Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

"Lời nói thống khổ"



Bảy lời nói trên thập tự giá
"Lời nói thống khổ"
Mathiơ 27.33-46
I.Phần giới thiệu:
Chúng ta đang xem xét "Bảy lời nói trên thập tự giá" do Đức Chúa Jêsus Christ thốt ra.
Lời nói đầu tiên đã được ghi lại ở Luca 23.34: "Đức Chúa Jêsus phán: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì’". Đây là lời nói về ơn tha thứ.
Lời nói thứ hai đã được ghi lại ở Luca 23.40-43: "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi". Đây là lời ban ơn cứu rỗi.
Lời nói thứ ba đã được ghi lại ở Giăng 19.25-26: "Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình". Đây là lời nói yêu thương.
Hôm nay tôi muốn nhắm tới Lời nói thống khổ - (Mathiơ 27.46)
Chúng ta hãy bắt đầu đọc ở Mathiơ 27.33-46
II.Lời nói thống khổ:
Chúa Jêsus đã bị treo trên thập tự giá trong khoảng 6 giờ đồng hồ - từ 9 giờ sáng (giờ dâng của lễ ban sáng) cho tới 3 giờ chiều (giờ dâng của lễ ban chiều).
Khoảng giờ thứ 9 (3 giờ chiều) lời thứ tư đã được thốt ra từ thập tự giá của Đấng Christ - "Êli, Êli, lama sabáchtani?"
Câu nầy được giải thích như sau: "Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?"
Đúng là tiếng kêu la đầy sự đau thương thống khổ đã ra từ miệng của Đức Chúa Jêsus Christ trong giờ đó!
Trong suốt đời sống của Ngài, Đức Chúa Cha đã ở với Ngài; trong Vườn Ghếtsêmanê, Đức Chúa Cha đã ở với Ngài; trong cuộc thử thách chế giễu kia, Đức Chúa Cha đã ở với Ngài; trong khi bị đánh đòn, chế giễu, tát tai, nhạo báng, Đức Chúa Cha đã ở với Ngài; trong thời gian Ngài vác thập tự giá ra đồi Gôgôtha, Đức Chúa Cha đã ở với Ngài; trong khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Cha đã ở với Ngài; trong ba giờ đồng hồ đầu tiên, Đức Chúa Cha đã ở với Ngài……
Nhưng đến giờ thứ 6: "Sự tối tăm bao phủ đất!" Đức Chúa Cha đã quên phứt Đức Chúa Con khi Ngài gánh lấy tội lỗi cả thế gian trên cây thập tự!
Suốt cả thời gian thử thách khủng khiếp khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Jêsus không mở miệng Ngài để biện hộ; Ngài không hề thắc mắc về cách đối xử mà Ngài đã gánh chịu!
Tuy nhiên, với nhân tánh của Ngài, lần đầu tiên trong cõi đời đời Đức Chúa Cha đã quên phứt Ngài!
III.Các bài học cần phải tiếp thu trong lời nói thứ 4:
Chúng ta học biết về tội lỗi & tiền công của tội lỗi
Tội lỗi gây ra SỰ CHẾT (Roma 6.23); TỘI LỖI là bất cứ điều chi đi ngược lại với Đức Chúa Trời và bản tánh của Ngài.
Chúng ta nhìn thấy những chỗ sâu thẳm của tình trạng tội lỗi của con người – Sự Con Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên cây thập tự.
Hãy bàn tới nguồn gốc của tội lỗi - Ađam/Êva; Cain/Abên/; Những ngày của Nôê; Giêrêmi 17.6; Roma 3.10; 23; 5.12
Đấng Christ đã gánh lấy trên thập tự giá mọi TỘI LỖI của cả thế gian! I Phierơ 2.24
Chúng ta học biết 4 công việc trên thập tự giá
Có bốn công việc đã diễn ra tại đồi Gôgôtha.
Có công việc của con người – sự đồi bại của con người khi đóng đinh Đấng Vô Tội trên cây thập tự.
Có công việc của Satan – sự ứng nghiệm Sáng thế ký 3.15 ỡ chỗ "còn mày sẽ cắn gót chân người" (dòng dõi người nữ).
Có công việc của Chúa – Ngài đã chịu chết, người công nghĩa thay cho kẻ bất nghĩa hầu cho Ngài đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời.
Có công việc của Đức Chúa Trời – Ngài đã tỏ ra sự thánh khiết của Ngài & đã làm thoả mãn sự công bình của Ngài bằng cách đổ ra cơn thạnh nộ của Ngài trên Đấng bị xem là tội lỗi vì CHÚNG TA.
Chúng ta học được cách giải thích của Ghếtsêmanê
Hãy đọc Mathiơ 26.36-46
Từ lúc giáng sinh Ngài đã chịu khổ từ con người; từ lúc bắt đầu chức vụ công khai, Ngài đã chịu khổ từ Satan; bây giờ trên thập tự giá Ngài đang chịu khổ từ Đức Chúa Trời.
Cái CHÉN tiêu biểu cho "mối tương giao"; Chúa Jêsus không tìm cách tránh né cái chết trên thập tự giá – Thế nhưng CÁI CHÉN TƯƠNG GIAO ĐÃ BỊ MẤT với Đức Chúa Cha là cái chén mà Ngài không muốn uống!
Chúng ta học biết rằng trong những giờ phút tối tăm nhất Đấng Christ đã tin cậy vào Đức Chúa Cha
Hãy đọc Thi thiên 22.1; 11-20
Đấng Christ đã để lại cho chúng ta một gương cho thấy rằng Ngài tin cậy Đức Chúa Cha giải cứu Ngài ra khỏi giờ tối tăm nhất của đời sống thuộc thể của Ngài.
Chúng ta cũng là con cái của Đức Chúa Trời có thể quyết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta y như thế nữa.
Chúng ta học được nền tảng sự cứu rỗi của chúng ta
Nahum 1.6 đưa ra câu hỏi: "Ai đứng được trước sự thạnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài?".
Câu hỏi nầy được trả lời trong Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ – Thật vậy, Ngài đã nhận lãnh tiền công của tội lỗi vì cớ chúng ta; Thật thế, Ngài đã chết trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha; Quả thực, họ đã đặt Ngài vào một ngôi mộ; NHƯNG CHỈ CÓ NGÀI mới sống lại thắng hơn sự chết, địa ngục, và mồ mả!
Đọc Roma 3.21-31 – Nền tảng sự cứu rỗi
Chúng ta học biết tình yêu của Đấng Christ dành cho chúng ta
Giăng 15.13 - "Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình".
Chúng ta có lường được sự yêu thương khi Ngài "phó sự sống Ngài” không?
Sự sống của Đấng Christ có dư dật hơn sự sống của bất kỳ ai khác!
Phó sự sống Ngài có ý nghĩa nhiều hơn chết về phần xác nữa.
Hêbơrơ 12.2 nói tới sự thật Ngài đã chịu xấu hổ, mất ơn và chịu khổ khôn tả xiết!
Phó sự sống Ngài có ý nói rằng Ngài đã gánh chịu mọi tội lỗi của thế gian; Ngài gánh lấy tội vì cớ chúng ta; Ngài lãnh lấy Cơn Thạnh Nộ của Đức Chúa Trời trên chính mình Ngài vì QUÍ VỊ và TÔI!
Chúng ta học biết sự cuối cùng của những kẻ từ chối không nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa
Người nào từ chối không nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Cứu Chúa một ngày kia sẽ đối diện với chính thực tại khủng khiếp nầy!
Giăng 3.36 - "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó".
Mác 16.15-16 - "Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt".
II Têsalônica 1.7-10 – Hãy đọc
IV.Kết luận:
Một ngày kia QUÍ VỊ sẽ nghe thấy Chúa phán: "Ta không hề biết ngươi. Hãy đi khỏi ta".
Hoặc QUÍ VỊ sẽ nghe Ngài phán: "Được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia….hãy bước vào sự vui mừng của Chúa ngươi".
Sự lựa chọn là HÔM NAY CỦA QUÍ VỊ – Tại sao không chọn Chúa Jêsus?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét