Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Điện thoại di động với Kinh Thánh



Điện thoại di động với Kinh Thánh

Tôi rất ngạc nhiên không biết điều chi sẽ xảy ra một khi chúng ta đối xử với Kinh Thánh giống như chúng ta đối xử với máy điện thoại di động của chúng ta ta? Sẽ ra sao nếu chúng ta không mang Kinh Thánh theo trong túi của mình đi đâu đó? Sẽ ra sao nếu chúng ta quay lại để lấy Kinh Thánh theo nếu chúng ta muốn có nó? Sẽ ra sao nếu chúng ta mở Kinh Thánh ra vài lần trong ngày? Sẽ ra sao nếu chúng ta sử dụng Kinh Thánh để nhận lãnh sứ điệp từ phân đoạn chúng ta đọc? Sẽ ra sao nếu chúng ta đối xử với Kinh Thánh giống như chúng ta không thể sống mà không có nó? Sẽ ra sao nếu chúng ta trao Kinh Thánh cho con cái của mình giống như một món đồ chơi? Sẽ ra sao nếu chúng ta sử dụng Kinh Thánh khi chúng ta đi du lịch? Sẽ ra sao nếu chúng ta sử dụng Kinh Thánh trong một trường hợp khẫn? Sẽ ra sao nếu chúng ta cải tạo Kinh Thánh để có bản mới nhất? Đây là thứ khiến cho quí vị phải tìm kiếm...hừm...quyển Kinh Thánh của tôi đâu rồi? Ồ, và thêm một việc nữa. Không giống như máy điện thoại di động của chúng ta, chúng ta không phải lo lắng về việc quyển Kinh Thánh của chúng ta sẽ bị cắt đi vì cớ Chúa Jêsus đã trả hóa đơn rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét