Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Sáng thế ký 18:24; Giêrêmi 32:17: "Có Việc Chi Quá Khó Cho Đức Chúa Trời Không?"



"CÓ VIỆC CHI QUÁ KHÓ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG?"
Sáng thế ký 18.14, Giêrêmi 32.17
ĐIỀU CHI lớn hơn Đức Chúa Trời.
Ấy là điều ác lớn hơn ma quỉ.Kẻ nghèo có nó. Người giàu cần nó.
Nếu ngươi ăn nó, ngươi sẽ chết? KHÔNG CÓ ĐÂU!!!
Từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã bày tỏ SỨC TOÀN NĂNG của Ngài để hoàn tất mọi sự!
Chúng ta bị hạn chế trong sỰ SẴN SÀNG, TÀI NGUYÊN, & GIỚI HẠN, còn Đức Chúa Trời thì KHÔNG và KHÔNG HỀ BỊ hạn chế!
Chúa Jêsus đã phán trong Mathiơ 19.26: “song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được”.
Các thuộc tính không thay đổi của Đức Chúa Trời là nguồn yên ủi cho tư tưởng trong thời kỳ rối loạn! Cả cho DÂN TỘC và cho CÁ NHÂN!
TOÀN NĂNG có mọi uy quyền
toàn tri ~ biết mọi sự
Ngài không hề THIẾU THỐN, KHÔNG HỌC HỎI hay THIẾU tri thức!
toàn tại ~ có mặt khắp mọi nơi!!
Ngài chẳng ở xa hàng triệu dặm đâu — Ngài hiện diện ở đây!
Sáng nay, chúng ta xem qua SỰ TOÀN NĂNG….
I. thẮC MẮC VỀ SỰ TỐI CAO
 Đây là Ba Ngôi Đức Chúa Trời ---- Các câu Sáng thế ký 18.13-14,17, 22; 19.1; Hêbơrơ 13.2
Sự viếng thăm là sự khẳng định Ápraham sẽ trở thành một người cha (Sáng thế ký 17.15-19; 18.10-14). Nhiều thập niên sau đó!
Đây là tình trạng vô vọng của con người!
Ápraham đã 100 tuổi và Sara được 90 tuổi rồi. Họ đã kỷ niệm ngày cưới Vàng của họ rồi. Thực vậy, kỷ niệm ngày cưới thứ 75 của họ và GIỜ ĐÂY Đức Chúa Trời phán họ đang sẵn sàng khởi sự gia đình của họ!
* Có người lưu ý rất khôn ngoan: "Khi Đức Chúa Trời sắp sửa làm một việc gì đó kỳ diệu, Ngài bắt đầu với VIỆC KHÓ. Khi Đức Chúa Trời sắp sửa làm một việc gì rất kỳ diệu và lạ lùng, Ngài bắt đầu với VIỆC KHÓ THỰC HIỆN".
Đệ Nhứt Phu Nhân Sara – không phải một người ở Alaska với 5 đứa con, nhưng là một phụ nữ trong dân Israel với chẳng có đứa con nào hết!
Theo tiếng Hy bá lai, Sara có nghĩa là "người đàn bà quí phái".
~ Sara LẮNG NGHE (câu 10)
Nghe lén trong túp lều là điều rất dễ thực hiện ……
~ Sara CƯỜI (các câu 11-12)
Thái độ hoài nghi của Sara – Nghi ngờ & Vô tín – xung đột với những sự kiện trong cuộc sống – nhưng thiên sứ đã hỏi Ápraham (câu 14)
~ Sara NÓI DỐI (các câu 13-15)
NGƯƠI cười cái gì vậy?
II. lời xưng tội của Tôi tớ
Ai nấy đang rời khỏi thị trấn, vì vậy họ KHÔNG “Mua trang trại” — nếu bạn chấp nhận thái độ thụ động của tôi!
Từ phân đoạn Kinh Thánh nầy, có bốn kết luận cho chúng ta.
1. CHẲNG CÓ LỜI HỨA NÀO QUÁ KHÓ MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG GIỮ ĐƯỢC
** Rôma 4.13-22
Những gì Đức Chúa Trời phán với Giêrêmi là: "Nếu ngươi mua ruộng … những phu tù sẽ về" (các câu 43-44)
** Sáng thế ký 21.1-6 ~ Phải, Sara đã CƯỜI & NÓI DỐI nhưng bà không bị HƯ MẤT
Hêbơrơ 11.11: “Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín”.
2. CHẲNG CÓ LỜI CẦU NGUYỆN NÀO LÀ QUÁ KHÓ MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC.
CHƯƠNG KẾ Giêrêmi 33.3: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết”.
 "Thảm họa nghiêm trọng trong cuộc sống không phải là lời cầu nguyện không được nhậm, mà là lời cầu nguyện không được thốt ra".
3. chẳng có nan đề nào quá KHÓ mà đứa chúa trời không giải quyết được.
4. chẳng có một người nào quá khó cho đức chúa trời không cứu được.
Hêbơrơ 7.25: “Bởi đó NGÀI CÓ THỂ cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy”.
III. SỰ IM LẶNG CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG
Chắc chắn có người sẽ nói: “Nếu Đức Chúa Trời có thể làm việc gì đó, …. Sao Ngài không làm?”
Giêrêmi & Sara — cả hai đều có một thời điểm khó nhọc khi tin theo những điều họ BIẾT là THẬT!
Chúng ta NGHI NGỜ khi chúng ta đáng phải NƯƠNG CẬY!
Những việc DUY NHỨT ngăn chặn Đức Chúa Trời lại là phần CỦA CHÚNG TA — và đặc quyền CỦA NGÀI!
Chúa chúng ta là vô hạn TRONG chính mình Ngài – nhưng Ngài đặt các giới hạn TRÊN chính mình Ngài!
Mọi sự đổ nát là kết quả của tội lỗi con người — từ sự Sa Ngã trong vườn Êđen đến sự sụp đổ của năm 2008!
SỰ BẤT TUÂN có thể hạn chế quyền phép của Đức Chúa Trời. "Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên" (Thi thiên 78.41)
SỰ VÔ TÍN có thể làm tắt nghẽn quyền năng của Đức Chúa Trời. "Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin" (Mathiơ 13.58)
* Đức Chúa Trời không thể làm chi được – đâu là điều sai trật!
Gán ghép sự cứu rỗi cho ai đó sẽ là không đúng.
Cứu rỗi là do CHỌN LỰA – chớ không phải ÉP UỔNG. Ấy chẳng phải là HOẠCH ĐỊNH của Đức Chúa Trời hoặc AO ƯỚC ai đó phải hư mất.
“Ta sẽ…người sẽ không”
* Sự ra đời của Ysác là một phép lạ nói tới sự sáng tạo mới!
Trong văn mạch nói tới một con trẻ khác ra đời ở Luca 1.37: “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được”.
Đức Chúa Trời đến với con người qua Đức Chúa Jêsus Christ – Giờ đây con người phải đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ.
* Có người hỏi cô bé kia:…Có điều chi Đức Chúa Trời làm chẳng được không? “Ngài không thể nhìn xem tội lỗi qua dòng huyết của Chúa Jêsus!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét