Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 9.1-6; 10-16: "SAULƠ/PHAOLÔ"



NHỮNG KHỞI ĐẦU MỚI!
SAULƠ/PHAOLÔ

CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 9.1-6; 10-16

Phần giới thiệu:
Mỗi lần tôi đọc câu chuyện nầy, tôi lấy làm lạ nơi ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
Tôi thấy Chúa bắt lấy nhân vật Saulơ nầy, cứu ông ta bởi ân điển của Ngài, rồi biến đổi ông ta thành Vị Sứ Đồ lỗi lạc cho dân Ngoại – là Sứ Đồ Phaolô. Khi chúng ta đọc câu chuyện nầy và nhìn thấy những gì đã biến thành Phaolô, chúng ta nhận ra rằng có hy vọng cho hạng người như chúng ta sẽ được Chúa đại dụng.
Sự thực là, Saulơ là một ứng viên không thích đáng cho sự phục vụ Đức Chúa Jêsus Christ. Ông ta là một người đã đem lại sự bắt bớ lớn lao cho nhiều Cơ đốc nhân và cụ thể tiến hành phá tán Hội Thánh (Công Vụ các Sứ đồ 8.1-4).
Ông ta đã làm mọi sự với quyền hạn của mình đặng hủy diệt danh của Đấng Christ và những ai mang danh của Đấng Christ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã sử dụng chính những hành vi của ông ta nghịch lại Hội Thánh, Ngài đưa ông ta trở lại đạo để nhân rộng số tín hữu do sự tản lạc, những tín hữu đến những nơi chưa biết Đấng Christ. Những tín đồ bị tản lạc nầy đi khắp mọi nơi rao giảng Đấng Christ. Vì thế, với nổ lực của ông ta hầu nhóm ngọn lửa lên, Ngài đã làm cho ngọn lửa ấy lan rộng ra!
Bất chấp mọi điều mà Saulơ đã làm, Đức Chúa Trời đã với xuống trong ân điển, Ngài bắt lấy con người nầy từ nơi ông ta sinh sống rồi ban cho ông ta một khởi đầu mới, Ngài sử dụng ông ta để làm thay đổi cả thế giới.
Đức Chúa Trời đã sử dụng ông ta trong một tư thế long trọng như vậy, chúng ta thấy chức vụ của Phaolô vẫn còn đang gặt lấy bông trái ngày hôm nay. Thực ra, chúng ta đang nói tới đời sống của ông và cái chạm mà ông đã có trên thế gian là một bằng chứng cho đường lối Đức Chúa Trời đã sử dụng ông khi ấy và đang đại dụng ông trong lúc bây giờ.
Bạn có thể cảm nhận được hôm nay, chẳng có một phương thức nào khả thi để Chúa sử dụng bạn giống như Ngài đã sử dụng Phaolô, hoặc thậm chí Đức Chúa Trời có thể đại dụng bạn nữa đấy.
Thiết tưởng hết thảy chúng ta đều cảm thấy yếu kém và bất xứng không đáng cho Chúa sử dụng trong công việc của Ngài, nhưng tôi có mặt ở đây hôm nay để nói cho bạn biết rằng Chúa Jêsus có thể và sẽ sử dụng chúng ta nếu chúng ta biết đầu phục Ngài và sẵn sàng dâng mình cho Ngài.
Tôi có thể nói cho bạn biết Chúa có những việc lớn Ngài muốn làm với mỗi một và từng người một trong chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta! Đấng Christ đã phó mạng sống Ngài vì chúng ta! Đấng Christ có thể thay đỗi chúng ta từ chỗ chúng ta là ai, rồi biến chúng ta thành một cái bình để làm vinh hiển cho Ngài!
I. QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGĂN TRỞ ĐỐI VỚI CHÚA! (câu 1)
Đôi khi chúng ta thấy bối rối về quá khứ của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời thì không!
A. Đời sống quá khứ của Saulơ không phải là một ngăn trở đối với Chúa.
1. Saulơ là một kẻ giết người.
Luca là tác giả của sách Công Vụ các Sứ đồ và ghi lại việc nầy. Nhưng Phaolô đã nói đấy là sự thật theo lời làm chứng của chính ông.
Công Vụ các Sứ đồ 22.4: “Tôi từng bắt bớ phe nầy cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà, đều xiềng lại và bỏ tù”.
Công Vụ các Sứ đồ 26.10: “Thật tôi đã làm sự nầy tại thành Giê-ru-sa-lem: sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý”.
Ông đã làm mọi sự với quyền hạn của mình để làm cho nhiều Cơ đốc nhân và Cơ đốc giáo phải gục chết.
2. Saulơ là kẻ nổi loạn chống nghịch Chúa Jêsus.
I Timôthê 1.12-13: “Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin”.
Về mặt tôn giáo, ông là một người sống ganh tỵ, nhưng ở bề trong, ông sống rất gian ác y như bất kỳ người nào từng bước đi trên bề mặt địa cầu.
Ở Công Vụ các Sứ đồ 7.58, Kinh Thánh ghi lại thể nào Saulơ đã đưa ra sự tán đồng trong việc giết Êtiên.
Saulơ là một con người gian ác, nhưng điều nầy chẳng minh chứng đấy là ngăn trở đối với ân điển và quyền phép chửng cứu của Chúa.
Khi Phaolô đem đời sống mình phục theo Đấng Christ, ông đã được thay đổi cho đến đời đời bởi ân điển của Đức Chúa Trời!
B. Quá khứ của chúng ta không ngăn trở chúng ta được Đức Chúa Trời đại dụng.
Bất chấp những gì chúng ta đã làm trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của chúng ta, mọi sự ấy không thành vấn đề nữa đâu.
Khi Chúa Jêsus cứu linh hồn chúng ta, Ngài thanh tẩy quá khứ chúng ta cho đến đời đời!
Người nào đặt lòng tin cậy nơi Đấng Christ tiếp lấy một khởi đầu mới – Một Khởi Đầu Mới – ngay giây phút họ được cứu!
Thực vậy, Kinh Thánh đề cập tới sự cố đó là sự "tái sanh”, như được sanh lại vậy!
Chúng ta đã thấy cách đây mấy tuần Chúa Jêsus đã phán với Nicôđem ở:
Giăng 3.7: “Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại”.
C. Có 3 thành tích chỉ ra mọi việc làm trong quá khứ của chúng ta trong thế gian ngày nay:
1. Có thành tích chúng ta đang giữ lấy ở trong lý trí.
2. Có thành tích do tất cả những người quen biết chúng ta giữ lấy.
3. Có thành tích do Satan giữ lấy.
Và hắn sẽ bật quá khứ của chúng ta ra bất cứ lúc nào.
D. Nhưng, hôm nay tôi muốn nhắc cho bạn nhớ rằng dầu tôi có thể nhớ quá khứ của mình, bạn bè và gia đình tôi có thể nhớ quá khứ của tôi và cho dù Satan chắc chắn nhớ quá khứ của tôi, Đức Chúa Trời ở trên trời đã quên hết quá khứ của tôi và quá khứ ấy chẳng phải là một ngăn trở không cho Ngài sử dụng tôi trong lúc bây giờ hay trong tương lai!
Thi thiên 103.12: “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu”.
Êsai 38.17: “Nầy, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an! Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát; vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài”.
Êsai 43.25: “Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa”.
E. Suốt cả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã sử dụng con người bất chấp, và sau một số thất bại lớn lao nhất của họ.
1. Simôn Phierơ đã rao giảng sứ điệp quan trọng nhất và đã có chức vụ quan trọng nhất sau khi ông chối Chúa.
2. Đức Chúa Trời đã sử dụng Môise vì sự vinh hiển của Ngài bất chấp sự thực ông là kẻ giết người.
3. Samsôn đã phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời, tuy nhiên ông đã giết nhiều tên Philitin gian ác vào lúc cuối đời mình hơn ông đã giết trong suốt toàn bộ đời sống của ông.
4. Ápraham đã nói dối về vợ mình, tuy nhiên ông đã được Chúa đại dụng.
5. Giacốp là một kẻ dối gạt, tuy nhiên Chúa đã biến đổi ông và rồi đã đại dụng ông.
6. Có nhiều người khác có thể được kể tên ra giữa vòng những người nầy, nhưng bấy nhiêu là đủ để chỉ ra rằng Chúa có thể bắt lấy những kẻ đã thất bại trong quá khứ và Ngài vẫn có thể sử dụng họ vì sự vinh hiển Ngài hôm nay, và trong tương lai nữa!
QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGĂN TRỞ ĐỐI VỚI CHÚA!
II. HOÀN CẢNH HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGĂN TRỞ ĐỐI VỚI CHÚA! (câu 2)
A. Hãy xem trường hợp Phaolô.
Phaolô đang trên đường đến thành Đamách để tìm bắt Cơ đốc nhân rồi đưa họ đến với cái chết.
Thù hận đầy dẫy ông và ông chẳng muốn chi khác hơn là hủy diệt hoàn toàn bất cứ ai và bất kỳ thứ chi có quan hệ mật thiết với danh của Đức Chúa Jêsus Christ.
Dẫu đến nổi thế, Chúa có thể làm thay đổi con người nầy rồi sử dụng ông cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
B. Đức Chúa Trời có thể làm y như thế trong đời sống của bạn.
Ngài có thể nắm lấy chúng ta, với mọi hành trang chúng ta đang mang theo, và Ngài có thể sử dụng chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài.
Hết thảy chúng ta mang đủ thứ của nợ bày ra trên bàn.
Một số thì thất học, nhiều người khác có ít năng lực; có kẻ thì yếu đuối trong đức tin, trong khi nhiều người khác thì kiêu căng và đầy dẫy ngạo mạn.
Tuy nhiên, Chúa có khả năng nắm lấy chính xác nơi chúng ta sinh sống, làm thay đổi những gì cần phải được thay đổi nơi chúng ta và rồi sử dụng chúng ta cách long trọng cho sự vinh hiển và vinh quang của Ngài!
C. Một lần nữa, Kinh Thánh đầy dẫy những trường hợp về sự thực nầy.
1. Môise đã 80 tuổi khi Đức Giêhôva kêu gọi ông bước vào chức vụ. Ông cũng có nhiều nan đề khác.
a. Ông không phải là tay nói giỏi.
b. Ông rất sợ hãi.
c. Ông hay đối lập với chương trình của Chúa dành cho đời sống ông.
d. Tuy nhiên, bất chấp mọi hành trang nầy, Đức Chúa Trời đã có thể sử dụng con người nầy vì sự vinh hiển của Ngài.
2. Người Gađaren bị quỉ ám.
a. Ông ta là một người bị nhiều người khác sợ hãi.
b. Ông ta là một người điên bị quỉ ám.
c. Nhưng, Chúa có thể nắm lấy con người nầy, là người đã và đang gây ra nhiều rắc rối và Ngài có thể sử dụng ông ta làm một chứng nhân cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
d. Đức Chúa Trời đã nắm lấy ông ta nơi ông ta sinh sống, thay đổi ông ta, và rồi sử dụng ông ta cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
D. Cái điều tôi muốn bạn nhìn thấy sáng nay, ấy là những hoàn cảnh hiện tại của bạn, dầu chúng có như thế nào, không làm cho Chúa phải ngạc nhiên đâu!
1. Ngài biết rõ mọi sự về chúng ta.
2. Ngài biết rõ chúng ta đang ở đâu về mặt thuộc linh, và Ngài biết rõ điều chi sẽ diễn ra trong đời sống của chúng ta ngay lúc bây giờ.
3. Nhưng Ngài vẫn có thể sử dụng đời sống chúng ta nếu đời sống ấy biết phục theo Ngài để làm vinh hiển cho Ngài.
TÌNH TRẠNG QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ TRỞ NGẠI CHO CHÚA!
HOÀN CẢNH HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ TRỞ NGẠI CHO CHÚA!
III. CÁ TÁNH RIÊNG CỦA CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ TRỞ NGẠI CHO CHÚA! (các câu 11-16)
A. Các môn đồ của Chúa Jêsus đều e sợ Phaolô.
Sự trở lại đạo của ông, nhiều người xem đấy chẳng khác gì hơn một loại bẫy được cài đặt để tìm kiếm họ và các lãnh đạo của họ.
Thực vậy, khi ông lên thành Jerusalem để gặp gỡ các Sứ đồ, Banaba phải cùng đi với ông và giới thiệu ông.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể thắng hơn trở ngại nầy và vẫn sử dụng Phaolô với một tư thế quan trọng.
Nếu bạn dành thì giờ để quan sát đời sống của Phaolô, bạn sẽ thấy ông là một con người với nhiều cá tánh riêng dường như là không xứng với sự thành công của ông.
II Côrinhtô 10.10: “Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh; nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì”.
II Côrinhtô 11.6: “Về lời nói, tôi dầu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường: đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự”.
Galati 4.13-14: “Anh em biết rằng ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền Tin Lành cho anh em lần thứ nhất, vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Jêsus Christ”.
Phaolô có nhiều trở ngại riêng tư phải thắng hơn để được Chúa sử dụng, nhưng Đức Chúa Trời có thể sử dụng ông bất chấp điều chi sai sót nơi ông về mặt thuộc thể.
B. Nếu chúng ta dấn thân vào việc so sánh với người khác, khi ấy chúng ta đang ngồi trên lưng một con ngựa chứng!
Nhiều người trong chúng ta có những cá tánh riêng khiến chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không thể được Đức Chúa Trời sử dụng hiệu quả.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể nắm lấy việc mà chúng ta xem là một sự yếu đuối và có thể sử dụng chúng ta bất cứ cách nào.
Ngài rất xuất sắc trong việc nắm lấy kẻ yếu và những việc rồ dại trong thế gian nầy rồi sử dụng họ theo một phương thức rất lớn lao.
I Côrinhtô 1.27: “Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh”.
C. Chúng ta hãy quan sát một số trường hợp khác trong Kinh Thánh nói về lẽ thật quan trọng nầy.
1. Chúng ta đã nhắc tới Môise rồi trên đây, nhưng hãy hiểu rằng Đức Chúa Trời đã nắm lấy một cụ già, có trở ngại về nói năng rồi sử dụng ông làm khâm sai của Ngài.
2. Đức Chúa Trời sử dụng một thiếu nữ Do thái có tên là Êxơtê để giải cứu dân sự Ngài tránh khỏi bị tàn sát.
3. Đức Chúa Trời đã sử dụng một gã thiếu niên có tên là David để trở thành nhà vua vĩ đại nhất từng ngồi trên ngai vàng của Israel.
4. Đức Chúa Trời đã sử dụng một người có tên là Laxarơ để giảng một bài giảng hàng ngày cho một người giàu có.
5. Đức Chúa Trời đã sử dụng 12 người vô danh tiểu tốt, nhiều người thất học, một số đã bị xã hội ruồng bỏ, tất cả đều xuất thân từ nhiều góc cạnh trong cuộc sống để đặt thế gian ngồi trên ngọn lửa cho Đức Chúa Trời.
Công Vụ các Sứ đồ 4.13: “Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus”.
D. Bạn thấy đấy, cái điều thực sự chẳng là vấn đề…
Bạn là ai. . .bạn xuất thân từ đâu. . .bạn gặp phải nan đề gì hay bạn có suy nghĩ gì. . .Bạn có những thói quen nào. . .trình độ văn hóa của bạn là gì. . .Hay thậm chí cấp độ chấp nhận của người khác có như thế nào đi nữa…
Đức Chúa Trời có thể và sẽ sử dụng bạn nếu bạn để cho Ngài ban cho bạn một khởi đầu mới và khiến bạn ra hữu dụng cho Ngài và công việc của Ngài!
Phần kết luận:
Chúng ta có thể nhìn lại mình và lấy làm lạ làm sao một người giống như chúng ta lại có thể được sử dụng để làm bất cứ việc gì cho lý tưởng của Đấng Christ.
Nhưng sự thực của vấn đề, ấy là Đức Chúa Trời có quyền.
Ngài cần chúng ta yếu đuối và hoàn toàn nương cậy vào Ngài và quyền phép của Ngài.
Đức Chúa Trời không tìm kiếm hạng người thuộc linh cao độ; Ngài đang tìm kiếm hạng người nào chẳng có chi khác hơn đức tin đơn sơ đặt nơi Ngài và một sự khao khát bám lấy Chúa.
Bí quyết nằm ở cụm từ nầy – đầu phục!
Có phải bạn hoàn toàn đầu phục Chúa và phục theo ý chỉ của Ngài dành cho đời sống bạn không?
Đức Chúa Trời có thể sử dụng đời sống bạn không? Đúng, Ngài có quyền đấy!
Nhưng, cho phép tôi kết thúc với một vài câu hỏi thuộc linh:
Bạn có thực sự được cứu chưa?
Tôi sẽ không hỏi nếu bạn đang sống nhơn đức, hoặc nếu bạn đã chịu phép báptêm, hay nếu bạn là một thuộc viên Hội Thánh, nhưng bạn đã được sanh lại chưa? Bạn có tiếp nhận sự khởi đầu mới và phần khởi sự tươi mới đến bởi việc đặt đức tin và lòng tin cậy của bạn vào công việc đã hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá chưa?
Nếu bạn đã được cứu, bạn có đầu phục trọn vẹn chưa?
Có phải bạn tuyệt đối ở bên bàn thờ vì Chúa Jêsus không? Có phải bạn đang còn giữ lại một điều gì chăng? Mọi sự bạn đang có phải thuộc về Ngài!
Có phải bạn sẵn sàng để cho Ngài sử dụng không?
Hay có phải đời sống bạn rối rắm với mọi sự bạn đang làm đến nỗi chẳng có một chỗ nào cho Chúa bước vào và sử dụng bạn?
Bạn có bằng lòng để cho Chúa sử dụng không?
Ngài không buộc bạn phải hầu việc Ngài. Ngài có thể khiến cho bạn ao ước muốn phục vụ, nhưng Ngài không hề buộc bạn bước vào một công việc nào hết. Bạn phải đạt tới chỗ bạn sẽ bằng lòng để cho Chúa sử dụng bạn.
Nếu câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào trong số nầy là "không", khi ấy Chúa không thể sử dụng bạn cho tới chừng nào những việc ấy đã được quan phòng bởi ân điển của Ngài.
Tôi thách thức từng người trong phòng nhóm nầy hãy rà soát lại tấm lòng mình và hãy làm công việc mà bạn cần phải làm ngay lúc bây giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét