Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Hãy Nghĩ Đến Sự Bắt Bớ



Mathiơ 5.10-12 -
HÃY NGHĨ ĐẾN SỰ BẮT BỚ!
Bài giảng trên núi #9
Quí vị vốn quen thuộc với Luật của Murphy, về mặt cơ bản luật nầy nói: "Nếu có việc chi sai phạm bất cứ vào thời điểm nào, thì việc ấy quả là không đúng”.
Quí vị có thể nghe theo Luật của Murphy.
Có những bộ luật khác mà người ta đã viết ra, quí vị có thể tuân theo.
Những lời cảnh cáo của Abbott:
Nếu ngươi hỏi thăm, ngươi không được xưng là biết rõ.
Nếu ngươi không thích câu trả lời, ngươi đừng đặt câu hỏi.
Luật của Ade: Bất kỳ người nào cũng có thể thắng – trừ phi có danh sách đấu lại.
Luật của Babcock: Nếu món đồ ấy có thể mượn được và nó có thể bị hỏng đi, ngươi sẽ mượn nó và làm hỏng nó.
Luật của Crane: Có ba cách để làm việc gì đó: tự mình làm, thuê người khác làm, hoặc cấm con cái của ngươi làm việc ấy.
Luật của Dieter: Thức ăn nào nếm ngon, thức ăn ấy có lượng calo rất cao.
Thuyết của Ellenberg: Chỗ rẻ an toàn, ai cũng biết.
Luật của Gold: Nếu chiếc giày vừa chân, nó rất xấu xí.
Luật của Gresham: Các vấn đề tầm thường người ta bàn tán rất dễ; các vấn đề quan trọng không bao giờ được giải quyết.
Luật của Herblock: Nếu vật ấy tốt, họ thôi không chế tạo nó nữa.
Luật của Krueger: Người nộp thuế là người không kiếm việc làm ở ngoài, mà chỉ làm việc cho chính phủ. Tôi đã chọn cách có chút hài hước nầy để nhắc cho chúng ta nhớ rằng có những việc nhất định trong cuộc sống mà chúng ta có thể bắt tay làm. Trong những việc thuộc linh, chúng ta biết chúng ta có thể làm theo mọi điều Chúa Giêxu phán là thật!
Chúng ta có thể làm theo Các Phước Lành, những thái độ phước hạnh ấy là thực, chúng ta sẽ nghiên cứu chúng. Nếu chúng ta sống loại đời sống công bình đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải xem các phước lành là thực. Tôi nói vậy, khi chúng ta tiếp cận phước lành sau cùng, vì phước lành sau cùng nầy lắm thách thức, nói theo con người, phước lành nầy không phải dễ làm theo đâu!
Mathiơ 5.10 – “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”.
Phước lành sau cùng nầy rất đặc biệt vì Chúa Giêxu cung ứng một số điều kèm theo với điều phước đó.
Mathiơ 5.11-12 – “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”.
Tôi thấy có hai điều thách thức quan trọng trong mấy câu nầy
CHÚNG TA SẼ BỊ CHỐI BỎ
CHÚNG TA CẦN PHẢI VUI MỪNG
CHÚNG TA SẼ BỊ CHỐI BỎ
Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình:
Người nào sống theo Các Phước Lành,sẽ trở thành hạng người công bình.
Họ sẽ sống thật công bình!
Chúng ta hãy xét xem!
Mathiơ 5.3 – “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”.
Người nào có lòng khó khăn tự xét mình và thấy mình (nam hay nữ) là một tội nhân.
Người nào có lòng khó khăn nhận thấy mình chẳng có chút công bình nào hết.
Người nào có lòng khó khăn xu hướng vào Đấng Christ để có được sự công bình.
Chính Chúa Giêxu là Đấng đã sống một đời sống không vết.
Chính Chúa Giêxu là Đấng hiến sự sống mình làm giá chuộc tội lỗi chúng ta.
Chính Chúa Giêxu là Đấng khiến tôi ra công bình khi tôi tin cậy Ngài để được tha tội và được sự sống đời đời.
II Côrinhtô 5.21 – “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời”.
Roma 5.1 – “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hoà thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta”.
Hãy nhớ, một người công bình không phải tự người là công bình đâu. Người ấy công bình vì Đức Chúa Trời đã tuyên bố người ấy công bình trong Đấng Christ.
Mathiơ 5.4 – “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi”.
Chính người công bình mới biết buồn rầu vì cớ tội lỗi của họ.
Chính người công bình mới buồn rầu trước sự thật họ đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời là Cha của họ và Đức Chúa Giêxu Christ, Cứu Chúa của họ.
Chính người công bình buồn rầu về tội lỗi đủ để giúp họ từ bỏ nó đi.
Chính người công bình mới buồn rầu về tội lỗi đủ để tin cậy Đức Chúa Trời giúp họ từ bỏ nó.
Mathiơ 5.5 – “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hường được đất”.
Hạng người nhu mì là hạng người mạnh mẽ với thái độ thật dịu dàng.
Chính hạng người nhu mì mới là người “biết tiết độ”, dù là người có nhiều quyền lực.
Làm sao chúng ta biết người nhu mì là người công bình?
Chúa Giêxu đã và đang sống công bình.
Chúa Giêxu là người rất nhu mì.
Mathiơ 11.29 – “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ”.
Mathiơ 5.6 – “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ”.
Quí vị nên đọc Kinh thánh của mình, vì quí vị muốn sống thật công bình.
Quí vị cần phải chú trọng vào Lời Đức Chúa Trời khi Lời ấy được rao giảng, vì quí vị muốn sống thật công bình.
Quí vị nên xét lại hành vi của mình và cầu xin Đức Chúa Trời điều khiển nó, vì quí vị muốn sống thật công bình.
Mathiơ 5.7 – “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót”.
Chính người công bình mới là người bày tỏ ra lòng thương xót cho người đang có cần.
Chính người công bình mới là người tha thứ cho ai đó đã làm mất lòng họ.
Chính người công bình mới là người không chỉ trích người khác.
Mathiơ 5.8 – “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời”.
Chính người có tấm lòng được Đức Chúa Trời luyện lọc mới là người công bình.
Người nào có lòng trong sạch, họ xem thấy rõ ràng Đức Chúa Trời trong từng ngày trên con đường sự sống và sẽ nhìn thấy Ngài theo cách riêng một ngày kia trên thiên đàng.
Mathiơ 5.9 – “Phước cho những kẻ làm cho người hoà thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời”.
Những kẻ làm cho người hoà thuận là hạng người công bình vì họ đang sống hoà thuận với Đức Chúa Trời.
Những kẻ làm cho người hoà thuận là hạng người công bình vì họ giúp tạo sự hoà thuận giữa Đức Chúa Trời và con người.
Những kẻ làm cho người hoà thuận là hạng người công bình vì họ tìm cách tạo ra sự hoà thuận giữa họ và nhiều người khác.
Những kẻ làm cho người hoà thuận là hạng người công bình vì họ tìm cách đưa số người hay chống đối cùng nhau sống hoà thuận.
Mathiơ 5.10 – “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”.
Khi quí vị sống theo Các Phước Lành, đấy là các phương thức sống công bình, người nào không sống công bình sẽ chối bỏ quí vị.
Hạng người sống không công bình không thích hạng người công bình.
Thi thiên 34.19 – “Người công bình bị nhiều tai hoạ, nhưng Đức Giêhôva cứu người khỏi hết”.
II Timôthê 3.12 – “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhơn đức trong Đức Chúa Giêxu Christ, thì sẽ bị bắt bớ”.
Galati 4.29 – “Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy”.
Và làm ơn để ý đi, những gì Chúa Giêxu phán dạy trong câu 11.
“Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước”.
Khi chúng ta sống công bình, chúng ta sẽ sống như thế vì cớ Chúa Giêxu.
Người thế gian ghét Chúa Giêxu.
Người thế gian cũng ghét quí vị nữa.
Người thế gian đã bắt bớ Chúa Giêxu.
Họ cũng sẽ bắt bớ quí vị nữa đấy!
Giăng 15.18-20 – “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi”.
Thường thì khi chúng ta hay nghĩ tới sự bắt bớ, chúng ta nghĩ tới số người bị tù vì cớ Đấng Christ.
Chúng ta nghĩ tới số người bị hành hình vì cớ Đấng Christ.
Chúng ta nghĩ tới số người bị giết vì cớ Đấng Christ.
Và quả thật vậy, loại bắt bớ Cơ đốc nhân đó đang diễn ra trên khắp thế giới ngày hôm nay.
M. là một người Sudan Hồi giáo mới trở lại đạo. Anh đã bị gia đình đánh đập và báo cáo với công an. Họ đã tra tấn anh trong ba trường hợp khác nhau. Sau khi có những sự can thiệp của quốc tế, họ liền thả anh ra. Khi Công an đến tìm bắt anh lại, anh đã đi trốn. Hiện nay anh vẫn lẫn trốn, chờ sắp xếp để anh có thể ra khỏi xứ. (MIDDLE EAST CONCERN P.O. Box 2; Loughborough; LE11 3BG; UK http://www.idop.org/mec.html).
24 Tháng 2 năm 2003 - Ziwar Muhammad Isma'il, một Cơ đốc nhân đã trở lại tin Chúa Giêxu từ gốc Hồi giáo, đã bị bắn chết vì cớ đức tin của mình, theo tin từ Trung Đông.
Ziwar, là tài xế taxi ở Zakho, thuộc địa phận người Kurd khu vực Bắc Iraq, đã bị bắn bởi Abd al-Karim Abd al-Salam, hắn đã phá hủy chiếc xe taxi vào sáng sớm 17 tháng 2. Abd al-Salam áp sát Ziwar rồi thách anh nầy trở lại với đạo Hồi. Khi Ziwar từ chối, anh đã bị bắn bằng súng tự động. Các tài xế taxi khác đuổi theo, họ bắt lấy Abd al-Salam rồi giao hắn cho cảnh sát. Abd al-Salam nhận rằng tiên tri của đạo Hồi là Muhammad đã hiện ra cùng anh ta trong một giấc chiêm bao rồi bảo anh ta phải giết chết Ziwar.
(http://godcares.com/persecute/firstpage.htm#CHRISTIAN%20SHOT%20DEAD%20IRAQ).
Cũng có sự bắt bớ thật, không dễ phát hiện ra đâu.
Một người liên tục không được thăng chức, vì anh không đứng về phe các ông chủ của mình.
Một phụ nữ bị người ta bàn tán sau lưng vì bà ta cứ khăng khăng sống đời sống Cơ đốc.
Một thiếu niên hoặc thiếu nữ bị bạn bè xa lánh khi (cậu) hay (cô) trở thành một Cơ đốc nhân và không còn dính dáng gì đến các sinh hoạt không tốt từng ảnh hưởng đời sống của (cậu) hay (cô).
Một người từng gặp rắc rối với dì dượng và bố mẹ của mình vì anh chọn làm chứng cho Đấng Christ cho người anh em họ của mình. Tôi là người chứng kiến việc ấy.
Có nhiều Cơ đốc nhân bị chế giễu và vu cáo vì họ chọn sống công bình và vì họ chọn làm chứng cho Đấng Christ.
Nầy bạn ơi, nếu bạn chưa hề bị chế giễu vì cớ Đấng Christ, tôi lấy làm lo đấy!
Nếu bạn chưa hề bị ngược đãi vì cớ Đấng Christ, tôi phải xét lại đời sống của tôi.
Tôi không cho rằng sự bắt bớ có liên tục đâu, nhưng khi bạn thực sự được cứu và sống cho Ngài, bạn sẽ gặp sự bắt bớ không cứ cách nào.
Đừng sống giống như sinh viên đại học mà Dwight Pentecost nói tới, anh ta đã quyết định hè nầy đến làm việc cho một trại cưa.
"Anh ta đã xuất thân từ một gia đình Cơ đốc và có một địa vị khá vững vàng. Sau khi nhận ra đời sống phóng đảng của nhiều người đang sinh sống trong trại cưa, bố mẹ anh ta đã tìm cách sửa soạn cho chàng thanh niên Cơ đốc nầy về sự chống đối mà anh ta sẽ đối diện với và sự bắt bớ mà anh ta có thể tiên liệu trước. Họ không nghe con trai của họ nói gì trong suốt mùa hè ấy, vì vậy khi anh ta về tới nhà, họ đã hỏi anh ta về thái độ của mấy người kia về đức tin Cơ đốc của anh ta. Dường như anh ta rất đỗi ngạc nhiên khi họ hỏi anh như thế! Anh ta đáp: “Sao họ lại tạo rắc rối cho con suốt mùa hè chứ! Thực ra, họ chẳng biết con là một Cơ đốc nhân đâu!" (Dwight Pentecost), The Sermon On The Mount, Contemporary Insights For a Christian Lifestyle (Multnomah Press, Portland, Oregon, 1975, 1980) trang 69.
CHÚNG TA SẼ BỊ CHỐI BỎ
CHÚNG TA CẦN PHẢI VUI MỪNG
“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”.
Tại sao chúng ta phải vui mừng khi chúng ta đang chịu khổ vì cớ sự công bình?
Trước hết, đây là sự tỏ ra chúng ta là Cơ đốc nhân. Nếu chúng ta bị bắt bớ vì chúng ta đang làm phải và công bình, điều nầy chứng tỏ rằng chúng ta đã được sanh lại. Nước thiên đàng thuộc về chúng ta.
I Côrinhtô 6.9-11 – “Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được Nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Giêxu Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi”.
Chúng ta có thể vui mừng vì sự bắt bớ là một sự tỏ ra chúng ta là Cơ đốc nhân.
Thứ hai, chúng ta có thể vui mừng vì chúng ta trông mong phần thưởng ở tương lai.
Chúa Giêxu phán rằng phần thưởng của chúng ta ở trên trời rất lớn!
Trong sách Khải huyền, Chúa Giêxu ban ra sứ điệp riêng tư cho 7 Hội thánh. Một trong các Hội thánh nầy là Hội thánh Si-miệc-nơ, Hội thánh bị bắt bớ.
Khải huyền 2.8-10 – “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Simiệcnơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Satan. Ngươi chớ ngại đều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho các ngươi mũ triều thiên của sự sống”
Thứ ba, chúng ta có thể vui mừng vì sự chịu khổ của chúng ta sẽ dẫn người ta đến với đức tin nơi Đấng Christ.
Cách đây nhiều năm nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc ở Hoa lục lịnh cho một nhà văn phải viết truyện ký về Hudson Taylor với mục đích vặn cong mọi sự thật và giới thiệu ông theo luận điệu không được tốt. Họ muốn làm cho tên tuổi của vị giáo sĩ Tin lành nầy phải bị tai tiếng.
Khi nhà văn thực thi công tác nghiên cứu của mình, ông lại có ấn tượng ngày càng tăng bởi đời sống tin kính, thánh khiết của Taylor, và ông cảm thấy khó mà theo đuổi phần việc đã được chỉ định cho mình với một lương tâm trong sáng.
Rồi liều mạng sống, ông để cây viết qua một bên, đoạn tuyệt với thái độ vô thần, rồi tiếp nhận Chúa Giêxu là Cứu Chúa cho riêng mình.
Dù chúng ta biết hay không, tấm gương của chúng ta để lại một ấn tượng trên nhiều người khác. (Nguồn gốc vô danh, http://www.bible.org/illus/i/i-49.htm#TopOfPage).
I Phierơ 2.15 – “Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời”.
I Phierơ 3.14-15 – “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hoà và kính sợ”.
Khi chúng ta chịu khổ vì cớ sự công bình, nhiều kẻ không công bình sẽ nhìn thấy và bị thuyết phục. Khi họ khởi sự hỏi thăm về lẽ trông cậy mà chúng ta tỏ ra trong khi chịu bắt bớ, chúng ta cần phải sẵn sàng chia sẻ Tin Lành cho họ.
Chúng ta có thể vui mừng vì sự chịu khổ của chúng ta sẽ dẫn nhiều người khác đến với đức tin nơi Đấng Christ.
Chúng ta có thể vui mừng vì chúng ta chịu khổ vì cớ Chúa.
Một trong những kẻ bắt bớ dữ dội nhất của Hội thánh là người có tên là Sau-lơ, người Tạt-sơ. Ngày nọ, trên con đường lên thành Đa-mách, Chúa Giêxu đã cứu lấy ông ta, và ông đã trở thành một người mà ai cũng biết là Phao-lô.
Chúa Giêxu đã nói về Phao-lô trong Công vụ các Sứ đồ 9.16 – “Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả”.
Xin làm ơn để ý thái độ của Phao-lô đối cùng sự bắt bớ:
Công vụ các Sứ đồ 20.22-24 – “Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi ở đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêxu, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời”.
Chúng ta có thể vui mừng vì chúng ta đang theo đúng lời truyền khẩu của các vị tiên tri.
Cách đây mấy năm, tôi là khách mời trong vài ngày tại trường đại học Cơ đốc Pensacola . Một trong những điểm nổi bật của mấy ngày đó là một số các vị Mục sư cũng được mời đến làm khách. Tôi được vinh dự ngồi chung với số khách mời ấy.
Khi quí vị và tôi bị bắt bớ vì cớ sự công bình, chúng ta hiệp tác với nhóm người có chức phận cao, các Vị Tiên Tri Trong Cựu ước.
Có nhiều người chịu đứng cho Đức Chúa Trời, nhưng phải gánh chịu sự bắt bớ rất là ghê khiếp. Họ đã đứng cho sự công bình và bị bắt bớ vì cớ sự công bình đó. Thật là vinh dự khi được kể vào số người quan trọng đó.
Mathiơ 5.10-12 – “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”.
CHÚNG TA SẼ BỊ CHỐI BỎ
CHÚNG TA CẦN PHẢI VUI MỪNG
Vì sự chối bỏ đó là một sự tỏ ra chúng ta là Cơ đốc nhân.
Vì chúng ta trông đợi phần thưởng ở tương lai
Vì sự chịu khổ của chúng ta dẫn nhiều người khác đến với đức tin nơi Đấng Christ
Vì chúng ta chịu khổ vì cớ Chúa
Vì chúng ta đang theo lời truyền khẩu của các vị tiên tri
Bạn có phải là Cơ đốc nhân không?
Hãy nghĩ đến sự bắt bớ!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét