Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Thi thiên 90.1-10: "THỜI GIAN SẼ DẠY CHO CHÚNG TA BIẾT"



"THỜI GIAN SẼ DẠY CHO CHÚNG TA BIẾT"
Thi thiên 90.1-10

Khi chúng ta nói tới một việc gì đó quan trọng, chúng ta nói tới thời gian. Dù đó là buổi sáng, buổi tối, mùa hè hay mùa đông, giờ thờ phượng hay tiệc thánh, đều là nói về thời gian tất.
Bất luận là vấn đề gì, bất luận là chủ đề gì, vô luận là ý nghĩa nào, dầu là bối cảnh nào. ĐỀU LÀ THỜI GIAN! Tất cả đều là thời gian!
Tấm lịch cứ phải gỡ hoài. Xuân qua, hè tới, đông lại đến.
THIÊN NIÊN KỶ cứ theo ĐÀ mà tiến tới. Ngày hết, đêm ló dạng!
Y2K đã qua rồi, dường như mới hôm qua. Hãy trở lại với điểm "xoay của thế kỷ"
Thời gian còn hơn cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hay ngày giờ của người định ra ngày giờ. Benjamin Franklin đã nói: "Thời gian là thứ định liệu cuộc sống".
Sáng NAY, chúng ta hãy lắng nghe những gì THỜI GIAN SẼ DẠY CHO CHÚNG TA BIẾT, nếu chúng ta mở tai mình để lắng nghe – không phải tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ – mà là cái gì đó lớn lao và sâu sắc hơn – chúng ta hãy xét xem thời gian sẽ nói gì với chúng ta.
Thời gian là vị giáo sư, nhà truyền đạo và là Vị vua tạm thời để chúng ta lắng nghe và sẽ lắng nghe đối với nhiều đề tài. Chúng ta càng sẵn lòng lắng nghe, chúng ta sẽ ngày càng ra tốt hơn.
NẾU CHÚNG TA LẮNG NGHE, THỜI GIAN SẼ DẠY CHO CHÚNG TA BIẾT……

NẾU CHÚNG TA LẮNG NGHE, THỜI GIAN SẼ DẠY CHO CHÚNG TA BIẾT……
I. ĐẾM CÁC NGÀY CỦA CHÚNG TA… Thi thiên 90.12
Hôm nay, không những là ngày đầu năm, mà cũng là ngày Chúa nhựt đầu tiên trong năm.
Chúa nhựt 1 tháng Giêng năm 2006 cho tới Chúa nhựt 31 tháng Chạp năm 2006.
Tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Chạp có 5 ngày Chúa nhựt.
Nhiều máy móc và phương pháp toán học đã được chế tạo để tính từng phút một – tính chính xác khó đạt được bởi cách sử dụng bóng mặt trời, trừ khi bầu trời có nhiều mây – trong một thời gian dài đồng hồ cát là thứ chỉ thời gian.
Hai CÂY KIM của chiếc ĐỒNG HỒ và CÁT của đồng hồ cát --- thậm chí nếu chúng ta ngồi yên lặng – nó không yên lặng! Vô luận chúng ta di chuyển nhanh ngần nào – chúng ta không thể làm cho nó chạy nhanh hơn được! Cứ tiếp tục – tiếp tục – tiếp tục chạy!
Nhiều loại thước đo khác nhau – dù vậy, hết thảy chúng ta đều có cùng một lượng thời gian.
Nghèo hay giàu, trẻ hay già, độc thân hay có gia đình, thường dân hay Tổng Thống – chúng ta đều có chính xác cùng một lượng thời gian – cùng giây, phút – và đó là một thứ rất quí báu.

A.W. Tozer đã viết: "Thời gian là một thứ tài nguyên không làm mới lại được, không chuyển nhượng được. Bạn không thể chứa được nó, làm chậm nó lại, nắm giữ nó, phân chia nó, hay vứt bỏ nó. Bạn không thể tích trữ được nó hay để dành nó cho một ngày mưa rào – khi nó qua đi không thể lấy nó lại được. Khi bạn giết chết thời gian, hãy nhớ rằng thời gian không có sự sống lại đâu".
A. Hãy nhận biết chúng có mục đích
B. Hãy nhận biết chúng có lời hứa
C. Hãy nhận biết chúng có sự trả giá
D. Hãy nhận biết chúng có một sự từ biệt
(A) THÚC ĐẨY CHÚNG TA PHẢI NHỚ
Các tờ báo và tạp chí đều đăng câu chuyện nói về chuyến đi thứ hai của Admiral Richard Byrd đến Nam Cực. Tuyết thứ 180 là một đường tưởng tượng mà cũng là một dấu rất quan trọng. Đây là Tuyến Niên Đại Quốc Tế. Khi một du khách băng qua nó, người ấy đang thêm vào hay trừ ra một ngày, nương vào hướng đi của mình. Admiral Byrd đã nói về kinh nghiệm bay về cực nam của mình: "Suốt thời gian chúng tôi liên tục bay dọc theo tuyến thứ 180. Nếu không bị gió thổi giạt – hoặc không điều chỉnh kịp thời – rõ ràng là chẳng có phi công nào bay đúng dọc theo trực tuyến chính xác được. Kết quả là, chúng tôi bay lòng vòng từ hôm nay qua ngày mai, rồi bay trở lại vào ngày hôm qua".
Vào thời điểm nầy trong năm, lý trí của chúng ta chứa đầy với những hồi tưởng của năm qua, một số thì vui vẻ, còn một số thì buồn rầu.
Tháng Giêng – Đức Chúa Trời với hai bộ mặt…mặt trước và mặt sau….
Thời gian là một vị giáo sư. Quá khứ cung ứng cho chúng ta viễn cảnh.
Hãy chú ý bốn âm đầu của chữ Pastor [Mục sư] là PAST [quá khứ] -- chúng ta cần phải nhiều lần nhắc cho dân sự nhớ. KÍCH THÍCH
Một số người không thể quên đi các vị Mục sư của họ trong quá khứ!
"Quá khứ là một trạm chỉ dẫn, chớ không phải một đồn ngăn trở"
Quá khứ là quá khứ. Nó qua rồi, xong rồi, kết thúc rồi, đã qua.
Nếu đời sống quí vị là một MỚ HỖN ĐỘN – hãy biến nó thành một SỨ ĐIỆP! Về những gì Đức Chúa Trời có thể làm – quí vị không làm sao khác hơn được!
(B) THÚC ĐẨY CHÚNG TA PHẢI CHUỘC
Êphêsô 5.13-17: “Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào”.
Hãy nhìn vào chữ [EVIL] XẤU -- Khi đọc ngược lại nó sẽ thành ra chữ [LIVE] SỐNG. Xấu là một đời sống xây nghịch lại với Đức Chúa Trời.
Côlôse 4.5: “Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ”.
Theo Kinh Thánh, tuổi sống trung bình là 70 tuổi. Đôi khi, đặc biệt ở nước Mỹ ngày nay, một người có thể nhận thêm được ít năm nữa. Tuy nhiên, bất luận chúng ta sống thọ đến đâu cũng chưa phải là thọ lắm đâu, và thì giờ của chúng ta sẽ mãn.
Hầu hết sống là một vấn đề quản lý thời gian
Thời gian CẤT ĐI – Thời gian cất đi những người thân yêu – những cơ hội
Chúng ta muốn chúng ta sẽ nói cho họ biết điều chi thực sự có ý nghĩa với chúng ta.
Chúng ta không biết lúc nào là thời điểm cuối cùng…chúng ta muốn nắm lấy bàn tay, hay muốn nghe giọng nói của họ.
Thời gian hây thiệt hại..trên gia đình & tình bạn, Sự chết, Ly dị, Bịnh tật, Sự ra đi của con cái.
Luca 12.19: “rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ”. Không, ông ta chẳng được như thế đâu !
Quí vị chỉ cách cõi đời đời có 10 phút thôi, thế mà cũng chẳng biết như thế nữa.
Bất luận cuộc sống có thọ đến đâu đi nữa – Nó ngắn ngủi lắm.
"Tôi không thể tìm được thời gian" Nhưng chắc chắn nó sẽ tìm quí vị!!!
Thời gian không đi ngang qua quí vị đâu – nó đem quí vị cùng đi theo với nó!

(C) THÚC ĐẨY CHÚNG TA PHẢI QUYẾT ĐỊNH
Tác giả Thi thiên đã nói: "Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan".
Cuộc thăm dò Ledger-Enquirer đưa ra câu hỏi như sau: "Có phải quí vị đưa ra những giải pháp cho Năm Mới không?" Thật là thú vị đối với tôi khi thấy 2/3 số người được thăm dò đã không đưa ra giải pháp, và lý do cho vấn đề nầy là vì họ không sao lo liệu được. Không có các mục tiêu không phải là tốt đâu.
"ĐIỂM YẾU CỦA HẦU HẾT CÁC GIẢI PHÁP CỦA NĂM MỚI, ẤY LÀ CHÚNG BƯỚC VÀO NĂM NẦY RỒI BƯỚC RA Ở NĂM KHÁC".
Quí vị ở đâu trong năm nay? Không những về mặt địa lý – mà còn về mặt thuộc linh? Có phải quí vị được thêm ít tuổi và khôn ngoan hơn? Càng gần gũi với Đức Chúa Trời hơn hay xa cách hơn?

Chúng ta sử dụng thứ quí báu nhất -- là THỜI GIAN. Nếu quí vị giết chết thời gian, đấy không phải là giết đâu – mà là tự tử.
Có người đã nói: "Lúc thanh niên ngày thì ngắn ngủi và năm thì dài; lúc tuổi già năm thì ngắn mà ngày thì dài".
Tôi có thể nhớ lúc ngày sinh nhựt thứ 16 của mình thay vì có mặt ở đây, tôi đã đi thi lấy bằng lái xe.
Đối với một đứa trẻ chỉ có hai thời điểm – Bây giờ và không phải bây giờ!
Gia-cốp -- 7 năm xem chừng đôi ba bữa
Nếu chúng ta không đưa ra quyết định phải thay đổi trong Năm Mới, nó sẽ biến mất
NẾU CHÚNG TA LẮNG NGHE, THỜI GIAN SẼ NÓI CHO CHÚNG TA BIẾT……
II. KHÁ XEM XÉT ĐƯỜNG LỐI MÌNH Aghê 1.1-7
Aghê là một "tiểu tiên tri" với một "tiểu sứ điệp"!
Năm Mới, giống như một đứa trẻ thơ. Nhiều thay đổi sẽ là cần thiết

Sứ điệp đầu tiên ra từ Aghê đến với nhà cầm quyền đương thời, thầy tế lễ và chuyển âm điệu cho dân sự sang nhà của Đức Chúa Trời. Trong 18 năm công việc của Đức Chúa Trời đã bị trì trệ.
Nhiều lần mọi hành động của chúng ta không chắc chắn với lời nói của chúng ta. Chúng ta NÓI Đức Chúa Trời là số 1 trong đời sống của chúng ta, thế rồi chúng ta lại đặt Ngài thấp hơn trong “bảng danh sách” của mình.
Đây là điều đã xảy ra cho người Do thái, họ đã trở về thành Jerusalem sau 70 năm phu tù. Họ đã trở về với sự tán thưởng và sốt sắng rất cao độ. Họ đã bắt đầu tái thiết lại Đền Thờ. Họ mau chóng đặt lại cái nền.
Tuy nhiên, sự chống đối & nghịch cảnh dẫn tới sự hờ hững, lãnh đạm. Công việc đã đến với một kẻ nhát sợ. {Exơra 4.4,5}
Đồng thời, người Do thái đã bắt đầu xây lại nhà RIÊNG của họ.
ĐỀN THỜ vẫn chưa làm xong trong 15 năm trời!
Đức Chúa Trời dấy tiên tri Aghê lên để khích lệ dân sự tái sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của họ và để HOÀN TẤT mọi điều mà họ đã khởi sự 15 năm trước đó.
{Exơra 6.14}

Lợi riêng trước lợi của Đức Chúa TrờiKhông có thì giờ cho nhà của Đức Chúa Trời – nhiều thì giờ cho việc riêng mình.Đến nhà Đức Chúa Trời thì từ từ đi –
còn việc riêng mình thì lo chạy đôn chạy đáo
HỌ nói: "Thì giờ chưa đến", còn người của Đức Chúa Trời nói: "Có phải đây là thì thuận tiện không?"
A. Cáo lỗi vì chậm trễ (1.2).
Chúng ta tìm cách cáo lỗi vì không làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Chúng ta tìm NHỮNG LÝ DO không ĐỌC Kinh Thánh – bận quá không có đủ thì giờ – KHÔNG ĐƯỢC CÁO LỖI
CẦU NGUYỆN không phải là ƯU TIÊN MỘT – nhưng bận xem bóng đá! Đọc báo suốt ngày.
Phân nửa quí vị sẽ cáo lỗi vì không trở lại nhóm tối nay! Chẳng ai đến nhóm vào tối thứ Tư trong số đó.
Không nói tới những lý do hợp pháp – chết hay hấp hối….mà hầu hết những lời cáo lỗi đều không hay lắm!
Tôi không thể dâng cho Đức Chúa Trời! Nhưng quí vị có thể cung ứng cho nhà cầm quyền! Cho sở thích riêng của mình!
Tôi không thể chứng đạo! Quí vị có thể trao đổi với bất cứ ai về bất cứ chuyện gì khác! Có phụ nữ đến gặp tôi – không ngồi lê đôi mách nhưng tôi thấy ngồi đây nói chuyện với những người lạ.
Đâu là lời bào chữa của quí vị?
HÃY TRÌNH ĐIỀU ĐÓ VỚI QUAN ÁN! Tại ngai phán xét của Đấng Christ!

Hã lắng nghe Đức Chúa Trời phán với vị tiên tri: "Phải rồi, có ngạc nhiên không, khi các ngươi tưởng đây là lúc ta phải hành động giúp đỡ các ngươi lo xây nhà riêng mình, trong khi các ngươi không lo xây nhà của ta".
Nhà Đức Chúa Trời đang ở trong cảnh đổ nát, nhà của họ ở trong chỗ giàu có; nhà của Đức Chúa Trời, bị xiêu vẹo, nhà của họ dựng thẳng đứng; nhà của Đức Chúa Trời, loại phụ thuộc, nhà của họ loại ưu tiên một; nhà của Đức Chúa Trời, những thứ thừa thải, nhà của họ tràn trề. Hãy xem bức tranh ấy?
Kinh Thánh cho chúng ta biết của cải chúng ta để ở đâu, thì tấm lòng mình cũng ở đó.
B. Khuyên phải thận trọng (1.5, 7).
Mỗi câu chuyện đều có chỗ TÓM LẠI!!! Tại sao? Hãy tìm xem những điều họ LÀM và KHÔNG LÀM!
Hãy giúp cho một người biết tự xét mình (I Côrinhtô 11.28). Giêrêmi than thở: "Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va" (Ca thương 3.40).
Chúng ta cần phải nhìn lại đời sống của mình và tóm lược lại. Có thời điểm nào hay cho bằng thời điểm bắt đầu Năm Mới không?!?
Một ngày kia, chúng ta sẽ đứng trước mặt Ngài và trình sổ! (Rôma 14.12)
Đây là thời điểm để kiểm tra lại!
Đừng quên tóm tắt lại. Tôi ao ước ai cũng phải làm như thế.
Nhưng quí vị có thể DÀNH THÌ GIỜ –- nhìn biết, suy gẫm, tái tập trung
Hội ý trong bóng đá nhiều lần cứu được toàn đội. HÃY LÀM ĐI
"Có ai nói cho tôi biết ly nầy có phân nửa hay là trống không".
"Nương vào việc quí vị uống hay đổ đi"
Cuộc sống đã bỏ lại rất nhiều!!!
Châm ngôn 6.6-9: “Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; Khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có hoặc quan tướng, Hoặc quan cai đốc, hay là quan trấn, thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè, và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy?”.
Loài kiến [ANTS] có nhiều trò [ANTics] lắm. Quí vị phải quan sát [observ-ANT] mới thấy ý nghĩa [signifigANT] và tầm quan trọng [importANT] và sự chói sáng [brilliANT], tài năng [talANTS] của chúng. Tôi tin [confidANT] rằng quí vị sẽ nhất trí thôi.
Từ kiến nhỏ nhất đến kiến già nhất!
Loài kiến nối đuôi nhau từng con một, hoan hô!
Loài kiến sẽ lập SỔ [accountANTS] rất tốt – vì chúng biết tính trước!!!
Chúng tiên liệu trước [ANT-icipate]!
Loài kiến ngằm ngủ trong những ngày trời mưa gió! Châm ngôn 30.24-25: sửa soạn vật thực mình trong mùa đông.
LOÀI KIẾN/CÀO CÀO Quí vị phải biết tiên liệu trước khi mùa đông đến! Tổ của chúng không để trống [vacANT]…nó đầy sự vui mừng [jubilANT]!
Chúng ta cần phải sống giống như loài kiến!!!

C. Kinh nghiệm cơn hạn hán (1.6, 9-11).
"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, mọi sự nầy sẽ được ban thêm cho các ngươi".
"Ăn và không có đủ" lứa tuổi thiếu niên nói như thế! Cái tủ lạnh trống trơn và 2 phút sau – vẫn còn đói!
NÓ BỎ ĐỒNG ĐÔLA VÀO CHIẾC MÁY PEPSI VÀ CHIẾC MÁY TRẢ LẠI ĐỒNG TIỀN ĐÓ.
Một câu cầu nguyện của người châu Phi nói như sau: "Người nào cố gắng đi hai con đường sẽ thở không nổi đâu".

D. Sự vui thích của Đức Chúa Trời được tỏ ra (1.8).
Đức Chúa Trời vui thích khi chúng ta làm đúng!
Hãy chú ý lời kêu gọi ba phương diện của Aghê
A. LỜI KHIỂN TRÁCH cho tấm lòng (câu 4).
B. SỰ THÁCH THỨC cho LÝ TRÍ (câu 5).
C. MẠNG LỊNH cho Ý CHÍ (câu 8).
E. Sự cung hiến hết mình (1.12, 14).
Một đánh giá chính xác tạo ra sự nhất trí dẫn tới HÀNH ĐỘNG!
Họ cần PHẢI TRỞ LẠI đúng ĐƯỜNG!
DÂN SỰ VÂNG THEO TIẾNG CỦA GIÊHÔVA ĐỨC CHÚA TRỜI MÌNH và sứ điệp của vị tiên tri Aghê, vì Giêhôva Đức Chúa Trời của họ đã phái ông đến. Và DÂN SỰ ĐỀU SỢ SỆT TRƯỚC MẶT ĐỨC GIÊHÔVA.
F. Lời công bố rất khích lệ (1.13). "Ta ở cùng các ngươi…"
Khi quí vị nhận biết Đức Chúa Trời ở cùng quí vị, sự nhận biết nầy sẽ khích lệ quí vị làm theo mọi điều mà Ngài yêu cầu ! "Nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta"
Quí vị nên BẮT ĐẦU lại!
Nếu quí vị chưa thể hiện trong năm 2005, chúng ta hãy tập trung vào năm 2006.
NẾU CHÚNG TA LẮNG NGHE, THỜI GIAN SẼ DẠY CHO CHÚNG TA BIẾT……
III. NHƯỚNG MẮT MÌNH LÊN:
Giăng 4.35: “Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt”.
Khi chúng ta bắt đầu năm 2006 chúng ta cần phải:
NHÌN LUI LẠI – NHÌN TỚI TRƯỚC – NHÌN VÀO TRONG – NHÌN RA NGOÀI
NHÌN LÊN
Thi thiên 90.13-15 "bay mất đi"
"rồi" Đây là những đánh giá về thời gian….. CHÚNG TA CÓ VIỆC PHẢI LÀM!!!
Quá khứ là lịch sử, tương lai là một sự kín nhiệm, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta giờ phút nầy, đấy là lý do tại sao nó được gọi là hiện tại. Chẳng có một thời điểm nào giống như hiện tại cả!!!

Thời gian đang thổi XUỐNG chớ không thổi LÊN – nhưng một ngày kia thời gian sẽ thổi LÊN!!!
Thời gian luôn luôn là hiện tại -- và gần như không còn có thời giờ nào nữa hết! Khải huyền 10.6
Tôi đã nói rồi, Thời Gian không còn cho ai nữa hết – CHO TỚI CHỪNG…cho tới chừng nó được dành cho một người!
Thời gian, bản thân nó sẽ trở thành LỖI THỜI!
Chiếc đồng hồ sẽ thôi không còn chạy nữa! Câu 17 – NGÀI sẽ tái lâm ĐÚNG GIỜ!!
HÔM NAY THỜI GIAN ĐANG DẠY CHO QUÍ VỊ BIẾT ĐIỀU GÌ?
Kết luận:
Ôsê 10.12: “Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ; hãy vỡ đất mới!”
II Côrinhtô 6.2: “Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”
"Nếu không có CÕI ĐỜI ĐỜI—chẳng có điều chi quan trọng hết – nếu có, có gì đó quan trọng đấy".
Chúng ta sẽ nhìn thấy NHỮNG KẾT QUẢ — GẶT lấy những ơn phước — Đức Chúa Trời sẽ trả lời cho NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN -- "Lạy Cha, chúng con muốn hết hết mọi sự ấy"

"Nầy, ta làm mới hết thảy muôn vật" Khải huyền 21.5
Quí vị chạy đi đâu khi thời gian dừng lại? Quí vị chạy bằng cái gì khi thời gian dừng lại?
A. Hãy từ chối những lời dối trá của ma quỉ đi – có người sẽ làm vậy, có người đang chần chừ!
B. Hãy từ chối tư dục của xác thịt – ích kỷ, dửng dưng, còn điều nào nói tới TÔI không?
C. Hãy từ chối việc nương cậy vào xã hội – thời gian là tương đối (nương vào hoàn cảnh hay con người) giống như mọi thứ khác (SAI TRẬT)
Xác định.
Từ ngữ INTER [mai táng] có ý nghĩa giống với từ ngữ INTEND [tính]. Inter [mai táng] là chữ chúng ta dùng nói tới sự chôn cất nơi mộ địa.
a. Chúng ta tính dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời, chia sẻ đức tin của chúng ta, mời đón thân hữu và gia đình của chúng ta. v.v…
b. Đặc biệt, nếu chúng ta chỉ intend [tính] thôi, chúng ta đang chôn vùi cơ hội làm một việc gì đó quan trọng.
Chuyến hành trình ngàn dặm luôn luôn bắt đầu bằng một bước chân.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét