Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Mác 10:46-52: "Những Gì Batimê Nhìn Thấy Nơi Chúa Jêsus"



NHỮNG GÌ BATIMÊ NHÌN THẤY NƠI CHÚA GIÊXU
Người mù có khi nhìn thấy rõ hơn người sáng mắt!
Mác 10.46-52
+++
I.PHẦN GIỚI THIỆU:
A. Chúa Giêxu đang cùng các môn đồ trên đường từ thành Cabênaum ở phía Bắc Israel lên thành Jerusalem (Mác 9.33; 10.1; 11.1)
B. Họ đang bàn bạc nhiều đề tài khác nhau
1. Sự chết, sự chôn và sự sống lại sắp đến của Ngài (10.32-34) – là những điều họ không tin sẽ xảy ra
2. Ai sẽ là người lớn nhất (10.35-45) – những điều không hề thay đổi!
C. Giờ đây họ đến một thành lớn gọi là thành Giêricô (10.46). Dân cư 100.000 người! Họ không ở lại thành Giêricô, nhưng cứ đi tới – Chúa Giêxu dự tính vào thành Jerusalem! Đây là giờ của Ngài!
D. Có người, khi họ nghĩ tới Chúa Giêxu, họ chỉ nhìn thấy:
1. Tôn giáo
2. Một cách kiếm tiền của người nghèo, họ chẳng biết gì khác hơn thế
3. Một người thất bại không trở thành vua
4. Một người đã sống từ xưa lâu lắm
E. Nhưng ngay vùng ngoại ô của thành phố đó, có một người mù nhìn thấy một việc mà đại đa số người sáng mắt trong đám đông không nhìn thấy.
F. Người mù nầy tên là Batimê, và vì cớ đức tin đơn sơ, đời sống người đã được biến đổi!
G. Tình trạng của Batimê (10.46, 47a)
1. Mù loà – nương vào người ta đưa ông đi khắp nơi. Nhiều người đã bị “mù” mà họ chẳng biết như thế! Mù loà đối với Đức Chúa Trời và với Lời của Ngài!
2. Ăn xin – nương vào người ta chu cấp cho mọi nhu cần – về mặt cơ bản, bất lực
3. Vô giá trị – ông không có mục đích nào trong cuộc sống, chỉ có ngồi ăn xin bên vệ đường khi có người qua lại! Đời sống hư không!
4. Tuy nhiên, Batimê đã dành thì giờ hỏi han cho biết lý do tại sao có nhiều người qua lại trong ngày ấy! Ông ta đã khám phá ra lý do là có một người – ấy là Giêxu người Nazarét
H. Khi ấy Batimê ĐÃ NHÌN THẤY/ĐÃ TRÔNG THẤY những điều mà đại đa số người có mắt sáng dường như không thể thấy được!
II. SỨ ĐIỆP – NHỮNG ĐIỀU BATIMÊ NHÌN THẤY NƠI CHÚA GIÊXU (Mác 10.46-52)
A. Kết thúc việc ăn xin (10.46,47)
1. Chấm dứt việc ăn xin là việc nhỏ nhất một người có thể làm
2. Người nầy thấp kém đủ các mặt – tình cảm, trí khôn, và về thuộc linh
3. Nhưng nghe thấy danh JESUS có thể đánh dấu kết cuộc của:
a. Việc trông ngóng người ta tiếp trợ cho (Philíp 4.19)
b. Việc nắm bắt và than phiền về cách cuộc sống đang đối xử với quí vị
c. Việc tin cậy vào mọi khả năng riêng của mình, hoặc chịu thua vì quí vị KHÔNG có một khả năng nào hết
4. Đúng là một đời sống đã được giải phóng – có nhiều người ở đây cũng có một đời sống giống như vậy:
a. Sống như hạng ăn mày
1) Trông chờ nhà cầm quyền cấp cho một việc làm khác
2) Trông mong người ta làm thoả mãn các nhu cần của quí vị về mặt tình cảm và thậm chí về mặt thuộc thể nữa
b. Không phải chúng ta không biết tới các nhu cần của chúng ta – các nhu cần của chúng ta có ý đồ đưa chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hơn
c. Chúng ta có thể học biết yên nghỉ trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời
1) Đức Chúa Trời đang TỂ TRỊ – đang nắm quyền điều khiển
2) Sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời luôn luôn đầy đủ
3) Thiên đàng của Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ cho quí vị
5. Khi quí vị có nhu cầu, hay nan đề – thôi việc lo toan đi, mà hãy học cầu nguyện và tin cậy nơi Chúa, rồi trao phó cho NGÀI từng điều lo lắng của quí vị!
B. Đấng Mêsi được hứa cho (10.47)
1. Không gọi Ngài là Giêxu người Nazarét – đấy là danh xưng thông thường của Ngài
2. Hãy gọi Chúa Giêxu, Con Vua David – dòng dõi của Vua David được hứa cho, Ngài sẽ là Vua các vua
3. Đấng Mêsi (Êsai 35.3-6; 42.6, 7)
4. Một số ít người đã nhìn thấy Chúa Giêxu thực sự Ngài là ai
a. Họ chỉ tìm một con Sư Tử, khi họ cần Ngài là Chiên Con của họ
b. Họ chỉ lo tìm một Đấng Tối Cao, khi trước tiên họ cần Ngài là Cứu Chúa của họ
c. Họ chỉ tìm một Quan Án, khi họ cần một Đấng Trung Bảo
5. Điều nầy vẫn thực cho hôm nay
a. Người ta đang nhìn thấy một kẻ nhút nhát, khi Ngài bị ngăn trở không tỏ ra được cơn thạnh nộ của Ngài
b. Người ta chỉ nhìn thấy một giáo sư tôn giáo, khi Ngài là Đấng ban luật pháp
c. Người ta chỉ nhìn thấy một Người nhơn đức, nhưng bỏ sót sự kiện Ngài là Con Người trọn vẹn duy nhất đã từng sinh sống
d. Người ta chỉ nhìn thấy cái chết rủi ro trên thập tự giá, khi chúng ta đáng phải nhìn thấy tiếng kêu đắc thắng MỌI SỰ ĐÃ ĐƯỢC TRỌN!
C. Một Cứu Chúa hay thương xót (10.48)
1. Hãy chú ý câu: “XIN THƯƠNG TÔI CÙNG!”
2. Đó là lời lẽ của tên tội nhân – ông ta biết mình không xứng đáng (Luca 18.13, 14)
3. Lý do đại đa số trên thế gian nầy sẽ đi địa ngục là vì họ thực sự tin họ không xứng đáng ở địa ngục, thay vì nhìn biết họ không xứng đáng với thiên đàng!
4. Đây là tiếng kêu la của David trong Thi thiên 51 sau khi phạm tội với Bátsêba
5. Ôi sự thương xót của Đức Chúa Trời cao trọng thay
a. KHÔNG ban cho chúng ta những gì đáng được
b. Batimê vốn biết rõ ông đáng chết mất và đáng bị mù loà
c. Nhưng ông tin Đức Chúa Trời ban sự thương xót cho ông
6. Thương xót mở ra con đường cho ÂN ĐIỂN tiếp trợ cho nhu cần của chúng ta (Tít 3.5)
D. Có ai đó đã nghe tiếng ông kêu la (10.47-49)
1. Có một đoàn dân đông vây quanh Chúa Giêxu
2. Càng ngày càng đông thêm khi Chúa Giêxu đi ngang qua thành Giêricô
3. Cũng có 12 sứ đồ đi bên cạnh Chúa Giêxu
4. Và đây là gã ăn mày ngồi bên vệ đường
5. Và ông ta kêu la
a. Không phải Phierơ, Giuđe, Mary, Mục sư Craig, hay Bertie Ahern!
b. Không phải có ai đó nghe đâu, mà là ĐẤNG đang nghe
c. Nhưng đặc biệt gọi Chúa Giêxu – chính DANH XƯNG ấy!
d. Dường như Chúa Giêxu đã nghe thấy giọng kêu nhỏ nhoi đó! AMEN!
6. Giờ đây, người ta đứng gần đó chỉ nghe thấy Batimê như một con rối, như một sự phiền phức, hay như một kẻ gây khó chịu
a. Người thế gian làm ra vẻ ưa cầu nguyện, nhưng không thực sự tin họ sẽ được nhậm lời
b. Đấy là lý do tại sao họ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của họ (Mathiơ 6.7, 8)
c. Và họ ghét người nào cầu nguyện lớn tiếng
7. Nhưng Batimê nhìn thấy tiếng kêu la của mình được Chúa Giêxu đoái nghe
8. Chúng ta phải tin điều nầy!
a. Trong giờ tỉnh nguyện của chúng ta (Thi thiên 5.1-3) – thì giờ cầu nguyện của chúng ta quí báu dường bao? (Ps 116.1-4)
b. Trong lúc có cần của chúng ta (Thi thiên 34.6)
c. Trong thì giờ cứu rỗi (II Côrinhtô 6.2) – chỉ là thì giờ có hạn định
d. Đức Chúa Trời lắng nghe (Thi thiên 3.4
9. Quí vị có thể kêu cầu Ngài
a. Suốt cả ngày
b. Vì BẤT KỲ lý do gì – cầu nguyện mọi sự
c. Cầu xin một việc gì đó
d. Cảm tạ Ngài vì một việc gì đó
e. Tìm kiếm sự khôn ngoan
f. Tôn vinh Ngài một bài hát ngợi khen
10. Đừng chễnh mãng một đặc ân lớn lao như thế – Batimê không chễnh mãng – và ông đã bị mù!
E. Đấng đánh giá chỉ nơi đức tin (10.50, 51)
1. Đức tin là mọi sự mà Batimê có – và là mọi sự mà ông cần
a. Ông không tìm được đường để đến với Đức Chúa Trời
b. Việc đi nhà thờ không đưa ông tới gần hơn được
c. Đức tin đến bởi việc nghe Lời của Đức Chúa Trời (Roma 10.17)
d. Đức tin là việc duy nhất đẹp lòng Đức Chúa Trời!
2. Hãy chú ý các bước của đức tin
a. Kêu la với Chúa Giêxu
b. Bất chấp cách phản ứng của đám đông – áp lực kẻ đồng thời, và gia đình không ưa thích
c. Biết rõ mình được tiếp nhận và bước tới gần
d. Ném bỏ cái giẻ rách của mình (Êsai 64.6) biết rõ mình sẽ có chiếc áo mới
e. Chỉ bám vào Chúa Giêxu – chờ đợi công việc của Ngài trong đời sống mình (10.51; Luca 23.42)
3. Và đấy là mọi sự mà Batimê cần
a. Hãy chú ý các phép lạ đã được ghi lại
1) Chúa Giêxu bị giọng nói của người mù chặn lại, khi cả thành phố không thể chặn đứng được Ngài (10.49)
2) Chúa Giêxu kêu gọi – không có thuyết của Calvin ở đây – Chúa Giêxu chờ đợi cho đức tin của chúng ta hoạt động
3) Batimê bước theo giọng nói của Đức Chúa Trời – không thể trông thấy Ngài, nhưng biết rõ giọng nói của Ngài – bởi lời nói Ngài đã phán ra (Giăng 7.46)
4) Sự sáng được ban cho – minh chứng rằng Chúa Giêxu là Đấng Mêsi – Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt
5) CUỘC SỐNG ông đã được thay đổi
b. Đức tin nơi Đấng Christ không những cung ứng cho Batimê ánh sáng, mà còn biến đời sống của ông ra TRỌN LÀNH, hoàn toàn!
4. Đấy là lý do tại sao ĐỨC TIN phải biết chắc – cần tới uy quyền tuyệt đối của Lời Đức Chúa Trời.
5. Chúa Giêxu không có ấn tượng với BẤT KỲ công việc nào của chúng ta trước khi được sanh lại
F. Đấng đáng phải đi theo (10.52)
1. Khi Chúa Giêxu cứu một người, là vì một mục đích
2. Ngài không phải là một Cửa Hàng Tiện Nghi – chỉ bước vào trong nhận lấy những gì mình cần rồi bước ra ngoài
3. Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên chúng ta, và tìm cách làm một việc gì đó nơi chúng ta
4. Batimê bị mọi người vây quanh, họ theo Chúa Giêxu để được:
a. Ăn uống tự do – 9.000 người ăn
b. Giải trí – có thể đi bộ trên mặt biển
c. Phước hạnh
5. Phần Batimê giờ đây sẽ bước theo Chúa Giêxu vì Ngài rất xứng đáng
a. Có thể đi theo đường riêng mình
b. Quyết định đi theo Chúa Giêxu bất cứ đâu – thậm chí vào thành Jerusalem
6. Có phải Chúa Giêxu xứng đáng để đi theo – suốt con đường mà Ngài lãnh đạo không? Dù vào trong trũng bóng chết (Thi thiên 23)?
7. Nếu Chúa Giêxu chỉ xứng đáng trong ngày Chúa nhật, thì quí vị vẫn còn bị mù!
8. Nếu Ngài xứng đáng từng giây phút trong mỗi ngày, thì có việc gì đó đã xảy ra với đôi mắt của quí vị rồi đấy!
III. PHẦN KẾT LUẬN –
Quí vị “THẤY” gì nơi Chúa Giêxu?
A. Cuối cùng của đời sống ăn xin?
B. Đấng Mêsi được hứa cho?
C. Một Cứu Chúa hay thương xót?
D. Đấng sẽ đoái nghe quí vị?
E. Đấng xem trọng duy đức tin
F. Đấng đáng phải đi theo?
G. Quí vị có THẤY Chúa Giêxu giống như Batimê thấy không? Không phải với hai con mắt sáng, mà với đức tin, lắng nghe lời Đức Chúa Trời? Quí vị có tin cậy Ngài một cách đầy trọn không?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét