Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Ê êchiên 22:30: "Đức Chúa Trời Đang Tìm Kiếm Một Người"



Đức Chúa Trời đang tìm một người
Êxêchiên 22.30

PHẦN GIỚI THIỆU
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con người!
Tôi rất vui sướng khi Đức Chúa Trời đến tìm tôi để ban ơn cứu rỗi!
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những linh hồn con người trở lại với Ngài kể từ khi con người sa ngã trong vườn Êđen.
Sáng thế ký 3.9 – “Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?”
Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian nầy để tìm kiếm nhiều linh hồn!
Luca 19.10 – “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất”.
Không phải con người đi tìm Đức Chúa Trời nếu Ngài không đến tìm chúng ta trước.
Roma 3.11 – “Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời”.
Êxêchiên 22.30 không nói về Đức Chúa Trời tìm kiếm con người để ban ơn cứu rỗi, mà nói tới Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con người để sống cho Ngài và để hầu việc Ngài.
Tôi rất vui sướng khi Đức Chúa Trời đến tìm kiếm tôi để lập làm kẻ giúp việc!
I Timôthê 1.12 – “Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc”.
Philíp 1.6 – “tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ”.
Lực lượng Hải quân có khẩu hiệu cho thấy họ “đang tìm một vài người toàn hảo”.
Đức Chúa Trời có thể sử dụng một vài người toàn hảo hôm nay!
I. THỜI KỲ KHI ĐỨC CHÚA TRỜI TÌM KIẾM.
A. Đây là thời kỳ khốn khổ tội lỗi (Êxêchiên 22.1-12).
Thời kỳ nầy đã có giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời.
II Sử ký 7.14 – “và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ”.
B. Đây là thời kỳ sửa phạt nghiêm khắc (Êxêchiên 22.l3-22).
Đức Chúa Trời sẽ xét đoán tội lỗi.
Hêbơrơ 12.5-11.
C. Đây là thời kỳ sa đoạ về mặt thuộc linh (Êxêchiên 22.25-28).
Đúng là tai vạ lớn lao khi có sự sa đoạ trong chức năng lãnh đạo thuộc linh.
Nếu có thời kỳ Đức Chúa Trời cần một người, thì đây đúng là thời kỳ đó.
II Timôthê 3, cho chúng ta biết, nếu có nhu cần về một người, thì là lúc nầy đây.
II. LỜI NÀI XIN KHI ĐỨC CHÚA TRỜI TÌM KIẾM (Êxêchiên 22.30)
A. Theo đuổi. (“Ta đã tìm một người”)
Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ cái gì Ngài muốn
1. Đức Chúa Trời có thể sử dụng các thiên sứ (Sáng thế ký 19.1)
2. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một bụi gai cháy (Xuất Êdíptô ký 32)
3. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một con lừa (Dân số ký 22.28)
4. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một con quạ (I Các Vua 17.6)
Một loài chim ô uế.
5. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một vị vua tà giáo (Đaniên 1.1-2)
6. Đức Chúa Trời có thể sử dụng các hòn đá.
Luca 19.37-40 – “Lúc đến gần dốc núi ô-li-ve, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao! Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy! Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên”.
7. Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ cái gì Ngài muốn, nhưng Ngài đang tìm kiếm một người.
B. Địa điểm (“trong vòng chúng nó” – giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời).
Êphêsô 2.10 – “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”.
Mathiơ 4.19 – “Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người”.
C. Chương trình (“đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ”).
Tường thành được sử dụng làm nơi bảo hộ.
D. Mục đích (“hầu cho ta không huỷ diệt nó”).
Châm ngôn 29.18 – “Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay!”
Ô sê 4.6 – “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết”.
E. Nan đề (“Song ta CHẲNG TÌM ĐƯỢC MỘT AI”)
Luca 10.2 – “Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình”.
III. CON NGƯỜI MÀ NGÀI ĐANG TÌM KIẾM.
Liệu Đức Chúa Trời vẫn còn tìm kiếm con người ngày hôm nay!?! Phải, Ngài đang tìm kiếm đấy!
A. ĐỨC CHÚA TRỜI TÌM KIẾM MỘT NGƯỜI VỚI SỰ TIN QUYẾT.
1. Tin quyết về lẽ đạo tin kính.
Galati 1.8 – “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!”
I Timôthê 4.13 – “Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến”.
Tít 2.1 – “Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành”.
2. Tin quyết về các việc làm tin kính.
I Côrinhtô 10.31 – “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”.
B. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG TÌM KIẾM MỘT NGƯỜI VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT.
Giuđe 22 – “Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ”.
1. Lòng thương xót dành cho tội nhân.
Thi thiên 126.6 – “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình”.
2. Lòng thương xót dành cho thánh đồ.
I Giăng 3.17 – “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!”
C. ĐỨC CHÚA TRỜI TÌM KIẾM MỘT NGƯỜI VỚI LÒNG CAN ĐẢM.
Thi thiên 27.14 – “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va”.
1. Can đảm đánh trận.
I Timôthê 6.12 – “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến”.
2. Can đảm nối tiếp.
Thí dụ: Môise đã qua đời, Giôsuê đã tiếp nối.
Giôsuê 1.7 – “Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng”.
Hêbơrơ 13.7 – “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ”.
3. Can đảm cho tới cuối cùng.
II Timôthê 4.7 – “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin”.
D. ĐỨC CHÚA TRỜI TÌM KIẾM MỘT NGƯỜI BIẾT DÂNG MÌNH.
Roma 12.1-2
II Timôthê 2.20-22
1. Ngài đang cần một người với một giọng nói rõ ràng.
2. Ngài đang cần một người với một sự khải thị rõ ràng.
3. Ngài đang cần một người với một tấm lòng trong sáng.
Kết luận
Tôi tin Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một người trong thời của chúng ta giống như Ngài đã tìm kiếm trong thời của Êxêchiên vậy
Ngài có tìm đặng người ấy không?
Có thể quí vị là người đó không? Quí vị có lòng tin quyết, lòng thương xót, lòng can đảm, và sự dâng mình để cho Đức Chúa Trời sử dụng không?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét