Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

I Giăng 2.12-14: "ĐẠO KHÔN NGOAN"



I Giăng 2.12-14
ĐẠO KHÔN NGOAN
Kinh thánh là Quyển Sách rất khác thường.
Kinh thánh là Quyển Sách của Đức Chúa Trời.
Chúng ta được khôn ngoan khi chúng ta yêu mến quyển sách nầy.
Chúng ta được khôn ngoan khi chúng ta học hỏi quyển sách nầy.
Chúng ta được khôn ngoan khi chúng ta sống theo quyển sách nầy với sự vâng phục.
Cụm từ “ta viết” xuất hiện 4 lần trong phân đoạn nầy của bản dịch King James. Cụm từ “ta đã viết” xuất hiện hai lần. Giăng đang viết điều chi vậy? Dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, ông đang viết ra Kinh thán. Ông đã viết ra một phần của Kinh thánh.
Ông viết cho những người nào đã được khôn ngoan rồi do sử dụng đúng đắn Lời của Đức Chúa Trời.
Ông viết cho những người nào cần được khôn ngoan hơn nữa do sử dụng đúng đắn những lời lẽ mà ông đang viết ra, cũng là Lời của Đức Chúa Trời.
Bất luận chúng ta ở vị trí nào trong sự tấn tới thuộc linh, chúng ta cần phải trở nên “Đạo khôn ngoan”, hay khôn khéo trong cách sử dụng Kinh thánh của chúng ta.
Trong phân đoạn nầy, chúng ta khám phá ra rằng Ngôi Lời hay Kinh thánh được dành cho ba nhóm người.
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC CỨU
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI MẠNH MẼ
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI ỔN ĐỊNH
Giăng đang nói với ba nhóm người ở các chặng đường khác nhau trong sự tấn tới của họ đối với đời sống Cơ đốc, “Các Con”, “Các Ông”, và “Kẻ Trẻ Tuổi”. Và, tất cả ba chặng đường nầy đều là thực đối với hết thảy Cơ đốc nhân thuộc mọi thời đại.
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC CỨU
“Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho”.
“Các con cái bé mọn” đã được khôn ngoan rồi bởi Lời của Đức Chúa Trời. Họ đã được sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, họ đang sử dụng Lời của Đức Chúa Trời. Galati 3.24, II Timôthê 3.15, I Phierơ 1.23
Các con cái bé mọn là Kinh thánh thành văn vì mọi tội lỗi của họ đã được tha “nhờ danh Chúa”.
Chúng ta đã phạm tội và đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không xứng đáng ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bây giờ hay sau nầy trên Thiên Đàng.
Nhưng Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương của Ngài đã sai phái Chúa Jêsus đến chịu chết thay cho chúng ta. Rôma 8.6-8
Tất nhiên là Chúa Jêsus không chết luôn mà đã sống lại từ kẻ chết rồi sau đó thăng thiên về trời.
Chúa Jêsus đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Cho nên hễ ai xây sang Đức Chúa Jêsus Christ và tin theo Ngài, người ấy được tha thứ vì cớ danh của Chúa Jêsus. Người ấy được tha tội vì cớ những gì Chúa Jêsus đã làm. Giăng 3.36
Giăng nói Ta viết cho các ngươi vì tội lỗi các ngươi được tha rồi.
Quí bạn của tôi ơi, tôi nhắc lại cho quí vị nhớ rằng Giăng đang viết dưới sự cảm thúc của Đức Chúa Trời. Ông đang viết ra Lời của Đức Chúa Trời. Ông đang viết ra Kinh thánh.
Nếu tội lỗi của bạn đã được tha vì cớ danh của Chúa Jêsus, Kinh thánh hiện hữu là vì bạn đấy.
Bạn phải tán thưởng những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn để bạn muốn nghe thấy mọi sự mà Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh đã phán cho bạn.
Là “con cái bé mọn” của Đức Chúa Trời có một lẽ thật khác nữa nói về bạn.
Không những chúng ta được tha tội vì cớ danh của Chúa Jêsus, mà chúng ta còn nhìn biết Đức Chúa Cha nữa.
I Giăng 2.14a - … Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha.
Nếu bạn thực sự được cứu, một số những việc kỳ diệu đã xảy đến cho bạn. Không những bạn có sự tha tội và sự sống đời đời, không những bạn đã được “lại sanh” bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không những bạn có sự hiện diện của Linh thánh khiết của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, mà Đức Chúa Trời còn thực sự là “Cha thiên thượng” của bạn nữa đấy!
Giăng 1.12-13
Nếu bạn có Cha thiên thượng yêu thương, chăm sóc, đầy tình cảm như thế, thì sao không lắng nghe những gì Ngài đã phán cùng bạn?
Nếu bạn có một Cứu Chúa kỳ diệu như vậy, sao không lắng nghe những gì Ngài đã phán cùng bạn?
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI MẠNH MẼ
I Giăng 2.13b – “Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỉ”.
I Giăng 2.14b – “Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ”.
Những người trẻ tuổi đã chịu đồng đi cùng Đức Chúa Trời.
Những người trẻ tuổi chính là những người đã dày dạn trong chiến trận thuộc linh.
Những người trẻ tuổi là những người đầu phục hết lòng đối với Đấng Christ.
Có những lý do đúng đắn để Giăng viết Kinh thánh cho hạng người nầy.
Hạng người nầy rất mạnh mẽ về mặt thuộc linh. Nhưng làm ơn lưu ý rằng có sức mạnh thuộc linh không có nghĩa là chúng ta không cần tới nhu cần của mình về Lời Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta không như thế!
Họ rất mạnh mẽ về mặt thuộc linh vì Lời Đức Chúa Trời đang ở trong họ.
Chính khi Lời Đức Chúa Trời ở trong bạn, thì bạn mới được mạnh mẽ.
Chính khi Lời của Đức Chúa Trời ở trong bạn, thì bạn mới thắng được ma quỉ!
Ai là “ma quỉ”?
Ma quỉ chính là, Satan.
Lời Chúa cảnh cáo Cơ đốc nhân trong I Phierơ 5.8-9 – “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình”.
Chúng ta chỉ có thể kháng cự ma quỉ khi chúng ta được vững vàng “trong đức tin”.
Chúng ta chỉ có thể được vững vàng trong đức tin nếu chúng ta cứ vững vàng trong Lời của Đức Chúa Trời.
Chúng ta hãy phấn đấu để nên mạnh mẽ trong Lời của Đức Chúa Trời.
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI ỔN ĐỊNH
I Giăng 2.13a – “Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu”.
I Giăng 2.14a - Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu …”..
Tôi cảm thấy rằng các phụ lão trong phân đoạn nầy đều là những kẻ lớn tuổi hơn và trưởng thành về mặt thuộc linh hơn.
Có thời kỳ họ là con cái bé mọn trong đức tin.
Có thời kỳ khi họ là lớp người trẻ tuổi đang đánh trận trong chiến trường thuộc linh.
Giờ đây họ đã ổn định.
Giờ đây họ đã trưởng thành.
Họ có thành tích rất dài trong việc nhận biết Đức Chúa Trời, chính mình Ngài có “từ lúc ban đầu”, Ngài hằng sống đời đời.
Nhưng Giăng cũng đang viết Kinh thánh cho họ nữa!
Họ vẫn còn cần Lời của Đức Chúa Trời!
Họ vẫn còn cần được dạy dỗ!
Họ vẫn còn phải học tập!
Họ vẫn còn cần phải suy gẫm!
Họ vẫn còn cần lớn lên!
Bạn có xem mình có mặt ở giữa kẻ đã ổn định, trưởng thành như một Cơ đốc nhân không?
BẠN VẪN CÒN CẦN ĐẾN LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI!
BẠN VẪN CÒN CẦN ĐƯỢC DẠY DỖ!
BẠN VẪN CÒN CẦN ĐƯỢC HỌC TẬP!
BẠN VẪN CÒN CẦN SUY GẪM!
BẠN VẪN CÒN CẦN LỚN LÊN!
Giăng đã viết cho ba nhóm người khác nhau.
Ông đã viết ra Kinh thánh, là Lời của Đức Chúa Trời.
Ông đã viết ra cho hết thảy Cơ đốc nhân, bất luận họ sống ở đâu trên chuyến hành trình thuộc linh của họ. Hết thảy họ đều cần đến Lời của Đức Chúa Trời.
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC CỨU
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI MẠNH MẼ
KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI ỔN ĐỊNH
Kinh thánh là dành cho bạn đấy!
Bạn đang làm gì với họ?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét