Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

"Lời nói yêu thương"



Bảy lời nói trên thập tự giá
"Lời nói yêu thương"
Giăng 19.17-37; Luca 2.25-35
I.Phần giới thiệu:
Sự đóng đinh Đức Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá là một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của nhân loại.
Cách chúng ta nhìn nhận sự kiện nầy sẽ có những ảnh hưởng đời đời trong đời sống của chúng ta.
Chúng ta đã xem qua lời nói đầu tiên trong 7 lời nói của Chúa chúng ta trên thập tự giá đã được ghi lại cho chúng ta trong Lời Đức Chúa Trời.
Lời đầu tiên là Lời nói tha thứ khi Chúa nói với Đức Chúa Cha như đang cầu thay vì ích cho loài người - "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì" (Luca 23.34)
Lời thứ hai là Lời nói ban ơn cứu rỗi khi Chúa phán với tên cướp biết ăn năn ở bên cạnh Ngài - "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Luca 23.40-43)
Lời thứ ba đã được thốt ra cho hai nhân vật rất quan trọng trong đời sống thuộc thể của Đức Chúa Jêsus Christ. Lời nầy đã được nói ra với Mary, mẹ Ngài, và với một trong các môn đồ Ngài, là Giăng, kẻ rất yêu dấu.
"Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi!" (Giăng 19.26-27)
II.Lời nói thứ ba - "Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngươi"
Đúng là một hình ảnh bi thảm mà chúng ta đang nhìn thấy tại chân thập tự giá! Đáng buồn làm sao đối với bà Mary, người đờn bà mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho nhiều hơn bất kỳ một người đờn bà nào khác đã từng sinh sống, bà phải chứng kiến sự cố khủng khiếp nầy.
Không nghi ngờ chi nữa Mary đang bật khóc khi bà nhìn lên Đấng mà bà đã từng sinh ra; nuôi nấng, trưởng dưỡng, chăm sóc cho, thế mà biến cố nầy đã được nói tiên tri trước rất lâu cho bà bởi một cụ già có tên là Simêôn.
Hãy đọc – Luca 2.25-35
câu 35 - "…. Ấy vậy tư tưởng trong lòng Mary sẽ được bày tỏ"
Chúng ta hãy xem xét "Sự khải thị của lòng" đã diễn ra trong suốt sự cố kinh khủng nầy ở Giăng 19.
III.Tấm lòng yêu thương – Tấm lòng của Chúa Jêsus (Giăng 19.17)
"Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình!"
Chúng ta không bao giờ biết ý nghĩa Chúa vác thập tự giá của Ngài ra tới đồi Gôgôtha trong ngày đó là như thế nào, cách đây gần 2000 năm.
Chúa Jêsus đã vác lấy thập tự giá của Ngài vì cớ tình yêu không phai của Ngài đối cùng con người.
Hêbơrơ 12.2 - "nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời".
Giăng 15.12 - "Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi".
Đức Chúa Jêsus Christ có thể làm cho QUÍ VỊ và tôi được phục hoà lại với Đức Chúa Cha bằng của lễ đã được lập tại đồi Gôgôtha.
IV.Tấm lòng kiêu ngạo (Giăng 19.1; 6; 19)
Philát có quyền thả tự do cho Chúa Jêsus, song vì cớ sự kiêu ngạo của hắn, vì hắn sợ mất quyền lực, hắn đã để cho Chúa Jêsus phải bị đóng đinh trên thập tự giá.
Có bao nhiêu người ngày hôm nay đang chịu khổ từ chính “nan đề lòng” mà Philát đã gánh chịu?
Hắn đã gánh chịu sự kết án ở trong lòng; hắn đã chịu đựng cơn đau tim; hắn đã chịu khổ từ một tấm lòng thoả hiệp – không bằng lòng từ bỏ sự kiêu ngạo của mình!
V.Tấm lòng vô tín – Các nhà lãnh đạo tôn giáo (Giăng 19.21)
Chúng ta đang nhìn thấy nơi các thầy tế lễ cả nầy của dân Do thái, họ rất tôn giáo nhưng bị hư mất!
Nhiều người tuyên xưng đức tin nhưng không có tôn giáo thật.
Đáng buồn làm sao, người Do thái đã được ban cho nhiều sự sáng như thế, tuy nhiên họ vẫn còn sống trong sự tối tăm về mặt thuộc linh.
Đức Chúa Trời đã ban ra bao nhiêu sự sáng cho QUÍ VỊ – tuy nhiên quí vị vẫn vô tín giống như các cấp lãnh đạo tôn giáo nầy?
VI.Tấm lòng thiên về với vật chất – Mấy tên lính bỏ thăm (Giăng 19.23-24)
Ở đây chúng ta thấy một bức tranh bẩn thỉu, vô cảm nhất trong Kinh Thánh.
Mấy tên lính nầy nhận biết rằng có cái gì đó rất đặc biệt về Đức Chúa Jêsus Christ – nhiều đến nỗi họ mong muốn lấy chiếc áo choàng không có đường may của Ngài.
Họ đã bóc thăm để được chiếc áo nầy, không hề biết rằng máu của chủ nhân nó đã đổ ra vì tội lỗi của cả thế gian.
Không nghi ngờ chi nữa, kẻ đã đoạt được chiếc áo đã bước đi cách kiêu hãnh trên ngọn đồi đó với suy nghĩ rằng mình đã có được một vật có giá trị, nhưng đặc ân có giá trị nhất trong mọi đặc ân là lẽ ra hắn đừng nên làm như thế.
VII.Tấm lòng tin kính – mấy người đờn bà (Giăng 19.25)
Điều chi đã thúc giục mấy người đờn bà nầy đến đứng tại chơn thập tự giá vậy?
Phải chăng họ chẳng quan tâm người ta sẽ nghĩ gì về họ sao?
Chắc chắn họ đã nhận ra rằng đồng hoá với Chúa Jêsus sẽ là thù nghịch với cả thế gian!
Họ chẳng lo chi về bản thân mình! Họ quan tâm rất sâu xa, họ cũng bị đóng đinh trên thập tự giá trong ngày đó.
Mọi sự mà họ đã quan tâm là có mối tương giao với Chúa.
Ồ, đã có nhiều người tin giống như mấy người nầy hôm nay! Cơ đốc nhân là những người không quan tâm về bản thân mình giống như Chúa vậy!
VIII. Tấm lòng trung thành – Giăng kẻ rất yêu dấu (Giăng 19.26-27)
Môn đồ có nghĩa là "người làm theo". Có nhiều người không phải là môn đồ trung thành – Họ chỉ tìm cách để có "bánh và cá" thôi.
Khi gặp khó khăn, nhiều người tự nhận là môn đồ muốn bước ra khỏi thuyền rồi đi trên đất khô!
Chúa nhìn thấy Giăng tại chân thập tự giá với Mary mẹ Ngài.
Còn hết thảy các môn đồ khác, họ ở đâu? Hết thảy họ đã quên Ngài và đã trốn mất!
Với Giăng thì không phải như vậy – Ông là môn đồ trung thành, ông không quên Chúa Jêsus (Giăng 18.15-19).
Giăng là môn đồ duy nhứt trong 12 môn đồ đã được ghi lại đang có mặt tại thập tự giá trong cái ngày ghê khiếp đó.
Điều chi đã xảy ra cho Giăng vậy? Chúa truyền cho Giăng phải chăm sóc Mary mẹ Ngài!
Các môn đồ khác không nhận lãnh một sứ mệnh phước hạnh như thế vì họ KHÔNG có mặt ở đó!
Chúng ta thường muốn Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta với một loại kêu gọi nào đó – Nhưng Đức Chúa Trời không có thói quen chúc phước cho những kẻ không trung tín bao giờ.
Điều chi đã xảy ra cho Giăng trong ngày đó NẾU ÔNG KHÔNG ĐỨNG BÊN THẬP TỰ GIÁ? Ông ấy sẽ thiếu mất ơn tốt nhứt của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của ông!
Buồn thay, nhiều người thiếu mất ơn tốt nhứt của Đức Chúa Trời vì sự họ thiếu lòng trung thành!
IX.Tấm lòng chưa tái sanh – Người Do thái (Giăng 19.31)
Đúng là một bằng chứng đáng buồn của tuyển dân Đức Chúa Trời – người Do thái!
Ở đây chúng ta thấy tình trạng xấu xa của những kẻ không được cứu!
Giêrêmi 17.9 - "Lòng người ta vốn là xấu xa hơn mọi vật. Ai mà biết được?"
Chúng ta thấy một trong các hành động tàn ác của con người nghịch lại con người đã được làm ra trên danh nghĩa tôn giáo!
Ngày nay đang buồn làm sao khi có nhiều nhà thờ đã xua đuổi kẻ nghèo khó, người lôi thôi lếch thếch, kẻ dơ bẩn; người vô dụng trên danh nghĩa tôn giáo!
Lời Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải yêu thương HẾT THẢY người nam, người nữ, con trai, con gái bất chấp cách ăn mặc, địa vị, hay danh tiếng của họ trong xã hội.
Những người Do thái tôn giáo nầy chẳng tích sự gì hơn những kẻ giả hình, đạo đức giả!
Chúa Jêsus trước đó đã xác định họ là "dòng dõi rắn lục – mồ mả tô trắng đầy dẫy xương người chết!"
Một dấu hiệu khác chỉ ra địa vị môn đồ thật, ấy là quí vị yêu thương tha nhân giống như Đấng Christ đã yêu thương vậy.
X.Tấm lòng loạn nghịch – Tên lính với ngọn giáo (Giăng 19.32-34)
Tại sao con người nầy lại làm ra một hành động đáng ghê tởm như thế đối với Chúa Jêsus?
Phải chăng Chúa Jêsus đã làm điều gì đó cho người nầy?
Ngày nay có nhiều người làm y như thế với những người tin Chúa – Nhưng hãy nhớ, Chúa Jêsus đã phán rằng sẽ y như thế trong Giăng 15-16.
Phải chăng QUÍ VỊ giống như người nầy, đã thù ghét Chúa Jêsus không lý do??? Có phải QUÍ VỊ đối xử với Cơ đốc nhân theo cách bất nhẫn vì cớ Đấng Christ?
Đấng Christ đã làm gì đối với QUÍ VỊ đến nỗi khiến cho QUÍ VỊ thù ghét Ngài?
XI.Phần kết luận:
Hãy đọc Giăng 19.35-37
Lý do Giăng đã viết ra phần nầy, ấy là để cho QUÍ VỊ sẽ tin theo và được cứu!
Tại sao không ăn năn về tội lỗi của mình rồi đến với Cứu Chúa để được tha tội hôm nay!?!
Đức Chúa Jêsus Christ YÊU THƯƠNG quí vị nhiều như yêu thương Mary mẹ của Ngài!
Ngài sẽ chăm sóc cho từng nhu cần của QUÍ VỊ y như Ngài đã làm cho Mary vậy.
"Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác!" (Êsai 45.22)
Hãy đến với Chúa Jêsus – Ngài đã chịu chết vì QUÍ VỊ!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét