Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Phục truyền luật lệ ký 11.7-12: "Con Mắt Của Đức Giêhôva"



"CON MẮT CỦA ĐỨC GIÊHÔVA"
Phục truyền luật lệ ký 11.7-12

SỰ CUỐI CÙNG ĐANG ĐẾN GẦN!! Sự đếm ngược liên tục từ 10 về 0 của tờ lịch đang tiếp diễn. Khi chúng ta đến với phần kết thúc của năm 2005 THIÊN NIÊN KỶ đã kiếm được đà đẩy tới và điều chi là TƯỞNG TƯỢNG TRONG TƯƠNG LAI giờ đây là SỰ THỰC RẤT QUEN THUỘC.
Chúng ta đang đứng trên bờ rìa của một năm mới. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu – một lần nữa – có một sự cuối cùng!
Êsai 46.9-10: “Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên”.
Những việc cuối cùng quan trọng đang khởi sự … bằng cách bắt đầu. Rồi kết thúc bằng cách chấm dứt. Đối với mỗi sự bắt đầu có một phần kết thúc!
Truyền đạo 7.8: "Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó".
Tôi thích một sự cuối cùng thật tốt đẹp! Khi chúng ta đọc một quyển sách – chính sự cuối cùng mới là vấn đề.
Bạn xây một ngôi nhà hay đưa ra một dự án – sự cuối cùng thì tốt hơn sự khởi đầu.
Bạn trồng vườn……… Bạn thực hiện một chuyến đi, ……Binh sĩ trở về từ IRAQ – người lính bước đi trên dãi cát dài trong đôi giày ống của mình và hai hàng lệ trong mắt mình – Sự cuối cùng thì tốt hơn sự khởi đầu.
Người ta nói rằng hai con mắt là hai cánh cửa sổ của linh hồn, cung ứng cho chúng ta cái nhìn từ bên trong. Cũng thực sự một thể ấy đối với Đức Chúa Trời.
Mắt của Ngài không hề chớp không hề buồn ngủ, nhưng nó luôn luôn mở ra!
I. CON MẮT NHÌN THẤY
Tôi có mang kính đọc sách – một sự bắt buộc.
Giúp chúng ta nhìn thấy … nhưng con mắt của Đức Chúa Trời là con mắt nhìn thấy và Ngài có tầm nhìn 20/20!
Có một BÀI CA – "Ngươi có thấy điều Ta thấy không?" Phải, chúng ta không thấy điều Ngài thấy! Ngài nhìn thấy MỌI SỰ!
Giám sát: không thể tránh thoát được!
Thi thiên 115.5: “Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy”
Châm ngôn 15.3: “Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện”.
Truyền đạo 3.11: “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được”.
Thời điểm của Đức Chúa Trời là thời điểm trọn vẹn!
Chúng ta XEM các buổi thờ phượng tối – phải, Ngài nhìn thấy và xem xét mọi sự bất cứ lúc nào!
Êsai 46.9-10: “Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý”.
II. CON MẮT DÒ XÉT
Nhiều lần: "làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi", "làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va".
Hêbơrơ 4.13: “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại”.
Sự khác biệt. Có người có thể nhìn thấy – nhưng họ không thấy.
Không thể tìm được Đức Chúa Trời với cùng lý do kẻ trộm không sao tìm được một cảnh sát. HỌ KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC!
Hãy xem, Đức Chúa Trời không phải là CÓ THỂ NHÌN THẤY mà Ngài ĐANG NHÌN THẤY! Và Ngài đang nhìn thấy điều gì!?!
Xachari 4.10: “Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên”.
II Sử ký 16.9: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột, nên từ này về sau vua sẽ có giặc giã”.
Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự! Dầu khi con mắt của họ chẳng thấy được gì cả!
"Chồng của nàng trông chẳng tốt đẹp như thế đâu" "Phải, tôi biết nhưng anh ấy rất tốt đối với mấy đứa con!"
Con mắt của Ngài đang chiếu vào con chim sẻ – và tôi biết Ngài đang quan sát tôi!
Sáng thế ký 6.8: “Nhưng Nô-ê được ơn trước mắt Đức Giê-hô-va”.
Giăng 8: “Người đàn bà với đôi mắt ÂN ĐIỂN! Ở đâu tội lỗi dư dật, ở đó ân điển càng dư dật hơn!”
Mathiơ 9.2: “Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha”.
Thi thiên 34.15: “Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ”.
Châm ngôn 5.21: “Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ”.
CHÚNG TA LÀM TỐT HƠN KHI CHÚNG TA BỊ AI ĐÓ QUAN SÁT
Giờ đây phải thành thật đi, có bao nhiêu tài xế nhìn vào kính chiếu hậu? Lái xe 20 dặm trong khu vực hạn chế, nhìn thấy xe cảnh sát mới lái chậm lại. Thật là ngạc nhiên, khi bị quan sát chúng ta sẽ lái xe tốt hơn.
Con cái mau mắn hơn khi làm một việc gì đó, trong lúc bạn đang quan sát chúng -
Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn đang đảo mắt và mấp máy môi khi bố mẹ vừa đi khỏi.
Bạn lên thần kinh ra sao lúc làm việc khi chủ của bạn đang chăm xem bạn ở phòng bên kia? Chúng ta làm việc tốt hơn khi có ai đó đang quan sát chúng ta. Chúng ta đang bị quan sát.
Đức Chúa Trời không "kiểm tra đột xuất" đối với con cái của Ngài. Chúng ta kiểm tra đột xuất con cái của mình. Quản gia. Chúng ta không quan sát chúng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần được.
Đức Chúa Trời không thích như thế. Đức Chúa Trời không kiểm tra đột xuất con cái của Ngài. Kinh Thánh chép: "mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối". Nói như thế có nghĩa là mỗi ngày trong năm bạn phải làm việc: "mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối". Bởi đó, mỗi ngày bạn không phải làm việc mà phải ….. mỗi ngày bạn phải đi học năm nay…..
Mỗi Chúa nhựt trong phần còn lại của năm nay, khi bạn đến nhà thờ, ….. Nếu thế, những ngày Chúa nhựt và ngày thứ Tư nào bạn ở nhà, Ngài cũng sẽ quan phòng bạn đấy.

Luca 21.2-4 nhìn thấy phần ít ỏi của những bà goá.
Đức Chúa Trời nhìn thấy SỰ HẦU VIỆC của bạn….. Đức Chúa Trời nhìn thấy SỰ HY SINH của bạn dầu chẳng ai khác nom thấy…ở đây có thể bạn chẳng nhận được sự khen ngợi nào. Nhưng khi bạn làm việc, trong suốt cả năm, hãy nhớ, … Đức Chúa Trời đang nhìn thấy việc ấy.
Mỗi đồng xu bạn dâng hiến, Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy nó. Bởi đó, mỗi lần bạn không dâng phần mười, Đức Chúa Trời cũng sẽ nhìn thấy nữa đấy.
Mỗi chương trình TV bạn đang xem trong năm nay, con mắt của Chúa là Đức Chúa Trời ngươi đang ở trên ngươi.
Mỗi cái áo bạn đang mặc, con mắt của Chúa đang chiếu trên ngươi.
"HÃY COI CHỪNG?"
Hội Thánh đang ở dưới dấu hiệu….có dấu hiệu riêng của họ ….
Châm ngôn 5.21: “Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ”.
Đức Chúa Trời đang quan phòng BẠN đấy –GIỜ ĐÂY, AI ĐANG Ở TRONG SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN VẬY?
Chúng ta dạy bài ca nầy cho con cái chúng ta.
Ồ, đôi chân nhỏ bé ơi, hãy cẩn thận nơi bạn đi đến; Ồ, đôi chân nhỏ bé ơi, hãy cẩn thận nơi bạn đi đến;
Vì Cha trên cao đang nhìn xuống với sự yêu thương. Ồ, đôi chân nhỏ bé ơi, hãy cẩn thận nơi bạn đi đến;
Hỡi cái miệng bé nhỏ kia, hãy cẩn thận những gì bạn thốt ra; hãy cẩn thận những gì bạn thốt ra;
Vì Cha trên cao đang nhìn xuống với sự yêu thương. Hãy cẩn thận những gì bạn thốt ra.
Chúng ta dạy bài ca ấy cho con cái chúng ta, nhưng lại quên nhắc nhở bản thân mình.
III. CON MẮT NHƯ NUNG ĐỐT
Luca 22.60-61: “Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết ngươi nói chi! Đang lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy; Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần”.
Mẹ tôi có thể làm cho nước đông lại … một con mắt nhìn trừng trừng….nhưng hai cái hốc mắt …… vợ tôi có thể khiến cho con cọp thôi không nhảy lên cao mà thu mình lại chỉ với một cái nhìn … nhưng không thể sánh với Đấng Christ được.
Phierơ chối Chúa … rồi chỉ với một CÁI NHÌN!
Khải huyền 1& 2: "có mặt như ngọn lửa" Ngài đang luyện lọc 7 Hội Thánh.
Thi thiên 32.8: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi”.
I Phierơ 3.12: “Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác”.
Châm ngôn 22.12: “Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức; Nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà”.
Về mặt thuộc linh chúng ta không cần một sự bắt buộc nào hết!
Châm ngôn 29.18: "Đâu thiếu sự mặc thị"
Mắt Ngài KHIẾN hạng tội nhân đến với hai đầu gối của họ và hạng thánh đồ xem chừng bước chân của họ!
Mắt Ngài KHIẾN cho kẻ mạnh ra yếu và kẻ yếu được mạnh!
Mắt Ngài TỎ RA cơn thạnh nộ cho kẻ ác và sự thương xót cho kẻ có lòng ăn năn!
Amốt 9.8: “Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội nầy, và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất; nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy”.
Mắt Ngài không thể tránh né HAY bất chấp được.
Mắt của Chúa tìm ra bạn ở chỗ nào vậy?

PHẦN KẾT LUẬN.
Trong 365 ngày, chúng ta phải để ý con mắt của Chúa là Đức Chúa Trời ngươi đang chiếu trên ngươi, từ đầu năm cho đến cuối. Vì trong 8760 giờ đồng hồ của năm 2005, chúng ta hãy nhớ rằng con mắt của Chúa là Đức Chúa Trời ngươi đang chiếu trên ngươi, từ đầu năm cho đến cuối. Vì trong 525.600 phút đồng hồ của năm 2005, chúng ta hãy nhớ rằng con mắt của Chúa là Đức Chúa Trời ngươi đang chiếu trên ngươi. Vì trong 31.536.000 giây đồng hồ của năm 2005, Đức Chúa Trời không bỏ sót một giây nào, mắt của Chúa là Đức Chúa Trời ngươi đang chiếu trên ngươi, từ đầu năm cho đến cuối.
Sự cuối cùng dành cho một người chưa tin Chúa còn tệ hại hơn phần khởi đầu. Đúng là một kết cuộc! Thực vậy, đấy chưa phải là một kết cuộc, mà đấy là một kết cuộc không có kết cuộc. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì kết cuộc không phải là kết cuộc theo cách ấy. Đây là một sự kết cuộc, nó có thể cung ứng cho bạn một sự khởi đầu rất vinh hiển.
Khải huyền 21.4-6: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét