Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Nhận Biết Đức Chúa Trời Tối Cao



NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO
Thi thiên 97
Một trong các thuộc tính của Đức Chúa Trời, ấy là quyền tối cao của Đức Chúa Trời.

Trong sứ điệp vừa qua chúng ta đã khởi sự với một thắc mắc. Thắc mắc là muốn nhận biết Đức Chúa Trời tốt hơn. Giêrêmi 9.23-24
Nếu chúng ta muốn nhận biết Đức Chúa Trời tốt hơn, chúng ta cần phải nhận biết quyền tối cao của Ngài. Và bởi “sự nhận biết” tôi muốn nói phải có một sự thông minh để hiểu biết Đức Chúa Trời là tối cao, nhưng phải có một tấm lòng suy hiểu Đức Chúa Trời là tối cao để hiểu biết sự tối cao của Ngài đang tác động phương thức tôi đang sinh sống.

Với một cái nhìn thực tế nơi quyền tối cao của Đức Chúa Trời sáng nay, tôi muốn chúng ta hãy nhìn vào Thi thiên 97. Trong Thi thiên nầy chúng ta khám phá.

THỰC TẠI QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thi thiên 97 bắt đầu với một câu nói rất thực.
Thi thiên 97.1 – “Đức Giê-hô-va cai trị”
Khi ai đó trị vì, họ đang cai trị, họ đang nắm quyền chủ động, họ là bậc vua chúa.
Khi chúng ta nói: “Đức Giê-hô-va cai trị”, chúng ta đang nói: “Đức Chúa Trời là Đấng cai trị, Đức Chúa Trời là Vua”.

Quyền tối cao của Đức Chúa Trời đã được chức thực trong Kinh Thánh. Thi thiên 93.1, 96.10, 99.1, 95.3, Khải huyền 1.8, 11.15

Khi chúng ta nghĩ tới sự tể trị của Đức Giêhôva, tôi nghĩ tới Đức Chúa Con, là Chúa Jêsus.
 Chúa Jêsus trị vì như Đấng Sáng Tạo. Côlôse 1.16
 Chúa Jêsus trị vì như một Đấng đang nắm giữ muôn vật. Côlôse 1.17
 Chúa Jêsus trị vì như Đấng đắc thắng tội lỗi.
Đức Chúa Trời trong sự trị vì đất của Ngài đã ban cho con người sự tự do.
Con người chọn loạn nghịch chống lại Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời trong tình yêu thương của Ngài đã sai Con vô tội của Đức Chúa Trời đến trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Roma 5.6

 Chúa Jêsus trị vì như Đấng thắng hơn sự chết – Khải huyền 1.18

Là Đấng thắng hơn sự chết, Chúa Jêsus muốn ban cho quí vị thắng hơn sự chết. Giăng 3.16-18
Là Đấng thắng hơn sự chết, Chúa Jêsus muốn ban cho quí vị thắng hơn trong cuộc sống ngay bây giờ. Roma 5.17

 Chúa Jêsus trị vì như Đấng kế tự muôn vật. Thi thiên 110.1
Đức Chúa Trời chúng ta trị vì! Ngài đang tể trị! Ngài là Vua!
Đây là sự thực!
Điều nầy sẽ tác động trên quí vị, nếu quí vị là Cơ đốc nhân biết suy nghĩ đến nhiều việc.
Điều nầy sẽ tác động trên quí vị, nếu quí vị không phải là Cơ đốc nhân, hãy suy nghĩ về nhiều việc.

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO
Đâu là các nguyên tắc cơ bản của Đức Chúa Trời tối cao?

Các câu 2-6 – Trước hết, hãy nhìn thấy ở đây Đức Chúa Trời rất đáng sợ.

Mây, sự tối tăm, chớp nhoáng, lửa, các núi tan chảy, cho thấy Ngài là Đấng rất đáng sợ. Đức Chúa Trời đã tự tỏ chính mình Ngài ra là Đấng đáng kinh sợ trong nhiều trường hợp. Đây là ba trường hợp đó.

Đức Chúa Trời đã tự tỏ chính mình Ngài ra là đáng sợ cho con cái Israel thấy tại Sinai. Xuất Êdíptô ký 19.16-19

Êsai đã trông thấy Đức Chúa Trời là đáng kính sợ ở Êsai 6.1-4.

Tại núi Hoá Hình, Chúa Jêsus đã tự tỏ chính mình Ngài ra là đáng kính sợ. Mathiơ 17.1-2

Không những Đức Chúa Trời tối cao là đáng kính sợ, Ngài là công bình và ngay thẳng. Thi thiên 97.2

Hãy nhận lấy điều nầy trong trí, bất luận điều chi Đức Chúa Trời làm đều là ngay thẳng và công bình cả.
Quí vị không luôn luôn đúng đâu!
Quí vị không luôn luôn là công bình đâu.
Nhưng Đức Chúa Trời là thế đấy.

Thật là dễ cho chúng ta lấy làm lạ không biết những điều Đức Chúa Trời đang làm có công bình và ngay thẳng không nữa!?! Nhưng trong hoạch định của Đức Chúa Trời về muôn vật, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, mọi điều Ngài đang làm đều là ngay thẳng và công bình cả! Êsai 55.8-9

Không những Đức Chúa Trời tối cao là đáng kinh sợ, công bình, ngay thẳng, mà Đức Chúa Trời tối cao còn cao cả hơn các thần. Thi thiên 97.7, 9
Là Đức Chúa Trời, Ngài không chịu một sự thay thế nào hết!
Không một thần nào khác xứng đáng được thờ lạy! Êsai 42.8
Quí vị có thể đang suy nghĩ: “Tôi chẳng có gì phải lo, tôi không thờ lạy một hình tượng nào khác”.
Tôi nhắc cho quí vị nhớ rằng một hình tượng, một vì thần không phải luôn luôn được làm bằng tay đâu, mà nó luôn luôn được dựng nên ở trong lòng đấy.
Xuất Êdíptô ký 34.14 – “Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà; Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy”.
Các nguyên tắc của Đức Chúa Trời tối cao – Đức Chúa Trời tối cao là Đức Chúa Trời rất đáng kính sợ, công bình, ngay thẳng và cao cả hơn các thần.

NHỮNG ĐÁP ỨNG ĐỐI VỚI QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Tôi nhìn thấy ba đáp ứng đối với Đức Chúa Trời tối cao trong Thi thiên nầy.

 ĐÁP ỨNG BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG

Câu 10 – “Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va”

Có bao giờ quí vị thấy yêu mến Chúa vì Ngài là tối cao chăng?
Quí vị có thấy yêu mến Chúa vì Ngài là Đấng đáng kính sợ, vì Ngài là công bình, vì Ngài là ngay thẳng, vì Ngài cao cả hơn các thần chăng?

Phải, chúng ta nên yêu mến Ngài một khi Ngài đã cứu chúng ta và chúng ta đang có sự sống đời đời!
Nhưng chúng ta sẽ không có sự sống đời đời, nếu Đức Chúa Trời trong quyền tối cao của Ngài không cung ứng một phương thức tha thứ nào cho mọi tội lỗi của chúng ta.
Đức Chúa Trời trong quyền tối cao của Ngài, công bố chúng ta những Cơ đốc nhân là ngay thẳng và công bình trong mắt Ngài qua sự chết của Con Ngài.

Có nhiều người yêu mến vua hay nữ hoàng đang cầm quyền trên xứ sở của họ.
Chúng ta phục vụ Nhà vua của vũ trụ. Chúng ta có nên không yêu mến Ngài chăng?

 ĐÁP ỨNG VỚI SỰ THÙ GHÉT

Thi thiên 97.10 - “Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác”
Điều nầy hợp lẽ lắm đấy chứ, có phải không? Nếu chúng ta yêu mến Chúa, tôi sẽ ghét những gì Ngài ghét. Ngài ghét sự ác.

Giờ đây, tôi có một lời cảnh cáo dành cho quí vị. Thật là dễ cho chúng ta thù ghét sự ác về ma túy, đồng tình luyến ái, giết người, và bất công trên thế gian. Nhưng tôi cảm thấy rằng sự ác chúng ta thù ghét là sự ác mà chúng ta đang cho phép trong đời sống của chính chúng ta.
Phải chăng quí vị có một thói xấu không làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng? Hãy ghét tật xấu ấy rồi quên nó đi!
Phải chăng quí vị có một thái độ không làm cho Chúa đẹp lòng? Hãy ghét thái độ ấy rồi quên nó đi.
Là một con cái của Đức Chúa Trời biết yêu mến Chúa, tôi phải thù ghét sự ác trong bản thân tôi nhiều hơn bất cứ một sự ác nào khác!

 ĐÁP ỨNG BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG
 ĐÁP ỨNG BẰNG SỰ THÙ GHÉT
 ĐÁP ỨNG BẰNG SỰ VUI MỪNG VÀ CẢM TẠ

Thi thiên 97.1 – “Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ”

Thi thiên 97.12 – “Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài”.

Nếu chúng ta nhận biết trong tấm lòng mình Đức Chúa Trời là tối cao.
Nếu chúng ta đã chấp nhận Đức Chúa Trời là tối cao, thì có nghĩa là không những Đức Chúa Trời là vua của vũ trụ, mà còn là Vua trong đời sống tôi nữa.

Nếu chúng ta nhận biết chẳng có một việc gì có thể xảy ra hôm nay trừ phi Đức Chúa Trời nhìn biết trước sự ấy và nó được Ngài cho phép.
Kế đó chúng ta hãy vui mừng và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời chúng ta Ngài là Vua!

THỰC TẠI QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
CÁC NGUYÊN TẮC QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
NHỮNG ĐÁP ỨNG ĐỐI VỚI QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét