Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Tít 2:11-15: "Ân Điển Của Đức Chúa Trời Hay Cứu Người"



ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI HAY CỨU NGƯỜI
Tít 2.11-15
: “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhơn đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con”.
PHẦN GIỚI THỆU:
Tít rất giống với Timôthê, Tít cần một số lời khích lệ để tiếp tục giữ lấy chỗ đứng phải lẽ về những vụ việc mà Đức Chúa Trời muốn Tít phải đứng vững ở đó.
Có những việc đang cần phải sắp xếp lại cho có thứ tự. Chức năng lãnh đạo!
Có những thành phố xung quanh cần tới một số Mục sư. Nhận thức rõ!
Có những cái miệng cần phải ngăn chận lại. Quyết tâm!
Có một số người cần phải bị quở trách về lẽ đạo giả dối. Liều lĩnh!
Tít cần phải cẩn thận về lẽ đạo của mình.
Những ông đứng tuổi.
Những bà đứng tuổi.
Thanh nữ.
Thanh niên.
Hạng tôi tớ.
Gương của Tít. (Sống theo đạo mà quí vị giảng dạy!)
Hãy nghe, hầu việc Chúa không phải là điều dễ dàng đâu, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn cung ứng ân điển của Ngài nếu chúng ta chỉ cần nhìn xem Ngài về sự hầu việc đó.
Kế đó Phaolô bảo Tít rằng Ân Điển đem lại sự cứu rỗi dạy dỗ chúng ta một số việc.
Hãy hiểu rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời ban mọi ơn theo I Phierơ 5.10: “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho”.
Ơn cứu rỗi.
Ơn an ninh.
Ơn nên thánh.
Ơn hầu việc.
Ơn vui thoả.
Chúng ta ghi tiếp…..
ÂN ĐIỂN CỨU NGƯỜI DẠY CHÚNG TA BIẾT TỪ BỎ (câu 12).
Ân ấy dạy chúng ta cách từ bỏ những việc làm sai lầm.
“chừa bỏ sự không tin kính” có nghĩa là chúng ta phải “từ bỏ sự gian ác”
Ân ấy dạy chúng ta cách từ bỏ những ham muốn sai lầm.
“chừa bỏ…tình dục thế gian” có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ “sự ham muốn điều cấm kỵ” của thế gian.
ÂN ĐIỂN CỨU NGƯỜI DẠY CHÚNG TA BIẾT SỐNG (Câu 12).
Sống những đời sống tỉnh thức – “tiết độ”
Tiết độ – “với một tâm trí ổn định”.
Giacơ 1.8: “một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định”.
Sống những đời sống không thể chê trách – “công bình”
I Têsalônica 5.22: “Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi”.
Sống những đời sống vô kỷ – “nhơn đức”
Galati 2.20: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ”.
ÂN ĐIỂN CỨU NGƯỜI DẠY CHÚNG TA BIẾT TRÔNG ĐỢI (câu 13).
1 Giăng 3.1-3
ÂN ĐIỂN CỨU NGƯỜI DẠY CHÚNG TA BIẾT NƯƠNG TỰA (câu 14).
Nương tựa vào Ngài để được chuộc.
Nương tựa vào Ngài để được làm mới lại.
Nương tựa vào Ngài để sống công bình.
ÂN ĐIỂN CỨU NGƯỜI DẠY CHÚNG TA BIẾT YÊU THƯƠNG [LÃNH ĐẠO](câu 15).
YÊU THƯƠNG [LÃNH ĐẠO] BẰNG MÔI MIỆNG CỦA CHÚNG TA.
Nói năng bằng tất cả uy quyền.
Khuyên bảo bằng tất cả uy quyền.
Quở trách bằng tất cả uy quyền.
YÊU THƯƠNG [LÃNH ĐẠO] BẰNG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA.
“chớ để ai khinh dễ con”.
***




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét