Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Thi thiên 100: " TẠI SAO PHẢI THỜ PHƯỢNG?"



Thi thiên 100
TẠI SAO PHẢI THỜ PHƯỢNG?


Chúng ta đến với Lớp Trường Chúa Nhật, nhưng chúng ta có thờ phượng không?
Chúng ta đến với Hội Thánh, nhưng chúng ta có thờ phượng không?
Chúng ta đến với buổi nhóm cầu nguyện, nhưng chúng ta có thờ phượng không?
Lý trí của chúng ta dễ dàng bị xao lãng.

Môi miệng chúng ta có thể hát dễ dàng lời của các bài thánh ca mà tôi ít hay chẳng suy tưởng tới. Vì vậy khi chúng ta thờ phượng thường thì “đèn bật sáng, song chẳng có ai ở trong nhà”.

Thi thiên 29.2 – “Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va”.

Chúng ta nhận ít từ Hội Thánh vì chúng ta đặt vào đó quá ít.
Chúng ta chưa thực sự học biết dâng cho Chúa “sự vinh hiển xứng đáng với danh Ngài” vì chúng ta chưa thực sự học biết thờ phượng Ngài bằng vẻ đẹp của sự thánh khiết.

Vậy thì thờ phượng là gì?
Trong Cựu ước, từ ngữ được dịch là “thờ phượng” có nghĩa là “cúi lạy”. Khi chúng ta cúi lạy trước vật gì hay ai đó, chúng ta đang tự mình phục tùng.
Trong Tân ước, theo Warren Wiersbe, từ ngữ Hy lạp nói tới sự thờ phượng có nghĩa là ‘hôn lấy hôn để’. Nó đưa ra quan niệm bày tỏ sự tôn kính hay thực thi sự tôn trọng đối với Đức Chúa Trời, với loài người, hoặc thậm chí với Satan.

Warren Wiersbe cũng nói: “Khi chúng ta tra xem hết thảy các từ ngữ được sử dụng cho sự thờ phượng trong cả Cựu và Tân ước, và khi chúng ta kết mọi ý nghĩa lại với nhau, chúng ta thấy thờ phượng bao gồm cả về thái độ (sợ hãi, tôn kính, trân trọng) và về mọi hành động (cúi đầu xuống, ngợi khen, hầu việc). Đây là một kinh nghiệm có tính cách phục tùng và hành động có mục đích”.

Quí bạn tôi ơi, tôi đề nghị với quí vị khi quí vị thờ phượng vật nào hay ai đó. Quí vị đang cúi lạy, tỏ lòng tôn kính đối với vật nào hay ai đó. Chúng ta là Cơ đốc nhân cần phải cúi lạy và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng xin cho biết lý do tại sao?

Làm ơn mở ra Thi thiên 100, một Thi thiên cổ điển nói cho chúng ta biết về sự thờ phượng. Chính ở đây, chúng ta sẽ tìm thấy lý do tại sao chúng ta nên thờ phượng Đức Chúa Trời.

Thi thiên 100.1 – “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!”

Cất tiếng reo mừng là “vui mừng hô to lên”.
Sẽ có sự reo mừng trong tấm lòng và trên môi miệng của chúng ta khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời.
Hội Thánh sẽ không giống với cái nhà xác được!
Phải có sự reo mừng trong Hội Thánh!
Sẽ không có việc thiếu sự tôn kính dành cho Đức Chúa Trời, nhưng cũng sẽ chẳng thiếu điều vui sướng.

Có kỳ nghiêm chỉnh, có kỳ buồn rầu, than khóc tội lỗi, phải trang trọng trong sự cầu nguyện.
Nhưng khi chúng ta thờ phượng chung hay riêng, cần phải có sự vui mừng trang trọng!

Thi thiên 100.2 – “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài”.

Bất luận chúng ta làm gì, chúng ta nên làm như một hành động thờ phượng đối với Đức Chúa Trời của chúng ta.
Chúng ta phải thấy thờ phượng là một sự hầu việc đối với Đức Chúa Trời của chúng ta, và chúng ta phải vui sướng hầu việc Ngài. Nếu chúng ta vui sướng hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vui sướng thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta.

Chúng ta cũng phải “hát xướng mà đến trước mặt Ngài”.
Dù chúng ta thờ phượng chung hay riêng, âm nhạc là một phần quan trọng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta.
Thi thiên 30.4, 150.3-6, Êphêsô 5.18-19
Chúng ta phải biết qua hết các “rắc rối” nầy để lo thờ phượng Đức Chúa Trời?
Thi thiên 100 cung ứng cho chúng ta những lý do cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta.

CHÚNG TA THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ BIẾT NGÀI LÀ AI

Thi thiên 100.3 – “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”.

Từ ngữ “GIÊHÔVA” ở đây có ý nói tới từ Jehovah, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng “TA LÀ” vĩ đại. Khải huyền 1.8
Khi thực sự tôi “nhìn biết” vật gì đó, tôi có một sự tin quyết trong lòng rằng tôi biết rõ vật ấy. Nếu tôi biết Giêhôva là Đức Chúa Trời, tôi dám tin chắc trong lòng tôi, và sẽ không dám thờ lạy ai hay vật gì trừ ra Ngài.

CHÚNG TA THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ MỌI ĐIỀU MÀ NGÀI ĐÃ LÀM

Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi;

Quí vị sẽ không có mặt ở đây nếu Đức Chúa Trời không dựng nên quí vị.
Chẳng có một vật gì hiện hữu ở đây nếu Đức Chúa Trời không dựng nên nó. Thi thiên 135.6

Nếu chúng ta chẳng có lý do nào khác để thờ phượng Đức Chúa Trời, và có nhiều lý do khác nữa, chúng ta buộc phải thờ phượng Ngài, vì chúng ta là những vật được dựng nên, chúng ta là loài thọ tạo, nhưng NGÀI LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ! Khải huyền 4.11

CHÚNG TA THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ BIẾT CHÚNG TA LÀ AI

“Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài”.

Không phải ai cũng có thể thờ lạy Đức Chúa Trời vì các lý do nầy.
Mỗi người có thể thờ lạy Đức Chúa Trời như Đấng Tạo Hoá.
Không phải ai cũng thờ phượng Đức Chúa Trời vì họ là dân sự và là bầy chiên của Ngài.

Khi Thi thiên nầy được viết ra Con cái Israel là dân sự của Đức Chúa Trời. Ngày nay chính những người có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Giêxu Christ mới là dân sự của Đức Chúa Trời.

Dân sự của Đức Chúa Trời là những người mà Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận vào Nước Thiên Đàng. Chúa Giêxu phán với chúng ta rằng dân sự của Đức Chúa Trời phải được sanh lại! Giăng 3.3, 6-7

Nếu quí vị thực sự tin cậy Chúa Giêxu làm Cứu Chúa của mình, quí vị được sanh lại vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Quí vị là công dân của Thiên Đàng, thậm chí khi quí vị chưa có mặt ở đó. QUÍ VỊ LÀ CON CÁI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI! Giăng 1.12-13

“Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài”.

Chúa Giêxu là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành.
Chúa Giêxu phán cùng chúng ta trong Giăng 10.27-30: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một”.

Chúa Giêxu đang chịu trách nhiệm về quí vị như một con chiên trong bầy của Ngài, nếu quí vị nhận biết Chúa Giêxu làm Cứu Chúa của quí vị.

Làm ơn lắng nghe những lời lẽ quen thuộc nầy với một số ứng dụng mới mẻ đối với một con chiên trong bầy của Ngài.
Thi thiên 23.1-6

Nếu quí vị thành thực suy gẫm Thi thiên 23, quí vị sẽ nhìn nhận rằng chúng ta có một lý do để thờ lạy!

CHÚNG TA THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ BIẾT NGÀI LÀ ĐẤNG NHƯ THẾ NÀO

Thi thiên 100.5 – “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời”.

Quí vị có sự sống vì Đức Chúa Trời là thiện.
Quí vị có sự sống đời đời, nếu quí vị nhận biết Chúa Giêxu làm Cứu Chúa, vì Chúa là thiện.
Mọi nhu cầu hàng ngày của quí vị đều được thoả mãn vì Chúa là thiện.
Quí vị có những câu trả lời cho sự cầu nguyện vì Chúa là thiện.
Quí vị có vẻ đẹp của loài thọ tạo vì Chúa là thiện.
Có sự thành tín và sự công bình vì Chúa là thiện.

Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi;
Từ ngữ “nhân từ” nầy có nghĩa là “yêu thương”.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu đời đời.
Tình yêu ấy bắt đầu trước khi lập nền thế gian.
Tình yêu ấy sẽ tiếp tục xuyên suốt cõi đời đời.
Tình yêu của Ngài được tóm tắt lại trong một câu nói bất hủ, Giăng 3.16.

Sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời hằng còn, vì Lời của Đức Chúa Trời hằng còn.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời hằng còn, vì Con Đức Chúa Trời hằng còn. Giăng 14.6

Chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời vì Ngài là ai, và đây chỉ là ba trường hợp.
Còn có nhiều lý do để thờ lạy Đức Chúa Trời vì Ngài là ai. Quí vị sẽ tìm gặp chúng khi quí vị đọc Lời của Ngài.

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét