Luca 1.5-25
VỀ NGƯỜI CÔNG BÌNH
Chúng ta để ra nhiều thì giờ để chuẩn bị. Sự chuẩn bị chiếm một phần lớn đời sống của chúng ta.
Chúng ta chuẩn bị đi làm hoặc đi học.
Chúng ta chuẩn bị ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.
Chúng ta chuẩn bị có bạn bè.
Chúng ta chuẩn bị đón mùa đông ở quanh nhà. Đóng hết các đường ống dẫn nước ở bên ngoài, các cánh cửa sổ phòng bão được đặt vào đúng vị trí, các món đồ để bên ngoài được đem vào trong nhà để xe hoặc nhà kho.
Vào mùa xuân chúng ta sẽ lo chuẩn bị cho vườn tượt, và chuẩn bị nhà cửa chúng ta cho mùa hè.
Năm nay chúng ta chuẩn bị một đám cưới.
Có sự chuẩn bị để đi xem buổi hoà nhạc vào tối Chúa nhựt tới.
Có một việc khác chúng ta lo chuẩn bị là Lễ Giáng Sinh. Quí vị phải lo chuẩn bị đón Giáng Sinh thật sớm lúc tháng Chín hay tháng Mười, nhưng sau Lễ Cảm Tạ, sự chuẩn bị bắt đầu với sự nghiêm chỉnh. Thứ Sáu sau Lễ Cảm tạ là một trong những ngày lớn lao nhất để mua sắm trong năm.
Ngoài việc mua sắm, chúng ta sẽ chuẩn bị đón Giáng Sinh bằng cách lo trang hoàng cả ở đây và ở nhà. Treo lên cây Giáng sinh là những ngọn đèn, các thứ trang hoàng cho cây! Đèn đuốc và trưng bày ở bên ngoài nữa!
Tất nhiên, một phần chuẩn bị khác là lo gói các món quà mà chúng ta đã mua sắm. Tiếp đến là các tấm thiệp Cơ đốc để sẵn sàng cho khâu phân phối. Và phần nhiều người trong quí vị lo nướng bánh, làm bánh trái cây, bánh bao, cùng các món ngon khác nữa!
Rồi khi Lễ Giáng Sinh tới gần, sẽ có sự chuẩn bị cho việc thưởng thức các bữa ăn lớn!
Lễ Giáng Sinh có nhiều việc phải làm lắm!
Đối với tôi, dường như trong các công việc mà chúng ta lo chuẩn bị đón Lễ Giáng Sinh đó, chúng ta chễnh mãng không lo chuẩn bị một lãnh vực chính trong dịp Lễ Giáng Sinh. Chúng ta chễnh mãng không lo chuẩn bị tấm lòng của mình để đón Lễ Giáng Sinh.
Giờ đây tôi nhìn biết rằng chúng ta không biết chính xác Chúa Giêxu ra đời vào lúc nào.
Nhưng từ lâu chúng ta không biết Lễ Giáng Sinh đã được quyết định cử hành vào ngày 25 tháng Chạp. Tôi tin rằng Ngày Lễ Giáng Sinh sẽ trở thành một trong những ngày trọng đại nhất đối với chúng ta là những Cơ đốc nhân. Tại sao chứ? Vì chính trong ngày nầy, chúng ta ghi nhớ sự ra đời của Con Đức Chúa Trời, Ngài đã bước vào thế gian để chịu chết vì chúng ta và để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chính ngày nầy Đức Chúa Trời đã bước vào thế gian qua Con của Ngài.
Giăng 1.14 – “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha”.
Tôi muốn đề nghị với quí vị, là nếu Lễ Giáng Sinh là một ngày trọng đại như thế về mặt thuộc linh, chúng ta sẽ lo chuẩn bị đón ngày ấy về mặt thuộc linh. Chúng ta sẽ tạo ra mọi nổ lực hơn nữa cho việc sửa soạn tấm lòng để đón Lễ Giáng Sinh giống như chúng ta lo sửa soạn nhà cửa mình để đón Lễ Giáng Sinh vậy!
Với điều nầy trong trí, chúng ta muốn nhấn mạnh sự chuẩn bị về mặt thuộc linh để đón Lễ Giáng Sinh trong các buổi thờ phượng buổi sáng từ giờ trở đi cho đến ngày Lễ Giáng Sinh. Chúng ta sẽ lo chuẩn bị để đón Lễ Giáng Sinh năm nay, và hãy nghiên cứu Tin lành theo Luca, chương 1. Sao lại là Luca? Luca, trong các tác phẩm của ông, nói nhiều về các sự chuẩn bị cho sự đến của Đức Chúa Giêxu Christ hơn bất cứ một trước giả Tin lành nào khác!
Sau phần giới thiệu ngắn Luca bắt đầu sách Tin lành của mình trong Luca 1.5-25, bằng cách nói về một thầy tế lễ tin kính cùng người vợ của ông. Tên của họ là Xachari và Êlisabết.
Câu 5 – Kinh Thánh cho chúng ta biết các sự cố diễn ra trong thời Vua Hêrốt. Hêrốt là con rối cho Đế Quốc La mã.
Rôma đã cai trị ở xứ Israel lúc bấy giờ.
Hêrốt nầy được gọi là “Hêrốt Đại Đế”. Ai cũng biết ông ta về việc tái thiết đền thờ tại thành Jerusalem. Đền thờ nầy đẹp lắm!
Tuy nhiên, thời trị vì của Hêrốt Đại Đế không phải là thời buổi quan trọng về mặt thuộc linh. Đức Chúa Trời đã im lặng, lời tiên tri đã nói đến những 400 năm. Đã có sự thống trị của chủ nghĩa thiên về với luật pháp và một số đồi bại trong tôn giáo của người Do thái. Bản thân Hêrốt là một nhà độc tài, ông ta có 9 hay 10 người vợ, và ông ta đã giết hết các thành viên trong gia đình của mình.
Thời buổi ấy không phải là thời buổi huy hoàng của Israel. Đây không phải là thời buổi huy hoàng của nước Mỹ. Có sự đồi bại về phương diện chính trị. Có sự bội đạo và đồi bại trong tôn giáo. Tình trạng đạo đức trong thời buổi nào cũng thấp kém hết! Có nhiều hình thức trong Cơ đốc giáo, nhưng có ít người thực thi và rao giảng Cơ đốc giáo thực.
Ở giữa những thời buổi xấu xa đó, có một đôi vợ chồng tên là Xachari và Êlisabết. Xachari là một thầy tế lễ, ông chào đời trong một gia đình thầy tế lễ. Êlisabết không những là vợ của một thầy tế lễ, mà bà còn là con gái của một thầy tế lễ nữa.
Câu 6 – Xachari và Êlisabết là chi thể của một nhóm người trong Israel, họ sống công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Họ đã giữ luật pháp của Đức Chúa Trời trong một cung cách đến nỗi họ không có tì vít chi hết.
Điều chi đã biến Xachari và Êlisabết ra “công bình”?
Có phải họ trọn vẹn không? Không.
Có phải họ vô tội không? Không.
Có phải vì họ chào đời trong dòng thầy tế lễ đã khiến họ nên “công bình” không? Không!
Phương thức Xachari và Êlisabết xử lý đời sống của họ là một sự phản ảnh những gì đã biến họ ra công bình. Họ đã sống tin kính vì sự công bình của họ là bởi đức tin!
Habacúc 2.4 – “Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình”.
Cũng thực như thế cho hôm nay. Một người công bình được xưng công bình hay được tuyên bố công bình là bởi đức tin của người.
Người công bình biết rõ họ là tội nhân và họ đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời.
Người công bình biết rõ họ sống bất nghĩa!
Êsai 64.6 – “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi”.
Người công bình biết rõ Chúa Giêxu là Con Đức Chúa Trời, đã chịu chết vì tội lỗi của họ.
II Côrinhtô 5.21 – “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời”.
Người công bình biết rõ chỉ bởi đức tin nơi Đấng Christ mà họ được xưng công bình rồi nhờ đó đủ tư cách bước vào thiên đàng.
Roma 5.1 – “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta”.
Có phải quí vị đang có mặt giữa người công bình sáng nay không? Nếu đúng như thế, hãy ngợi khen Chúa! Nếu quí vị chưa sống công bình sáng nay, sáng nay là buổi sáng dành cho quí vị đặt đức tin mình nơi Đấng Christ!
Xachari và Êlisabết đều sống công bình và qua câu chuyện của họ chúng ta học được một số bài học về người công bình là thực sự đối với chúng ta nếu chúng ta nhận biết Đấng Christ làm Cứu Chúa. Trước hết,
NGƯỜI CÔNG BÌNH CÓ NHIỀU NAN ĐỀ - Câu 7
Câu 7 – Xachari và Êlisabết đều sống công bình, thế nhưng không miễn trừ cho họ tránh khỏi nhiều nan đề đã hoành hành người khác. Nan đề to lớn nhất của họ, ấy là họ chưa có một mụn con nào, và giờ đây cả hai người đều đã luống tuổi để có con cái.
Đặc biệt đây là một nan đề trong Israel, ở đây cho rằng vợ chồng son sẻ là mất ơn của Đức Chúa Trời.
Và cái điều mỉa mai là, mặc dù dân sự nghĩ Xachari và Êlisabết đã mất ơn của Đức Chúa Trời, họ lại được ơn của Chúa nhiều nhất!
Người công bình vẫn có nhiều nan đề hôm nay.
Một số người đã được cứu, nghĩ rằng mọi nan đề của họ đã qua đi rồi. Đúng thế, nan đề lớn lao nhất của họ đã qua đi rồi, tội lỗi của họ đã được xử lý và họ đang trên đường đến với thiên đàng.
Tuy nhiên, người công bình đang sinh sống trong một thế giới bất toàn, và Đức Chúa Trời không ghi người công bình được miễn trừ mọi điều thực tế trong cuộc sống.
Người công bình không luôn luôn có con cái.
Người công bình cũng bịnh tật.
Người công bình mắc chứng ung thư.
Người công bình cũng phá sản và gặp nhiều nan đề khắc nghiệt về tài chính.
Người công bình gặp phải những vất vả với con cái của họ và/hay với cha mẹ của họ.
Người công bình bị hiểu lầm và bị vu cáo.
Người công bình bị ngược đãi và thậm chí bị bắt bớ nữa.
Tại sao người công bình gặp phải nhiều nan đề?
1. Họ không có nhà cửa. Đây không phải là thiên đàng!
2. Các nan đề thử thách đức tin của quí vị. Khi chúng ta xử lý thành công với các nan đề của chúng ta, chúng ta có được sự nhịn nhục.
Giacơ 1.2-4 – “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào”.
3. Khi người công bình xử lý thành công những cơn thử thách, họ có thể làm chứng cho nhiều người khác.
Thích hay không thích, nếu quí vị là Cơ đốc nhân, phương thức quí vị xử lý với những cơn thử thách là một tiếp thị cho Cơ đốc giáo. Một, đó là sự làm chứng tốt; hai, đó là sự làm chứng tồi tệ.
NGƯỜI CÔNG BÌNH CÓ NHIỀU NAN ĐỀ - Câu 7
NGƯỜI CÔNG BÌNH KINH NGHIỆM THÌ THUẬN TIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Các câu 8-10 – Có một số đông các thầy tế lễ trong xứ Israel lúc bấy giờ, có lẽ khoảng 8.000 người.
Vua David đã chia thầy tế lễ thành nhiều ban.
Thầy tế lễ thay phiên nhau phục vụ trong đền thờ.
Phiên của họ trong sự thờ phượng tại đền thờ là hai tuần trong một năm.
Một trong những công việc được ơn là dâng hương trong nơi thánh, một nơi rất đặc biệt trong đền thờ. Công việc nầy được thực thi một ngày hai lần vào các thời điểm dâng của lễ sáng và tối. Sau khi thầy tế lễ đã dâng hương rồi, kế đó ông sẽ bước ra ngoài rồi tuyên bố lời tạ ơn cho đám đông đang đứng đợi.
Có nhiều thầy tế lễ, không phải hết thảy các thầy tế lễ đều vào xông hương trong nơi thánh đâu! Và một người chỉ được phép có đặc ân một lần trong suốt cuộc đời của mình.
Chúng ta không biết Xachari già như thế nào, nhưng tôi nói có thể ông đã đi đến thành Jerusalem để làm phận sự mình trong 40 năm hoặc hơn! Cứ mỗi lần đó, thăm không trúng vào ông!
Đức Chúa Trời vốn biết trước là Xachari cần phải xông hương vào một thời điểm thật đặc biệt, ngay trước khi mang thai đứa con trai của ông cách kỳ lạ, là Giăng!
Khi chúng ta những Cơ đốc nhân phấn đấu để sống cách công bình, Đức Chúa Trời sẽ tác động trong thì thuận tiện của Ngài để đem lại nhiều điều tốt lành trong đời sống chúng ta.
Có khi sự chậm trễ làm buồn nãn chúng ta, nhưng chúng ta phải nhớ rằng sự chậm trễ là chương trình của Đức Chúa Trời.
Có khi, chúng ta lấy làm lạ tại sao Đức Chúa Trời không làm việc nhanh hơn, còn Đức Chúa Trời Ngài vốn biết thì giờ nào là tốt nhứt.
Erroll và Grace Adams đã có một con trai tên là Bob.
Họ là những Cơ đốc nhân đã được sanh lại, công bình.
Họ muốn có nhiều con.
Nhưng nhiều con không đến. Grace đã từ chối không xin con nuôi, e rằng nàng không thể yêu thương đứa con không phải là con ruột của nàng.
Thế rồi sau cùng, 11 năm sau khi Bob ra đời, họ đã có một đứa con gái.
Thì thuận tiện sau một thời gian chờ đợi lâu dài? Tôi nghĩ chắc như thế!
Vì nếu đứa con gái ấy chào đời sớm hơn, nàng sẽ không bao giờ trở thành vợ của tôi, một trong những ân tứ đặc biệt của Đức Chúa Trời ban cho tôi! Đứa con gái ấy là Dorothy Grace Adams. Quí vị biết nàng là Bà Dottie Peters.
Cho nên, nếu quí vị đang chờ đợi nơi Đức Chúa Trời về một việc gì đó trong lúc nầy, hãy nhớ rằng thì thuận tiện của Đức Chúa Trời là trọn vẹn cho người công bình.
NGƯỜI CÔNG BÌNH CÓ NHIỀU NAN ĐỀ - Câu 7
NGƯỜI CÔNG BÌNH KINH NGHIỆM THÌ THUẬN TIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
NGƯỜI CÔNG BÌNH ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO NGẠC NHIÊN – Các câu 11-17
Đức Chúa Trời có làm cho quí vị ngạc nhiên không?
Ngài đã làm cho tôi phải ngạc nhiên trong một số cơ hội.
Cách đây một năm Dottie và tôi đã có một trong những sự ngạc nhiên lớn lao nhất trong đời sống của chúng tôi.
Chúng tôi có mặt tại nhà của David, cử hành Lễ Cảm Tạ và sinh nhựt của Nicole. Sau khi Nicole đã nhận lãnh quà của mình rồi, mấy đứa trẻ trao cho chúng tôi một món quà Giáng Sinh. Mở món quà ra, thì thấy rằng họ đã xếp đặt cho chúng tôi một chuyến đi đến công trường truyền giáo ở Suriname. Đây là một chuyến đi có sự vùa giúp của quí vị, và chúng tôi cảm ơn quí vị. Đây là một giấc mơ của chúng tôi, tôi không nghĩ là thực sự chúng tôi nghĩ giấc mơ ấy đã thành ra hiện thực.
Nhưng Đức Chúa Trời làm cho chúng tôi phải ngạc nhiên.
Đức Chúa Trời làm ngạc nhiên người công bình theo nhiều cách thức khác nhau.
Có khi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta phải ngạc nhiên với những điều chúng ta đã đọc thấy trong Lời của Ngài.
Có khi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta phải ngạc nhiên với những việc tốt lành.
Có khi Đức Chúa Trời làm cho ngạc nhiên với những cơn thử thách.
Có khi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta ngạc nhiên bằng cách tỏ ra Ngài yêu thương chúng ta nhiều lắm.
Xachari đã có mặt trong đền thờ, xông hương, khi ông nhận lãnh điều đáng ngạc nhiên trong cuộc đời của mình!
HÃY ĐỌC VÀ BÌNH LUẬN TỪ CÁC CÂU 11-17
Malachi 4.5-6 – “Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy”.
Êsai 40.3 – “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!”
Đức Chúa Trời đã làm cho Xachari phải ngạc nhiên.
Ông rất đỗi ngạc nhiên khi thấy thiên sứ hiện ra.
Ông rất đỗi ngạc nhiên khi nghe thiên sứ công bố ông và Êlisabết sẽ làm cha làm mẹ.
Có lẽ ông rất đỗi ngạc nhiên khi đứa trẻ phải ra đời làm tiên tri, là đấng phải đến trước sự đến của Đấng Mêsi!
NGƯỜI CÔNG BÌNH CÓ NHIỀU NAN ĐỀ - Câu 7
NGƯỜI CÔNG BÌNH KINH NGHIỆM THÌ THUẬN TIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
NGƯỜI CÔNG BÌNH ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO NGẠC NHIÊN – Các câu 11-17
NGƯỜI CÔNG BÌNH LÀM CHO ĐỨC CHÚA TRỜI BUỒN LÒNG - Câu 18
Như chúng ta đã nói ở trên, người công bình không phải là người trọn vẹn.
Xachari cho chúng ta thấy sự bất toàn của ông ở đây.
Câu 18 – Xachari muốn minh chứng sâu xa hơn nữa những điều Gápriên nói đều là sự thực! Xachari muốn điều chi nữa?
Xachari không dâng hương cho tới thời điểm đặc biệt nầy.
Ông mới vừa nhìn thấy một Thiên Sứ đến từ Đức Chúa Trời.
Sứ giả của Đức Chúa Trời đã ban ra cho ông một Lời đến từ Đức Chúa Trời.
Ông không tin những điều ông mới vừa nghe là đến từ Đức Chúa Trời!
Thất bại của Xachari là sự vô tín của ông!
Là người công bình chúng ta thường làm buồn lòng Đức Chúa Trời.
Và một trong những phương thức chúng ta làm buồn lòng Đức Chúa Trời là do chẳng tin những gì Ngài phán trong Lời của Đức Chúa Trời!
Hêbơrơ 3.12 – “Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng”.
Mathiơ 13.58 – “Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin”.
Khi chúng ta không tin Đức Chúa Trời, chúng ta đánh mất ơn phước tốt nhất của Đức Chúa Trời!
Khi chúng ta không tin Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không nhìn thấy Ngài vận hành đường lối Ngài sẽ vận hành một khi chúng ta tin theo Ngài.
Khi chúng ta không tin Đức Chúa Trời, chúng ta làm buồn lòng Ngài.
Một vị Mục sư bước vào toa xe lửa để ăn cơm tối khi trên đường chạy dọc theo sông Hudson. Đối mặt với ông là một nhà vô thần, ông nầy nom thấy chiếc cổ áo Mục sư, liền khởi sự một cuộc tranh luận: "Tôi thấy ông là một vị Mục sư".
Câu trả lời đến ngay: “Thưa phải ạ! Tôi là Mục sư Tin lành”. “Tôi nghĩ ông tin theo Kinh Thánh”. Vị Mục sư, với quan điểm chính thống, đáp lại như sau: "Chắc chắn tôi tin Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời".
"Nhưng có nhiều điều trong Kinh Thánh mà ông không thể lý giải được, có phải không?” Với sự khiêm nhường, vị Mục sư trả lời: "Thưa đúng ạ! Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh quá khó không lý giải được đối với tôi".
Với bầu không khí đắc thắng và muốn dồn vị Mục sư vào thế bí, nhà vô thần hỏi ngay: "Vậy thì ông sẽ làm sao?”
Thật là điềm tỉnh, vị Mục sư cứ tiếp tục ăn bữa tối của mình -- Hudson đang ăn món cá trích, một thứ cá rất ngon, ông chú ý tới cấu trúc xương của nó. Ngước nhìn lên, ông đáp: "Thưa ông, tôi sẽ làm giống y như ăn món cá trích nầy vậy. Khi ăn tới xương, tôi để nó qua một bên dĩa rồi cứ tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Tôi để xương lại đó”. [--James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc, 1988) p. 43].
Hãy đọc quyển Kinh Thánh của quí vị. Hãy tin theo Kinh Thánh, bằng cách làm mọi điều Kinh Thánh đã chép.
Những chỗ nào quí vị không hiểu, để chừa lại đó, và đừng lo lắng chi tới nó nữa.
NGƯỜI CÔNG BÌNH CÓ NHIỀU NAN ĐỀ - Câu 7
NGƯỜI CÔNG BÌNH KINH NGHIỆM THÌ THUẬN TIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
NGƯỜI CÔNG BÌNH ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO NGẠC NHIÊN – Các câu 11-17
NGƯỜI CÔNG BÌNH LÀM CHO ĐỨC CHÚA TRỜI BUỒN LÒNG - Câu 18
NGƯỜI CÔNG BÌNH BỊ ĐỨC CHÚA TRỜI SỬA PHẠT – các câu 19-22
Các câu 19-22 – HÃY ĐỌC
Vì Xachari không tin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã kỷ luật ông.
Về mặt lịch sử, Đức Chúa Trời kỷ luật con cái bất tuân của Ngài.
Israel đã lang thang trong đồng vắng 40 năm vì cớ họ vô tín.
Vua Ôxia bị mắc bịnh phung khi ông xông hương trong đền thờ. Đây là công việc của thầy tế lễ.
Tại sao Đức Chúa Trời lại kỷ luật hạng người công bình không vâng lời Ngài? Vì Ngài yêu thương họ và muốn họ làm theo điều phải!
Châm ngôn 3.11-12 – “Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, Chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình”.
Không phải mọi điều tồi tệ xảy ra trên đời sống chúng ta đều là kết quả của kỷ luật của Đức Chúa Trời cả đâu, song một số việc trong đó chính là kết quả của kỷ luật ấy. Khi những việc tồi tệ xảy ra, chúng ta cần phải xét lại đời sống của mình để xem coi có tội lỗi nào cần phải xử lý tới hay không?!? Nếu có, chúng ta phải xưng ra rồi quên hẳn nó đi.
Nói như thế không có nghĩa là kỷ luật sẽ không còn có nữa, song chắc chắn chúng ta sẽ sống trong một tình trạng tốt hơn vì đã biết duy trì kỷ luật đó.
NGƯỜI CÔNG BÌNH CÓ NHIỀU NAN ĐỀ - Câu 7
NGƯỜI CÔNG BÌNH KINH NGHIỆM THÌ THUẬN TIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
NGƯỜI CÔNG BÌNH ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO NGẠC NHIÊN – Các câu 11-17
NGƯỜI CÔNG BÌNH LÀM CHO ĐỨC CHÚA TRỜI BUỒN LÒNG - Câu 18
NGƯỜI CÔNG BÌNH BỊ ĐỨC CHÚA TRỜI SỬA PHẠT – các câu 19-22
NGƯỜI CÔNG BÌNH NHẬN LÃNH ƠN PHƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 23-25
HÃY ĐỌC CÁC CÂU 23-25 – Xachari trở về nhà.
Xachari và Êlisabết bắt đầu hy vọng làm bố mẹ.
Êlisabết đầy tràn sự vui mừng.
Người công bình của Đức Chúa Trời nhận lãnh ơn phước của Đức Chúa Trời.
Nếu quí vị là con cái của Đức Chúa Trời, quí vị đã nhận lãnh nhiều ơn phước.
Phước hạnh của Đức Thánh Linh
Phước hạnh lời cầu nguyện được nhậm
Phước hạnh sự ngạc nhiên của Đức Chúa Trời
Phước hạnh sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sẽ không giờ lui đi
Phước hạnh về bạn bè và gia đình Cơ đốc
Phước hạnh các lời chúc phước của Đức Thánh Linh
Êphêsô 1.3 – “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời”.
Và nếu quí vị suy nghĩ về sự ấy, quí vị sẽ chỗi dậy với nhiều ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho quí vị.
Đây là lúc phải chuẩn bị về mặt thuộc linh để đón Lễ Giáng Sinh.
Chúng ta bắt đầu bằng cách suy nghĩ tới một người công bình.
Chúng ta khám phá qua Xachari và Êlisabết rằng:
NGƯỜI CÔNG BÌNH CÓ NHIỀU NAN ĐỀ - Câu 7
NGƯỜI CÔNG BÌNH KINH NGHIỆM THÌ THUẬN TIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
NGƯỜI CÔNG BÌNH ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO NGẠC NHIÊN – Các câu 11-17
NGƯỜI CÔNG BÌNH LÀM CHO ĐỨC CHÚA TRỜI BUỒN LÒNG - Câu 18
NGƯỜI CÔNG BÌNH BỊ ĐỨC CHÚA TRỜI SỬA PHẠT – các câu 19-22
NGƯỜI CÔNG BÌNH NHẬN LÃNH ƠN PHƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 23-25
Có phải quí vị là người công bình? Nếu không, hãy đến với Đấng Christ ngay hôm nay!
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét