng trắng thêm, con cũng đang đẩy ba đến mồ mả nữa đấy". Đứa con vẫn không ở lại, cụ già nói tiếp: "Nếu con quyết định ra đi để hủy hoại mình, con phải bước qua cái xác già nầy tối nay. Ba không thể cản con; con mạnh sức hơn ba. Nhưng nếu con quyết đi, con phải bước qua cái xác nầy". Ông tự nằm xuống ngay trước cửa, và đứa con kia bước qua thân thể của cha mình, chà đạp tình yêu thương của cha mình dưới chơn, rồi ra ngoài. William Moses Tidwell, "Pointed Illustrations."
Ứng dụng
H. G. Spafforrd viết ra những lời bất tử nầy trong bài hát có đề tựa là “Việc ấy rất đúng với linh hồn tôi” (It is well with My Soul): “Tội lỗi tôi – ồ, hạnh phước thay là tư tưởng vinh hiển nầy: Tội lỗi tôi không phải là một phần nhỏ mà là một tổng thể được đóng đinh trên thập tự giá và tôi chẳng còn mang lấy nó nữa, ôi linh hồn ta hãy ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa”.
3. Phép cộng . . và toán học nơi thập tự giá.
“Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”.
Mathiơ 6.33: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”.
Công Vụ các Sứ đồ 2.41: “Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh”.
Công Vụ các Sứ đồ 2.47: “ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh”.
Công Vụ các Sứ đồ 5.14: “Số những người tin Chúa cùng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm”.
A. Tên cướp không biết ăn năn.
Bị từ chối không được thêm vào trong Nước Trời.
“Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!”
B. Tên cướp biết ăn năn.
Đã yêu cầu được thêm vào trong Nước Trời.
“Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!”
Minh họa: Bức họa của Rembrandt.
Nếu bạn nhìn xem bức họa của Rembrandt vẽ về Ba Cây Thập Tự, sự chú ý của bạn sẽ bị kéo đến thập tự giá ở giữa có Chúa Jêsus chịu chết trên đó. Kế đó, khi bạn nhìn vào đám đông đứng quanh chân thập tự giá ấy, bạn có có ấn tượng bởi những gương mặt và các hành động thể hiện khác nhau của dân chúng đến xem tội ác đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Sau cùng, đôi mắt của bạn sẽ nhìn qua bìa của bức tranh và thấy một nhân vật khác, gần như là kín giấu trong bóng tối. Những nhà phê bình nghệ thuật cho đây là đại biểu của chính Rembrandt, vì ông đã công nhận rằng bởi tội lỗi của ông, ông đã giúp đóng đinh Chúa Jêsus trên cây thập tự. Nguồn vô danh.
Ông đã tự thêm mình vào bối cảnh thập tự giá. Có phải ông đã tự thêm mình vào Nước Trời không?
Ứng dụng
Phép cộng . . Toán học tại thập tự giá .
4. Phép nhân . .Toán học tại thập tự giá.
Công Vụ các Sứ đồ 2:22-44, 36-38: "Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó … Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh”.
A. Phép nhân tại thập tự giá tính cả tên cướp biết ăn năn.
B. Phép nhân tại thập tự giá loại bỏ tên cướp không biết ăn năn.
Những câu Kinh Thánh chỉ ra phép nhân
Công Vụ các Sứ đồ 2.41: “. . . và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh”.
Công Vụ các Sứ đồ 4.4: “Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn”.
Công Vụ các Sứ đồ 5.14: “Số những người tin Chúa cùng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm”.
Công Vụ các Sứ đồ 6:1, 7: “Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa”.
Công Vụ các Sứ đồ 9.31: “Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên”.
Công Vụ các Sứ đồ 12.24: “Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra”.
Phần kết luận:
Đức Chúa Trời chấm điểm tại THẬP TỰ GIÁ, chớ không phải ở chỗ CONG QUẸO!
Có chỗ tại thập tự giá dành cho bạn đấy,
Có chỗ tại thập tự giá dành cho bạn đấy,
Hàng triệu người đã đến, vẫn có chỗ cho một người,
Phải, có chỗ tại thập tự giá dành cho bạn đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét