Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

"Lời nói của sự chịu khổ"



Bảy lời nói trên thập tự giá
"Lời nói của sự chịu khổ"
Giăng 19.28
I. Phần giới thiệu:
Chúng ta đã xem xét 4 trong 7 lời nói của Đấng Christ trên thập tự giá.
Ba (3) lời nói đầu tiên của Đấng Christ trên thập tự giá có liên quan tới nhiều người khác -
Lời nói về sự tha thứ - "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì" (Luca 23.34)
Lời nói về ơn cứu rỗi - "Quả thực, ta nói cùng ngươi. Hôm nay ngươi sẽ được ở cùng ta trong nơi Barađi" (Luca 23.40-43)
Lời nói tình cảm - "Hỡi đờn bà kia, kìa là con trai ngươi! Kia là mẹ ngươi!" (Giăng 19.25-26)
Lời nói thứ tư được thốt ra với Đức Chúa Cha – Lời nói thống khổ
"Êli, Êli, lama sabáchtani? Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao NGÀI lìa bỏ tôi?" (Mathiơ 27.33-46)
Ba (3) lời nói sau cùng của Đấng Christ trên thập tự giá nhắm vào chính mình Ngài -
Lời nói của sự chịu khổ - "Ta khát!" (Giăng 19.28)
Lời nói đắc thắng - "Tetelastai! Mọi sự đã được trọn!" (Giăng 19.30)
Lời nói thoả lòng - "Lạy Cha, con xin giao linh hồn con trong tay Cha.…." (Luca 23.46)
7 lời nói nói nầy có thể được nghiên cứu bằng nhiều phương thức. C.H. Spurgeon nói; "7 lời nói nầy chiếu sáng giống như cây đèn 7 ngọn bằng vàng hay 7 ngôi sao trong sách Khải huyền, và đã soi sáng nhiều đoàn dân đông chạy đến cùng Ngài".
Mỗi lời nói nầy chứa đầy lẽ thật giúp soi sáng chúng ta thấy được nhiều lẽ đạo của đức tin thánh mà chúng ta có!
Lời nói thứ nhứt dạy chúng ta về ơn tha thứ rời rộng đang sẵn có.
Lời nói thứ hai dạy chúng ta rằng ra khỏi thân thể là được ở với Chúa.
Lời nói thứ ba dạy chúng ta biết rằng Mary, dù được phước giữa vòng những người đờn bà, không được thờ lạy như một vị thần linh - "Hỡi đờn bà kia!" – chúng ta cần phải quan tâm đến việc chăm sóc về tiện ích của cha mẹ chúng ta.
Lời nói thứ tư dạy chúng ta nỗi đau khổ mà Đấng Thay Thế chúng ta đã gánh chịu khi Ngài gánh lấy tội lỗi và chịu lấy sự chết của chúng ta trên thập tự giá.
Lời nói thứ năm dạy chúng ta Ba (3) phương diện chịu khổ của Đấng Christ -
Đấng Christ chịu khát về phần xác
Đấng Christ chịu khát về mặt tâm linh
Đấng Christ chịu khát về tình cảm
Giờ đây chúng ta hãy xem xét ba (3) phương diện Đấng Christ chịu khát như đã nêu ở trên – Hãy đọc Giăng 19.16-29
II. Đấng Christ chịu khát về phần xác:
Chúa Jêsus vừa là "Trời, vừa là người".
Đọc - I Timôthê 3.16
Đức Chúa Jêsus Christ không phải là một sự bày tỏ của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời tỏ ra trong xác thịt!
Ngài có 2 bổn tánh – Thần tánh / Nhân tánh
Đấng Christ là Đức Chúa Trời tỏ ra trong loài xác thịt, tuy nhiên Ngài không đình chỉ mình là Đức Chúa Trời! Ngài không gạt bỏ các thuộc tánh thiêng liêng của Ngài qua một bên, mặc dù Ngài tự cởi bỏ sự vinh hiển mà Ngài vốn có với Đức Chúa Cha trước khi sáng thế.
Đấng giáng sinh ở thành Bếtlêhem đã đưa ra minh chứng về thần tánh của Ngài.
Ngài đã tỏ ra quyền phép thiêng liêng
Phán dạy với sự khôn ngoan thiêng liêng
Hành động với sự thánh khiết thiêng liêng
Tỏ ra tình yêu thương thiêng liêng
Đọc được tâm trí của loài người; cảm động lòng người; thúc đẩy ý chí của con người
Có quyền năng trên cả thiên nhiên – và nó đã tuân theo
Làm ra nhiều phép lạ chữa lành, có quyền năng; cho hàng ngàn người ăn
Đấng giáng sinh tại thành Bếtlêhem đưa ra minh chứng về nhân tánh của Ngài.
Bước vào thế gian là một con trẻ nằm trong máng cỏ
Là một con trẻ, "thân hình càng lớn, khôn ngoan càng thêm"
Đưa ra những thắc mắc như một đứa trẻ
Trở nên yếu đuối, biết đói, ngủ, khóc lóc, cầu nguyện, vui mừng, than vãn, lạ lùng
Ở ĐÂY chúng ta thấy Chúa Jêsus đã "Khát!"
Đấng Christ "đã khát về phần xác" trong khi bị đóng đinh trên thập tự giá vì Ngài còn ở trong xác thịt, và sự yếu đuối của xác thịt là khát khi kinh nghiệm đau đớn khổ sở.
Sự thương khó kinh khủng và rất đau đớn mà Chúa Jêsus đã gánh chịu vì chúng ta trên thập tự giá rất khó mô tả được – Tuy nhiên, bởi tra xét cẩn thận Lời Đức Chúa Trời chúng ta nhìn biết Ngài đã chịu khổ quá nhiều.
Thi thiên 22.15 - "Sức lực tôi khô như miếng gốm, và lưỡi tôi dính nơi ổ-gà; Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết".
Hãy tưởng tượng xem, Ngài là Đấng đã dựng nên các đại dương bao phủ cả mặt đất thế kia lại ao ước chỉ một giọt nước thôi!?! – thế nhưng Ngài chỉ nhận được giấm!
Tối tăm, Đau khổ & Khát – Đúng là một hình ảnh của ĐỊA NGỤC!!!
III. Đấng Christ đã khát về mặt tâm linh
Không những Đấng Christ "khát về phần xác", mà Ngài còn "khát về tâm linh!"
Hãy chú ý – Giăng 19.28 - "Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát".
Suốt cuộc đời của Đấng Christ, Ngài luôn luôn lo liệu công việc của Cha Ngài - (Luca 2.49)
Giăng 8.29 - "vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài".
Sự khát khao lớn lao nhất của Đấng Christ là vâng theo Cha của Ngài ở trên trời. Ngài sống lo làm đẹp lòng Đức Chúa Cha.
Đúng là một tấm gương, chúng ta phải noi theo các dấu chơn Ngài.
Đấng Christ vốn biết rõ mọi sự đang diễn ra trong khi Ngài bị treo trên thập tự giá – Giống như Ngài đã biết rõ đang khi Ngài ngủ lúc có bão trên biển Galilê.
Có nhiều lời tiên tri nói tới Sự Chết của Đấng Christ xuyên suốt cả Kinh Thánh Cựu Ước, và Đấng Christ biết rõ mọi sự sẽ được ứng nghiệm.
Đúng là một tấm gương! Thậm chí trong sự chết, Ngài vẫn còn lo về Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm – từng chấm từng nét.
Có phải QUÍ VỊ khao khát giống như thế trong đời sống của QUÍ VỊ không? Có phải Lời của Đức Chúa Trời có ý nghĩa nhiều đối với QUÍ VỊ không??
Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta là những tín đồ biết quan tâm về mặt thuộc linh
IV. Đấng Christ khao khát về mặt tình cảm
Hôm nay, cũng như từ đây, Đấng Christ khao khát vì tha nhân!
Hãy đọc - I Timôthê 2.1-6; II Phierơ 3.9
Đấng Christ đã khao khát linh hồn của những kẻ bị hư mất!
Mấy tên lính đã đưa giấm cho Đấng Christ – một thứ rượu pha loãng rẽ tiền; một thứ giả mạo của một thứ có thật!
Nhiều người ngày nay chỉ dâng cho Đấng Christ "thứ giả mạo rẽ tiền" đang khi Đấng Christ xứng đáng với thứ tốt nhứt của chúng ta! Roma 12.1-2
QUÍ VỊ khao khát gì trong đời sống nầy????
Đấng Christ kêu gọi mọi người hãy đến với Ngài để được cứu rỗi!
Có phải QUÍ VỊ khao khát sự công bình không? Có phải QUÍ VỊ khao khát những vụ việc thuộc về Đức Chúa Trời hay những thứ thuộc về đời nầy???
Không một thứ gì thuộc đời nầy có thể làm thoả mãn cơn khát CỦA QUÍ VỊ giống như Chúa Jêsus có thể làm đâu!
Giăng 4.7-30 – Người đờn bà Samri ở bên giếng
Giăng 6.35; 7.37- 38; Mathiơ 5.6
Khải huyền 7.14-17
Khải huyền 22.17 – QUÍ VỊ có khát không???Hãy đến mà uống đi!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét