Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Đừng Khóc



Giăng 20.15
ĐỪNG KHÓC!
Tôi đã dùng đề tựa nầy như sứ điệp Phục Sinh. Tuy nhiên, đề tựa nầy đã được dùng bất cứ lúc nào trong năm.
Cơ đốc nhân là hạng người luôn có sự vui mừng (Nêhêmi 8.10, Philíp 4.4). Vấn đề với việc có sự vui mừng, ấy là chúng ta đang sống trong một thế giới thực. Có nhiều lần chúng ta cảm thấy giống như Mary Mađơlen trong Giăng 20. Chúa và Thầy của nàng đã bị ngược đãi và bị giết rất khủng khiếp. Giờ đây, nàng đã ra đến mộ để xức dầu cho xác của Chúa Jêsus, và thi hài đã biến mất. Nàng không biết Chúa Jêsus đã sống lại, vì vậy quá đau buồn, nàng đã đứng ở phía ngoài mộ mà khóc, theo câu 11 cho biết.
Tôi không nói khoác đâu. Không phải ai đến với nhà thờ đều mê mẫn với sự vui mừng đâu. Thực vậy, một số người trong quí vị có lẽ cảm thấy như muốn khóc vậy. Và mặc dù một số người trong quí vị có thể không cảm thấy như muốn khóc, niềm vui mừng của quí vị bị ngăn trở bởi những sự cố đã xảy ra cho quí vị và bạn bè của quí vị. Cuộc sống đầy dẫy với buồn rầu.
Có buồn rầu được tạo ra bởi những cảm xúc thương tổn.
Có buồn rầu do bị ngược đãi.
Có buồn rầu khi nhìn thấy người khác bị tổn thương và bị ngược đãi.
Có buồn rầu vì những khó khăn trong gia đình.
Có buồn rầu vì những mối quan hệ căng thẳng và thiếu tiền bạc và/hay không có việc làm.
Có buồn rầu do bịnh tật và sự chết.
Những nỗi buồn nầy tạo ra một hàng rào ngăn trở khiến cho chúng ta khó mà vui mừng được trong dịp Lễ Phục Sinh.
Khi Mary đứng đó than khóc, thiên sứ đến hỏi nàng tại sao nàng khóc. Giăng 20.11-13
Câu trả lời của Mary cho câu hỏi của họ là lý do tại sao ngay giờ phút ấy nàng đã khóc. Tuy nhiên, có lẽ đỉnh cao của mọi nỗi buồn lo trong những ngày trước đó cũng thêm vào cho việc khóc than.
Cho phép tôi hỏi quí vị một câu, quí vị có thể trả lời bằng sự im lặng?
Tại sao quí vị khóc lóc sáng nay? Có thể quí vị không khóc, nhưng điều chi khiến cho quí vị buồn rầu vào ngày lễ đầy sự mừng rỡ như thế nầy?
Giăng 20.15: “Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?” Hãy chú ý Chúa Jêsus rất quan tâm khi Ngài hỏi câu ấy. Tuy nhiên, tôi tin rằng Ngài cũng nói cho Mary biết không cần phải khóc lóc nữa.
Quí bạn tôi ơi, Chúa Jêsus quan tâm đến điều chi làm cho quí vị buồn rầu và Ngài muốn quí vị trình cho Ngài biết lúc nào quí vị có những nỗi buồn. Ngài quan tâm đủ để lắng nghe. Hêbơrơ 4.15-16
Thật là thú vị khi thấy Chúa Jêsus đổi khóc lóc của nàng thành vui mừng chỉ bằng một từ mà thôi. Ngài đã thốt ra tên của nàng.
Giăng 20.16: “Đức Chúa Trời phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)!”
Về mặt cơ bản, Chúa Jêsus đã bảo Mary rằng nàng đừng nên khóc vì Chúa Jêsus, Thầy của nàng, đã sống lại rồi.
Chúa Jêsus đã đổi buồn rầu của nàng thành vui mừng.
Và sáng nay, Chúa Jêsus muốn buồn rầu của quí vị được đổi thành vui mừng. Nói như thế không có nghĩa là mọi nan đề của quí vị sẽ không còn nữa. Nhưng nói như thế có nghĩa là chúng ta có thể vui mừng mặc dầu các cảnh ngộ của chúng ta có như thế nào!
Cho nên, sáng hôm nay, tôi nói với quí vị, nếu quí vị là một Cơ đốc nhân đã được sanh lại, nếu quí vị đã đem lòng tin cậy Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình thì đừng khóc!
ĐỪNG KHÓC! NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI RỒI!
Những lời công bố mà các thiên sứ đã nói với mấy người đàn bà ra tới mộ, ấy là Chúa Jêsus đã sống lại rồi.
Sứ điệp mà Chúa Jêsus đã ban ra cho hai môn đồ trên con đường về làng Em-ma-út, ấy là Ngài đã sống lại rồi!
Sứ điệp cho các sứ đồ và cho Thô-ma, ấy là Ngài đã sống lại rồi!
Và Chúa Jêsus hiện ra cùng Mary là để tuyên bố rằng Ngài đã sống lại!
Và sứ điệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, ấy là Chúa Jêsus đã sống lại rồi! I Côrinhtô 15.20
Tại sao sự sống lại là một nguồn vui mừng chứ?
 Sự sống lại minh chứng rằng Đức Chúa Trời đã chấp nhận của lễ của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi.
 Sự sống lại hứa hẹn cuộc sống sau khi chết. Giăng 11.25-26
 Sự sống lại cho chúng ta thấy rằng Chúa Jêsus là hằng sống, vì vậy Ngài có thể thực sự can thiệp vì ích cho chúng ta. Rôma 8.34
ĐỪNG KHÓC! CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC CHUỘC!
Khi quí vị ra đời, quí vị đã được sanh vào chốn phu tù.
Quí vị đã ra đời trong vòng nô lệ cho tội lỗi.
Quí vị là tội nhân theo lẽ tự nhiên.
Quí vị đã sẵn sàng bất tuân đối với Đức Chúa Trờ. Êphêsô 2.1-3
Để cho quí vị được buông tha ra khỏi vòng nô lệ của mình, có ai đó phải trả giá cho tội lỗi của quí vị rồi buông tha cho quí vị. Đây là những gì thuộc về sự cứu chuộc, trả giá chuộc để cho ai đó được tự do.
Đây là những gì Đấng Christ đã làm cho hết thảy những ai gọi Ngài là Cứu Chúa. I Phierơ 1.18-19
Ấy chẳng phải bạc hay vàng đã được trả cho tội lỗi của quí vị đâu. Chính huyết quí báu của Đấng Christ, là Con vô tội của Đức Chúa Trời đã bị đổ ra. Như Giăng Báptít đã nói từ ngàn xưa: “…Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi (Giăng 1.29; Rôma 5.9).
ĐỪNG KHÓC! CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH!
Được tái sanh có nghĩa là được sanh lại. Giăng 3.3.
Nếu quí vị thực sự tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, quí vị đã được sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Đây là sự tái sanh. Giăng 3.5-8
Tại sao quí vị không khóc vì quí vị đã được tái sanh? Quí vị không nên khóc vì quí vị đang có đời mới trong Đấng Christ ngay lúc bây giờ! II Côrinhtô 5.17
Mặc dù quí vị có nhiều nan đề, quí vị đang có đời mới!
Mặc dù bây giờ quí vị vẫn có ma quỉ là kẻ thù, quí vị đang có đời mới.
Mặc dù có nhiều lúc ngã lòng và đầy nước mắt, quí vị đang có đời mới, đời sống được tái sanh!
Giờ đây quí vị đang có khả năng vận dụng những khó khăn nhờ vào Đấng Christ! Rôma 5.17
ĐỪNG KHÓC! NGÀI ĐANG NGỰ Ở TRONG LÒNG!
Nếu quí vị đã được tái sanh, Thánh Linh của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ đang ngự ở trong quí vị. Ngài đang sống ở bên trong. Chính Thánh Linh của Đấng Christ, Ngài đang hiện diện để yên ủi và vùa giúp cho quí vị đấy. Giăng 14.16-18
Sự cư trú của Đấng Christ nhờ Đức Thánh Linh khích lệ quí vị như thế nào?
 Chính Đức Thánh Linh đem lại sự yên ủi cho quí vị khi quí vị bị tổn thương.
 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho quí vị biết quí vị là con cái của Đức Chúa Trời. Rôma 8.16
 Chính Đức Thánh Linh mặc lấy quyền phép cho chúng ta để làm chứng. Công vụ các sứ đồ 1.8
 Chính Đức Thánh Linh tạo ra bông trái. Galati 5.22-23
 Chính Đức Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện. Rôma 8.26-27
Cho nên, nếu Chúa Jêsus cư trú trong chúng ta, đáp ứng của chúng ta đối với Ngài phải như thế nào?
Đáp ứng của chúng ta là phải ở trong Ngài, giữ chặt mối giao thông với Ngài. Giăng 15.4-5, 7.
ĐỪNG KHÓC! NGÀI SẼ TÁI LÂM!
Giăng 14.1-3: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”.
Chúa Jêsus sẽ trở lại để đón chúng ta.
Ngài sẽ đến và tiếp nhận quí vị theo cách riêng bằng con đường sự chết.
Hoặc quí vị sẽ hiện diện ở đây khi Ngài đến để đón những kẻ tin nhận Ngài. I Côrinhtô 15.51-52
Hỡi Cơ đốc nhân, cuộc sống của quí vị là tạm bợ trong thế gian nầy.
Hỡi Cơ đốc nhân, quí vị có thể bị sự chết cất đi bất cứ giờ phút nào.
Hỡi Cơ đốc nhân, quí vị có thể bị cất đi về quê hương với tất cả các Cơ đốc nhân khác bất cứ giờ phút nào.
Hỡi Cơ đốc nhân, chúng ta có một sự trông cậy hạnh phước, và nên hành động theo cách ấy. Tít 2.11-13
ĐỪNG KHÓC! NGÀI ĐANG TỂ TRỊ!
Khải huyền 1.18: “là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ”.
Quí bạn tôi ơi, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.
Quí bạn tôi ơi, ĐỨC CHÚA TRỜI CHÚNG TA ĐANG TỂ TRỊ!
Khải huyền 22.13: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt”.
Êsai 52.7: “Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!”
Quí bạn tôi ơi, Chúa Jêsus đang sống và Ngài đang tể trị.
Bất luận điều chi rơi vào chỗ sai lầm, Ngài đang tể trị.
Bất luận quí vị gặp phải khó khăn như thế nào, Ngài đang tể trị.
Chẳng có một việc gì quí vị đối mặt với hôm nay nằm ngoài tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời.
ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA QUÍ VỊ ĐANG TỂ TRỊ – hãy tin như thế!
ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA QUÍ VỊ ĐANG TỂ TRỊ – hãy yên nghỉ trong Ngài!
ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA QUÍ VỊ ĐANG TỂ TRỊ – hãy vui mừng đi!
ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA QUÍ VỊ ĐANG TỂ TRỊ – hãy thoải mái!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét