Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009



Bảy lời nói trên thập tự giá

"Lời nói tha thứ" -- Luca 23.34
I. Phần giới thiệu
Sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ thật khác biệt với bất kỳ cái chết nào khác mà thế gian đã từng biết – Đây là cái chết đã được định trước, cái chết (thực sự) tự nhiên, cái chết không tự nhiên (bất thường), và là một cái chết siêu nhiên.
Cái chết nầy luôn luôn là cái chết đáng ngạc nhiên một khi Con Đức Chúa Trời trở thành Con Người để cho con cái loài người được trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Trong bốn sách Tin lành có 7 câu nói của Đấng Christ đã được ghi lại trong khi Ngài bị treo trên cây gỗ, Ngài gánh lấy trên chính mình Ngài mọi tội lỗi của cả thế gian và chết cái chết mà chúng ta đáng phải chịu.
Trong 7 câu nói của Đấng Christ trên thập tự giá nầy có nhiều bài học mà chúng ta đáng phải tiếp thu.
Trong mấy tuần kế tiếp đây, tôi muốn chia sẻ một số bài học nầy với quí vị, hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận biết rõ hơn về Đấng là trọng tâm trong toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời.
Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào Lời nói đầu tiên của Đấng Christ – Luca 23.34 - "Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì".
II. Chúng ta thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri (Êsai 53.12)
Lời Đức Chúa Trời luôn luôn làm tôi phải kinh ngạc vì cớ chi tiết của Lời ấy – tiên tri Êsai đã nói trước rằng Đấng Mêsi sẽ "cầu thay cho những kẻ phạm tội".
Hêbơrơ 7.25 nói rõ rằng Đấng Christ HÔM NAY đã ngồi ở bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho hết thảy những người nào tin, còn lời tiên tri của Êsai không đề cập tới những lời cầu thay trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ hôm nay.
Êsai 53.12 nói tới Cứu Chúa chịu chết giữa hai tên cướp và cầu thay cho những kẻ đã đưa Ngài tới đó!
Êsai 53 ít nhất tỏ ra 10 lời tiên tri nói tới sự chết của Đấng Christ.
Bị người ta xem khinh và chối bỏ
Là thống khổ nhân và thường hay đau khổ
Bị thương tích, bị đánh đập
Bị dẫn đi như chiên tới chỗ làm thịt
Câm nín trước mặt kẻ hớt lông
Chịu khổ nơi tay của loài người và bị hành hạ bởi Đức Giêhôva
Ngài đổ linh hồn mình ra cho tới chết
Bị chôn trong mộ của người giàu
Bị kể giữa vòng kẻ có tội
10. Ngài cầu thay cho kẻ phạm tội
Trong Lời nói trên thập tự giá chúng ta thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri.
III. Chúng ta thấy Đấng Christ đồng hoá với dân sự của Ngài
"LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ…."
Đấng Christ chưa bao giờ đưa ra một lời cầu xin như thế với Đức Chúa Cha vì chính mình Ngài đã tha tội cho người khác.
Mác 2.9 – Người bị đau bại - "Tội ngươi đã được tha".
Luca 7.48 – Người đờn bà trong nhà của Simôn - "Tội lỗi ngươi đã được tha rồi".
Tại sao Đức Chúa Jêsus Christ xin Đức Chúa Cha tha tội?
Tha thứ tội lỗi là một đặc quyền của Đức Chúa Trời. Mác 2.7 - "Ngoài mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?"
Sự thực – Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, nhưng ngay lúc Ngài yêu cầu, Ngài đã bị "treo lên khỏi đất" (Giăng 12.32) như của lễ thay thế trọn vẹn cho TỘI LỖI!
Ngay giờ phút đó, Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh lấy TỘI LỖI của cả thế gian!
Là đại biểu của chúng ta trên thập tự giá, Ngài không còn ở trong địa vị uy quyền nữa để thực thi đặc quyền thiêng liêng của Ngài vì Ngài đã đồng hoá với con người tội lỗi!
IV. Chúng ta thấy quan điểm về tội lỗi của Đức Chúa Trời – biết hay không biết
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì HỌ KHÔNG BIẾT mình làm điều gì".
Con người đã phạm tội- cho dù chúng ta bào chữa mình không biết.
Sự thực là – Chúa Jêsus đã nói rõ ràng “HỌ KHÔNG BIẾT mình làm điều gì”
TỘI LỖI luôn luôn là TỘI LỖI đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng - và "tiền công của tội lỗi là sự chết!"
Ngày nay, chúng ta hiểu biết sâu xa hơn trong thời của Chúa Jêsus – Tại sao? Chúng ta có Lời của Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho chúng ta biết!
V.Chúng ta thấy tình trạng mù loà của tấm lòng nhân loại
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm ĐIỀU GÌ".
Họ biết rõ họ đã đóng đinh Chúa Jêsus, nhưng họ không biết họ đang đóng đinh ĐẤNG CHRIST trên cây thập tự!
Tuy nhiên, họ cần phải biết rõ! Cựu Ước đã tỏ ra cho thấy Ngài là ai rồi; nhiều phép lạ mà Ngài đã làm ra chứng tỏ Ngài là ai rồi; sự dạy của Ngài đã chứng tỏ Ngài là ai rồi; nhiều sự làm chứng của những người khác đã tỏ ra cho thấy Ngài là ai rồi; chính đời sống Ngài đã tỏ ra cho thấy Ngài là ai rồi!
Hỡi tội nhân hư mất kia, còn QUÍ VỊ thì sao? Há Chúa chưa TỎ chính mình Ngài ra cho QUÍ VỊ trong nhiều trường hợp sao?
Chẳng lẽ QUÍ VỊ không biết rằng QUÍ VỊ CŨNG mù loà sao? – Sao không đến với Chúa Jêsus ngay hôm nay và tiếp nhận SỰ SÁNG?
VI.Chúng ta thấy Chúa Jêsus đưa sự giảng dạy của Ngài vào thực hành
Không nghi ngờ chi nữa hết thảy chúng ta đều sẽ nổi giận và muốn Đức Chúa Trời hủy diệt chính những kẻ đã đóng đinh chúng ta trên thập tự giá – nhưng Chúa Jêsus đã dạy rằng chúng ta cần phải "Yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi" (Mathiơ 5.44).
Quí vị nên lưu ý rằng Chúa Jêsus không phán: "Ta tha thứ cho kẻ thù của ta" đâu!?!
Những gì quí vị đang nhìn thấy, ấy là Chúa Jêsus đã cầu nguyện xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ.
Ngày nay, Kinh Thánh khuyên chúng ta phải CẦU NGUYỆN cho kẻ thù của chúng ta (Đọc Luca 17.3,4)
Chúng ta thấy một nguyên tắc quan trọng cần phải tiếp thu về "sự tha thứ cho kẻ thù của chúng ta" – Chúng ta cần phải CẦU NGUYỆN cho HẾT THẢY bọn họ, nhưng chỉ THA THỨ cho những ai biết ăn năn về việc làm sai trái của họ mà thôi!
Hãy in trong trí rằng chúng ta không hề đối xử với ai bằng sự khinh dễ – chứa chấp các cảm nghĩ xấu – cũng không đối xử theo cách không tử tế, tuy nhiên, tôi không đối xử với họ giống như thể họ chưa mắc phải sai lầm gì hết.
Điều nầy có nghĩa là bỏ qua sự sai trái của họ. Chúng ta sẽ nói nhiều tới giáo lý quan trọng nầy về sau – Quở trách & Nhận lãnh sự quở trách
VII.Chúng ta thấy nhu cần lớn lao nhất của con người
"Lạy Cha, XIN THA cho họ"
Nhu cần lớn lao nhất của nhân loại là sự tha tội!
Thắc mắc về sự tha thứ là thắc mắc cơ bản, quan trọng nhất cần phải được giải đáp cho HẾT THẢY MỌI NGƯỜI!
Hãy giải thích – Tình trạng tội lỗi của con người.
Hãy giải thích – Tiền công của tội lỗi.
Hãy giải thích – Tội lỗi được tha thứ như thế nào!?!
VII.Chúng ta thấy tình yêu thương & Sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại
"Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì".
TRƯỚC KHI chúng ta đọc Luca 23.34, chúng ta đọc: "Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả".
Bốn âm - SONG – đã được sử dụng.
Sở dĩ như thế là vì tình yêu thương của chúng ta dành cho nhân loại đến nỗi Đức Chúa Jêsus Christ đã đến để chịu chết trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha - I Timôthê 1.15; Luca 24.46-47; Công Vụ các Sứ Đồ 13.38-39; Côlôse 1.14
IX. Kết luận / Lời mời gọi
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét