Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

I Giăng 2.18-27: "MÁY DÒ NÓI DỐI"



I Giăng 2.18-27
MÁY DÒ NÓI DỐI
Há không hay sao, nếu mỗi người chúng ta được gắn vào trong “máy dò nói dối” để chúng ta sẽ nhận ra ai đang nói dối và ai đang nói thật?
Nhu cần của một máy “dò nói dối” còn quan trọng hơn bạn có thể suy nghĩ nữa. Giăng 8.44
Con người đặc biệt rất giỏi nói dối vì cớ ảnh hưởng của Satan.
Là “Cha của những kẻ nói dối”, bạn nghĩ Ma Quỉ sẽ nói dối về điều gì?
Tất nhiên là tôn giáo rồi!
Con đường dẫn đến thiên đàng
Con đường đến với sự cứu rỗi
Sự sống đời đời
Thần tính của Đức Chúa Jêsus Christ
Satan là kẻ thù, hắn không muốn ai tìm được sự sống đời đời.
Trong tiểu đoạn Kinh thánh gốc, chúng ta thấy Satan đang hành động khuyến khích những kẻ nói dối khiến cho người ta không tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa.
Cảm tạ Ngài, chúng ta là những Cơ đốc nhân có một máy dò nói dối có thể giúp chống cự lại những sự dối trá của Satan.
LỪA GẠT
I Giăng 2.18-19: “Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy”.
Theo câu 18, đây là lần cuối cùng hay “giờ cuối cùng”.
Đây không phải là giờ theo nghĩa đen, mà là một khoảng thời gian.
Đây là khoảng thời gian khi có người được cứu, họ đặt đức tin và lòng tin cậy nơi một mình Đấng Christ để được tha tội và được sự sống đời đời.
Đây cũng là khoảng thời gian khi Đức Chúa Jêsus Christ sẽ tái lâm bất cứ giờ phút nào để đón các thánh đồ Ngài, và đặt ra bối cảnh cho những biến cố quan trọng sau cùng của lịch sử.
Sau khi Chúa Jêsus đến để đón các thánh đồ Ngài, có lời hứa về sự hiện ra của nhân vật mà Giăng giảng cho các độc giả của ông nghe rằng hắn sẽ đến. Giăng gọi hắn là “antichrist”.
Tôi thấy Antichrist là nổ lực cực độ và quan trọng nhất của Satan trong kỷ nguyên nầy để lật đổ Đức Chúa Jêsus Christ. Tất nhiên, điều nầy sẽ không xảy ra đâu. Chúa Jêsus sẽ hủy diệt hắn.
Satan không biếng nhác đâu, hắn đang chờ đợi để tỏ ra antichrist của hắn.
Trong câu 18 Giăng nói rằng chúng ta biết đây là giờ cuối cùng vì có nhiều antichrist quanh đấy rồi.
Chúng chưa nắm lấy quyền lực. Chúng chưa ở trong tầm nguy hiểm. Chúng chưa đủ sức thuyết phục. Nhưng chúng vốn có quyền, nguy hiểm, và thuyết phục đủ để khiến cho nhiều người phản bội!
Từ ngữ “anti” chúng ta nghĩ nó có nghĩa là “địch lại”.
Cho nên thật là tự nhiên, một antichrist là kẻ nói nghịch lại Đấng Christ.
Bất luận hắn nói tốt về Đấng đến ngần nào, hắn đang địch lại Ngài.
Một số antichrist nầy vốn ăn nói rất dịu ngọt về Chúa Jêsus. Nhưng nếu bạn lắng nghe cho kỹ những gì chúng đang nói, bạn sẽ khám phá ra chúng đang chối bỏ Ngài không nhận là Cứu Chúa, là Đấng Christ, là Đấng Mêsi, là Con của Đức Chúa Trời.
Giới từ “anti” nầy, có ý nghĩa khác nữa bên cạnh “nghịch lại”. Nó còn có nghĩa là “thay vì” hay “mô phỏng”.
Những antichrist ngày nay là những mô phỏng của Đấng Christ và của Cơ đốc giáo thật.
Chúng được Satan chỉ đạo làm một phương tiện của sự lừa gạt, là một sự dối trá!
Câu 19: “Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta”.
Nói cách khác, phần nhiều những antichrist nầy, các giáo sư giả nầy đã khởi sự trong Hội thánh, đã khởi sự giữa vòng các tín đồ, nhưng chúng chưa thực sự được cứu.
Câu 19 nói tiếp … vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta.
Và tại sao không chứ? Nếu chúng ở lại trong Hội thánh, chúng đã ngồi lê đôi mách sự dạy giả dối của chúng càng dễ dàng hơn.
Nhưng Đức Chúa Trời đã buông tha chúng ta.
… song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.
Chúng đã tách ra khỏi Cơ đốc giáo thật hầu cho rõ ràng là chúng chẳng thuộc về chúng ta. Tất nhiên là thế gian sẽ tìm cách nhóm các giáo sư giả lại dưới tước hiệu Cơ đốc giáo.
Có sự lừa gạt ra từ đó!
Satan đang có những antichrist của hắn.
Hãy cẩn thận. Phải coi chừng những kẻ nào đang ra sức lừa gạt.
PHÁT HIỆN – Các câu 20-21
Có cách nào nói thực từ sự dối trá không?
Lẽ nào một Cơ đốc nhân nói giáo sư nào là đúng và giáo sư nào là sai?
Một Cơ đốc nhân có thể tránh không bị ngu muội được không? Các giáo sư giả nầy chắc chắn ra từ những Cơ đốc nhân “mới trở lại đạo”.
Câu trả lời, tất nhiên là “đúng”!
Đức Chúa Trời đã cung ứng một hệ thống phát hiện cho chúng ta
I Giăng 2.20: “Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi”.
Có một sự xức dầu đã diễn ra ngay giờ phút một người được cứu.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm phép báptêm, trầm mình, hay đặt mỗi tín đồ vào trong thân của Đấng Christ. I Côrinhtô 12.13
Và khi Đức Thánh Linh làm phép báptêm chúng ta, Ngài đã ngự vào trong lòng chúng ta. Chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong chúng ta.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời là một giáo sư. Giăng 16.12-14
Sự dạy của Đức Thánh Linh giúp chúng ta biết phân biệt khi nào có một giáo sư giả. Câu 20 kết thúc: và các con đã biết mọi sự rồi. Những lời nầy có thể được dịch như sau: và các con hết thảy đều biết rõ. Nói cách khác, mỗi Cơ đốc nhân chân thật có thể phân biệt giữa điều chi là đạo thật và điều chi là đạo giả qua ảnh hưởng của Đức Thánh Linh.
Câu 21: “Ta viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra”.
Giăng quyết chắc với độc giả của mình rằng ông viết không phải vì họ chẳng biết lẽ thật, mà vì họ đã biết lẽ thật rồi.
Và vì họ không biết lẽ thật, ông muốn nhắc cho họ nhớ rằng lẽ thật chẳng chứa một sự dối trá nào.
Giăng càng nhắc thêm cho độc giả của ông nhớ rằng chẳng có một sự dối trá nào được lẽ thật tạo ra.
Điều nầy có ý nói rằng không một ai trong chúng ta sẽ ngồi yên nhìn vào hệ thống thờ lạy hình tượng, rồi nói: “Phải, có lẽ thật nào đó ở đấy, làm cho chúng ra hợp lẽ”. Sự giả dối của sự dạy vượt lên trên bất kỳ một lẽ thật nào đó.
Những hệ thống thờ lạy hình tượng nầy không nhất thiết phải sai trật trong mọi giáo lý của chúng để dẫn người ta vào chỗ sai trái. Nó chỉ cần lấy một ít chất độc thấm vào hột gạo ngon lành thì giết chết ngay một con chuột.
Nếu có một lời dối trá nào trong sự dạy cơ bản của Đấng Christ và ơn cứu rỗi, chẳng có một lẽ thật nào ở đó, và chúng ta là Cơ đốc nhân sẽ phát hiện ra nó.
LỪA GẠT
PHÁT HIỆN
CHỐI BỎ – Các câu 22-23
I Giăng 2.22: “Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!”
Giờ đây Giăng nói cho chúng ta biết những kẻ dối trá kia là ai.
Có những người lập lờ hai mặt với đạo lý của Đấng Christ.
Họ chối không nhận Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, nghĩa là, Đức Chúa Con trong xác thịt.
Họ chối không nhận Chúa Jêsus là Đấng Mêsi.
I Giăng 2.23: “Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa”.
Chối bỏ thần tính của ĐấngChrist là tỏ ra quí vị không có Đức Chúa Cha đang ngự trong quí vị.
Xưng Đức Chúa Con là Cứu Chúa cũng tỏ ra rằng Đức Chúa Cha đang ngự trong quí vị. Giăng 14.21
Người theo đạo Hồi không công nhận thần tính của Đấng Christ, họ không có Đức Chúa Cha.
Dân Do thái không công nhận thần tính của Đấng Christ, họ không có Đức Chúa Cha.
Các chứng nhân Giêhôva không công nhận thần tính của Đấng Christ. Họ không có Đức Chúa Cha.
Hệ phái Mormon không công nhận thần tính của Đấng Christ theo cùng phương thức chúng ta công nhận. Họ không có Đức Chúa Cha.
Những nhà thần học tự do thường không công nhận thần tính của Đấng Christ. Họ không có Đức Chúa Cha.
Hãy nhìn vào những gì một giáo sư đang dạy về Đấng Christ, và nếu người ấy là một giáo sư giả, một antichrist, quí vị sẽ nhìn thấy sự chối bỏ Đấng Christ ở đâu đó trong sự dạy của ông ta
BIỆN HỘ – Các câu 24-27
Vậy chúng ta phải xem chừng nghịch lại sự dạy giả dối bằng cách nào?
Đâu là sự phòng thủ của chúng ta chống lại cuộc tấn công của Satan?
I Giăng 2.24: “Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha”.
Sẽ có một điều gì không thể thương lượng được trong đức tin của quí vị.
Đó là những lẽ thật mà quí vị đang tin theo, quí vị đã nghe từ lúc ban đầu của đức tin Cơ đốc của quí vị.
Nếu những điều không thể thương lượng được như thế nầy đang ở trong quí vị, quí vị đang quan hệ và tương giao với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, những điều nầy sẽ cứ tiếp tục luôn.
Những điều không thể thương lượng được là Tin Lành (GOSPEL).
G – Đức Chúa Trời yêu thương quí vị.
O – Đức Chúa Jêsus Christ, Con độc sanh
S – Mọi người đều đã phạm tội.
P – Huyết quí báu của Đấng Christ thanh tẩy mọi tội chúng ta
E – Cứu Chúa hằng sống đời đời
L – Hãy mời Ngài ngự vào
I Giăng 2.25: “Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời”.
Người nào thực sự được sanh lại sẽ trụ với Tin Lành và nhận lãnh lời hứa về sự sống đời đời.
I Giăng 2.26-27: “Ta đã viết cho các con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận”.
Giăng đã viết ra những điều nầy vì cớ những kẻ sẽ lui đi hoặc hướng dẫn sai lạc nhiều Cơ đốc nhân.
Trong Câu 27 ông quyết chắc với chúng ta rằng chúng ta đang có một sự xức dầu của Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Sự xức dầu nầy luôn liên tục.
Công tác của Đức Thánh Linh là bảo hộ chúng ta chống lại sự dụ dỗ của các giáo sư giả.
Chính Đức Thánh Linh là Đấng dạy dỗ chúng ta, hầu cho chúng ta không cần những giáo sư giả đang hô hào mời gọi chúng ta.
Phân đoạn nầy không có ý nói rằng chúng ta không cần các giáo sư dạy Kinh thánh. Đấy là những gì chính mình Giăng đang làm, dạy dỗ Kinh thánh!
Chính mình Chúa Jêsus đã bảo chúng ta phải dạy dỗ trong Sứ Mệnh Cao Cả của Ngài. Mathiơ 28.19-20
Phaolô đã chỉ định các vị giáo sư.
Phaolô bảo Ti-mô-thê phải dạy dỗ nhiều người khác, những kẻ sẽ dạy dỗ nhiều người khác nữa. II Timôthê 2.1-2
Tôi nghĩ mục đích của Giăng, ấy là quí vị và tôi đang có một chiếc máy dò nói dối chống lại các giáo sư giả. Đó là công tác giảng dạy của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ sử dụng Lời của Đức Chúa Trời, những thông sáng của chính Ngài, và sự dạy của các giáo sư tin kính giữ chúng ta bước ngay thẳng trên con đường hẹp.
Và chúng ta càng để cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta, chúng ta sẽ càng ở trong Ngài hơn.
Vì vậy Đức Chúa Trời đã trang bị cho chúng tavới một chiếc máy dò sự nói dối.
LỪA GẠT
PHÁT HIỆN
CHỐI BỎ
BIỆN HỘ
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét