Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Công Vụ các Sứ Đồ 9:1-18: "Từ Tối Tăm Qua Sáng Láng"



TỪ TỐI TĂM QUA SÁNG LÁNG
Công vụ các Sứ đồ 9.1-18

PHẦN GIỚI THIỆU:
Trong chương nầy, chúng ta xem xét sự biến đổi lạ lùng nơi Saulơ, là người về sau ai cũng biết là Sứ đồ Phaolô. (Cung ứng phần tiểu sử của Saulơ lên tới thời điểm nầy trong đời sống của ông).
Ở đây chúng ta thấy ba loại đui mù đã tác động quan trọng trên đời sống của Saulơ, là người đã đổi thành Sứ đồ Phaolô khi ông được đưa từ tối tăm qua sáng láng:
CHÚNG TA NHÌN THẤY TÌNH TRẠNG ĐUI MÙ MÀ SAULƠ KHI SANH RA ĐÃ CÓ – ÔNG ĐÃ BỊ ĐUI MÙ BỞI TỘI LỖI (Công vụ các Sứ đồ 9.1-2)
Nan đề của Saulơ là nan đề mà hết thảy chúng ta khi ra đời đều đã có – nghĩa là, chúng ta có một nan đề tội lỗi, nó làm cho chúng ta phải đui mù (Roma 3.10-11, 23; 5.12).
Tội lỗi làm cho đui mù.
Châm ngôn 4.19: “Còn nơi kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu”.
Trong Philíp 3.4, Phaolô đưa ra 7 điểm mà con nhà nòi như ông mới có trước khi đến với Đấng Christ:
Chịu phép cắt bì ngày thứ 8
Thuộc dòng Israel
Thuộc chi phái Bêngiamin
Người Hêbơrơ con của người Hêbơrơ
Về luật pháp, thì thuộc phe Pharisi
Về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội thánh
Còn về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được
Hết thảy mọi điều nầy được coi như thuộc về ông, thế nhưng ông bị hư mất.
Đôi khi có nhiều thứ ưu tiên một thuộc về quí vị, chúng có thể trở thành một mối ngăn trở hơn là một sự giúp đỡ.
(Thí dụ – Người ta tăng thêm trong nhà thờ, có thể làm cho tin lành ra chai lì đi, thay vì được cứu rỗi).
(Thí dụ – Có nhiều người ở công trường hải ngoại khao khát tin lành hơn là ở đây, nơi mà tin lành được rao giảng thường xuyên).
Không những Saulơ bị hư mất, mà ông còn đui mù đối với sự thật ông đã bị hư mất nữa.
Chúa Giêxu nói với người dòng Pharisi, họ đã bị đui mù trong chính trường hợp mà Saulơ đã bị đui mù:
Mathiơ 15.14: “Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố”.
CHÚNG TA NHÌN THẤY TÌNH TRẠNG ĐUI MÙ MÀ SAULƠ KHI SANH RA ĐÃ CÓ – ÔNG ĐÃ BỊ ĐUI MÙ BỞI TỘI LỖI
CHÚNG TA NHÌN THẤY TÌNH TRẠNG ĐUI MÙ MÀ SAULƠ BỊ ẤN TƯỢNG SAI LẦM VỚI – ÔNG ĐÃ BỊ SATAN LÀM CHO ĐUI MÙ
Ấn tượng sai lầm với ai đó là có cái nhìn không đúng do trình bày sai lệch hoặc dẫn dắt sai lạc.
Điều nầy có nghĩa là bóp méo, xuyên tạc, biểu thị không đúng, hư hỏng, vặn cong, lệch lạc.
Đấy là những gì Satan đang làm ra trong đời sống chúng ta.
II Côrinhtô 4.3-4: “Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời”.
Satan làm cho người ta đui mù bằng thái độ mộ đạo (tôn giáo). Đây là nan đề của Saulơ.
II Côrinhtô 11.13-15: “Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm”.
Satan làm cho người ta đui mù bằng thái độ kiêu ngạo.
Kiêu ngạo là tội lỗi của Satan chống nghịch Đức Chúa Trời – “Ta sẽ”
Satan khiến cho con người xem trọng ý chí của họ hơn là ý chỉ của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ.
Satan làm cho người ta đui mù bằng thái độ mưu cầu.
Một số thái độ mưu cầu nào Satan đang sử dụng để giữ người ta trong tình trạng đui mù?
Tấn tới – Học đường – Bạn bè – Sự nghiệp – Sở thích riêng – Tham vọng – Các mưu cầu khác.
Satan không quan tâm quí vị tỏ ra nhiều tham vọng trong các thái độ mưu cầu của chính quí vị, bao lâu các thái độ nầy nằm ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đời sống của quí vị.
Satan sẽ khích lệ quí vị trở nên những gì quí vị muốn trở thành – bao lâu quí vị lìa khỏi Đức Chúa Trời trong đời sống của quí vị.
Satan làm cho người ta đui mù bằng các nan đề.
Thế giới nầy sẽ đầy dẫy nan đề vì đây là một thế giới bị rủa sả vì cớ tội lỗi.
Satan muốn giữ chúng ta tập trung vào các nan đề của mình để rồi chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Các nan đề về mặt thuộc thể.
Nghèo khó.
Áp lực.
Satan làm cho người ta đui mù bằng khoái lạc.
Satan quảng cáo những thời điểm thuận tiện trong khi cứ giữ kín mọi hậu quả.
(Thí dụ – Quảng cáo các thứ rượu với hình ảnh họ vui cười tận hưởng với bạn bè – họ không cho quí vị thấy những sự cố thảm họa hay giấc mơ sụp đổ hoặc nhà cửa tan nát hay đời sống tan vỡ).
Triết lý mà Satan khiến cho người ta phải mua, ấy là: “Nếu rượu nầy uống ngon, hãy mua đi”.
Châm ngôn 14.12: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết”.
Satan làm cho người ta đui mù bằng của cải.
I Timôthê 6.9-10: “Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dổ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn”.
Mathiơ 6.24: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa”.
Satan làm cho người ta đui mù bằng quyền lực.
Quyền lực thuộc thể
Quyền lực chính trị
Quyền lực tâm lý
Mọi quyền lực đời nầy chỉ là quyền lực tạm thời.
CHÚNG TA NHÌN THẤY TÌNH TRẠNG ĐUI MÙ MÀ SAULƠ KHI SANH RA ĐÃ CÓ – ÔNG ĐÃ BỊ ĐUI MÙ BỞI TỘI LỖI
CHÚNG TA NHÌN THẤY TÌNH TRẠNG ĐUI MÙ MÀ SAULƠ BỊ ẤN TƯỢNG SAI LẦM VỚI – ÔNG ĐÃ BỊ SATAN LÀM CHO ĐUI MÙ
CHÚNG TA NHÌN THẤY TÌNH TRẠNG ĐUI MÙ MÀ SAULƠ ĐÃ ĐƯỢC PHƯỚC VỚI – ÔNG ĐÃ BỊ CỨU CHÚA LÀM CHO ĐUI MÙ (Công vụ các Sứ đồ 9.3-18)
Saulơ có nghĩa là “đã nhìn thấy sự sáng”.
Mục đích của Cứu Chúa tạm thời làm cho Saulơ bị mù thuộc thể để buộc ông phải nhìn thấy về mặt thuộc linh.
Thi thiên 146.8: “Đức Giêhôva mở mắt cho người đui; Đức Giêhôva sửa ngay lại những kẻ cong khom; Đức Giêhôva yêu mến người công bình”.
Đôi khi Đức GIÊHÔVA sử dụng tình thế khó khăn trong đời sống chúng ta để lôi kéo sự chú ý của chúng ta.
Trong trường hợp của Phaolô, đó là tình trạng đui mù về mặt thuộc thể.
Trong trường hợp của tên cướp trên thập tự giá, đó là cái chết treo.
Trong trường hợp viên cai ngục người thành Philíp, đó là cơn động đất và sợ hãi (Công vụ các Sứ đồ 16.25-33).
Chúng ta không gặp phải tình trạng đui mù mà Saulơ đã gặp, nhưng chúng ta có thể đối diện với một tình trạng khó khăn khác, bởi đó Chúa sẽ tìm cách lôi kéo sự chú ý của chúng ta.
Những khó khăn có thể ngăn trở chúng ta.
Nhiều người đã để cho những khó khăn trở thành hòn đá ngăn trở thay vì bước qua những hòn đá để đến với Cứu Chúa.
Những khó khăn có thể làm cho chúng ta chai lì.
(Thí dụ – Pharaôn).
Những khó khăn có thể giùm giúp chúng ta.
Nếu chúng ta đáp ứng thích đáng với Đức Chúa Trời và trông đợi Ngài.
PHẦN KẾT LUẬN:
Có phải quí vị thắng hơn tình trạng đui mù mà khi sanh ra quí vị đã có rồi chăng? Hay tội lỗi vẫn còn làm cho quí vị đui mù?
Có phải quí vị thắng hơn tình trạng đui mù đang vây bọc quanh quí vị? Hay Satan vẫn còn làm cho quí vị đui mù?
Có phải quí vị đã bước từ tối tăm qua sáng láng?
Nếu chưa, sao quí vị không đến với Cứu Chúa ngay hôm nay? Đừng để cho mọi khó khăn đời nầy ngăn trở quí vị hay làm cho quí vị chai lì, hãy để cho chúng giúp quí vị tìm gặp Chúa?
Nếu quí vị đã từ tối tăm bước qua sáng láng, có phải quí vị đang vùa giúp người khác từ tối tăm bước qua sáng láng không? (Công vụ các Sứ đồ 26.16-18).
Nếu quí vị là con cái của Đức Chúa Trời, đấy là những gì mục đích của Đức Chúa Trời đã thành hình trong đời sống của quí vị rồi đó!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét