Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Hêbơrơ 1:2: "Điều Tốt Hơn"



Hêbơrơ 1.1-3
ĐIỀU TỐT HƠN
Chúng ta thường tìm kiếm và phấn đấu để đạt được một điều gì đó tốt hơn.
+ Một việc làm tốt hơn
+ Một ngôi nhà tốt hơn
+ Một thứ hạng tốt hơn
+ Một cách xử sự tốt hơn từ phía con cái
+ Một mối quan hệ tốt hơn với bạn đời, với con cái, với gia đình và với bạn bè
+ Một hệ thống âm thanh, một máy vi tính, hay một chiếc xe hơi tốt hơn
Có nhiều lúc chúng ta hài lòng với những gì mình hiện có. I Timôthê 6.6; Hêbơrơ 13.5
Tuy nhiên, có nhiều lúc phải tìm kiếm một việc gì đó tốt hơn. Philíp 3.13-14
Tôi sẽ phấn đấu để có được một sự hiểu biết tốt hơn về Đức Chúa Trời, một sự hiểu biết tốt hơn về Lời của Đức Chúa Trời, một cách ăn ở gần gũi hơn với Đức Chúa Trời, và kết quả tốt hơn trong sự hầu việc Đức Chúa Trời.
Sách Hêbơrơ là một quyển sách thường tỏ ra cho chúng ta thấy một điều chi đó tốt hơn. Từ ngữ “tốt hơn” được sử dụng 30 lần trong sách nầy. Đây là sách được viết ra cho Cơ đốc nhân người Do thái nào mong muốn thoát ra khỏi Cơ đốc giáo và trở lại với Do thái giáo. Trong sách nầy chúng ta tìm gặp những bài học cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêxu Christ là tốt hơn, có một đường lối tốt hơn cho chúng ta sống theo ngay bây giờ.
Quí vị phải sống giống như người Hêbơrơ mà thư tín nầy đã được viết ra cho họ. Quí vị phải tra xét cho kỹ rồi hãy thoát ra khỏi đức tin theo truyền thống, kế đó hãy quay trở lại với đức tin mà quí vị từng nhận biết, hoặc để đức tin theo truyền thống lại để lấy một đức tin hiện đại, mới mẻ hơn. Quí vị không nên làm như vậy, vì Đấng Christ là tốt hơn và đời sống Cơ đốc thực thì tốt hơn bất cứ thứ gì mà ai đó sẽ đề ra. Sách Hêbơrơ cho chúng ta thấy vấn đề nầy.
Theo ba câu đầu tiên nầy:
CHÚNG TA CÓ MỘT SỨ ĐIỆP TỐT HƠN
CHÚNG TA CÓ MỘT SỨ GIẢ TỐT HƠN
Chúng ta có một sứ giả tốt hơn và một sứ điệp tốt hơn, chúng ta có một đời sống tốt hơn và một sự trông cậy tốt hơn.
CHÚNG TA CÓ MỘT SỨ ĐIỆP TỐT HƠN
Kể từ khi chữ đầu tiên của Kinh Thánh được viết ra, luôn luôn có một sứ điệp nhơn đức.
Chúng ta đã có một sứ điệp nhơn đức vì Đức Chúa Trời đã phán ra!
Đức Chúa Trời đã phán dạy trong Cựu Ước. Hêbơrơ 1.1
Đức Chúa Trời không phán ra đủ hết sứ điệp của Ngài ngay lập tức trong Cựu Ước đâu. Sứ điệp của Ngài đã đến trải qua một chuỗi hàng mấy trăm năm qua 39 sách của Cựu Ước. Hết lúc nầy tới lúc khác Ngài đã phán dạy.
Sứ điệp của Đức Chúa Trời cũng đã đến trong nhiều cách thức khác nhau.
Nhơn đức như Cựu Ước cũng có một nan đề.
Đó là một sứ điệp bất toàn.
Đức Chúa Trời phải phán thêm nữa cho chúng ta.
Cựu Ước nói ra những lời hứa đến nay chưa ứng nghiệm.
Đấy là lý do tại sao có một bản Tân Ước bên cạnh bản Cựu Ước.
Đức Chúa Trời đã phán trong các thời kỳ quá khứ cho các “tổ phụ”, các tổ phụ của người Do thái. Ngày nay Ngài đã phán với chúng ta qua Con của Ngài. Giờ đây, chúng ta đang có một sứ điệp trọn vẹn với sự thêm vào của bản Tân Ước.
Giờ đây, chúng ta đang có “Những Tin Tức Tốt Lành” của Đấng Christ trong các sách Tin lành.
Giờ đây, chúng ta đang có thần học của Đấng Christ trong các Thư Tín.
Và chúng ta đang có một bản mô tả cực điểm của Đấng Christ về muôn vật trong tương lai ở sách Khải huyền.
Giờ đây chúng ta đang có một quyển Kinh Thánh trọn vẹn. Khải huyền 22.18-19
CHÚNG TA CÓ MỘT SỨ GIẢ TỐT HƠN
Hêbơrơ 1.1 – “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách”.
Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán qua những người nhơn đức, các tôi tớ, những vị tiên tri của Ngài. Những người giống như Môise, Exơra, Đavít, Êsai, Giêrêmi và Đaniên đã nhận được sứ điệp từ Đức Chúa Trời và đã viết ra các sứ điệp ấy.
II Phierơ 1.21: “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là Ngài Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”.
Những con người nhơn đức, kỉnh kiền nầy, họ ở dưới quyền điều khiển của Đức Thánh Linh đã viết ra. Và trong Tân Ước, những người nhơn đức và kỉnh kiền cũng đã viết ra Lời của Đức Chúa Trời dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Đâu là sự khác biệt?
Hêbơrơ 1.2 – “rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài”.
Đức Chúa Trời đã sai phái một đặc sứ toàn quyền đến từ Thiên đàng để phán dạy chúng ta. Đây là Đấng mà các trước giả Tân Ước đã nói tới. Đặc sứ toàn quyền nầy là sứ giả tốt hơn mà Cựu Ước không có.
NGÀI LÀ SỨ GIẢ TỐT HƠN VÌ CỚ THÂN VỊ CỦA NGÀI
Đức Chúa Giêxu Christ là ai? Ngài là Con đời đời của Đức Chúa Trời. Mác 1.1; Giăng 1.1-2
Đức Chúa Giêxu Christ là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt.
Khi Đức Chúa Trời chọn cứu lấy một thế giới tội lỗi, loạn nghịch…
Khi Đức Chúa Trời chọn truyền đạt những điều Ngài ưa thích…
Khi Đức Chúa Trời chọn bày tỏ chính mình Ngài ra cho chúng ta biết…
Ngài đã sai phái Con của Ngài!
Một trong những lời tiên tri quan trọng của Ngài về Lễ Giáng Sinh là Êsai 9.6.
Trong câu nầy Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy thân vị của Đấng mà Ngài sai phái đến cùng chúng ta quan trọng là dường nào. Êsai 9.6
NGÀI LÀ SỨ GIẢ TỐT HƠN VÌ VIỆC LÀM CỦA NGÀI
Chúa Giêxu đã làm nhiều hơn bất kỳ một tiên tri hay một người nào khác.
Trong Hêbơrơ 1.2 Kinh Thánh cho chúng ta biết chính bởi Chúa Giêxu mà Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian. Tôi mắc nợ sự sống còn của mình đối với Con Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói rằng Ngài đã dựng nên thế gian và từ ngữ ở đây có ý nói “đời xưa”.
Đây là một việc làm hoàn toàn, song còn nhiều nữa!
Hêbơrơ 1.3 cho chúng ta biết rằng Ngài lấy lời có quyền phép nâng đỡ muôn vật.
Côlôse 1.17 – “Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài”.
Quí vị và tôi có thể tính được trật tự trong thế giới thiên nhiên quanh chúng ta rất đơn giãn vì Chúa Giêxu đang nâng đỡ thế giới ấy!
Dựng nên muôn vật và nâng đỡ chúng là những việc làm rất cả thể. Nhưng có thêm một việc mà Ngài đã làm tuyệt đối rất đáng kinh ngạc. Hêbơrơ 1.3 cho chúng ta biết “Ngài đã làm xong sự sạch tội”.
Mọi tội lỗi chúng ta đều rất ô uế. Êsai 64.6
Mọi tội lỗi chúng ta đều rất bẩn thỉu, vì vậy Chúa Giêxu đã làm sạch hay luyện lọc chúng. Ngài thanh tẩy chúng. Và chính mình Ngài đã làm điều đó.
Ngài là Đấng duy nhất có đủ tư cách để thanh tẩy tội lỗi chúng ta vì Ngài là Đấng duy nhất đã sống vô tội.
II Côrinhtô 5.21 – “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời”.
I Phierơ 1.18-19 – “vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít”.
Chúa Giêxu đã chịu chết để làm sạch tội lỗi của chúng ta, để thanh tẩy chúng ta. Chúng ta phải tắm như thế nào để được sạch đây? Làm sao chúng ta biết chắc huyết của Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta?
Chúng ta phải tra huyết của Ngài vào sổ của chúng ta theo cách thế nào?
Êphêsô 2.8-9 – “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”.
Bởi đức tin hãy thưa với Chúa Giêxu rằng quí vị đang tra huyết của Ngài vào sổ của quí vị nếu quí vị chưa tra vào. Hãy tin cậy Ngài làm Cứu Chúa của quí vị.
NGÀI LÀ SỨ GIẢ TỐT HƠN VÌ ĐỊA VỊ CỦA NGÀI
Hãy nhìn vào câu 2 – Đức Chúa Trời đã ấn định Chúa Giêxu làm kẻ “kế tự muôn vật”.
Đức Chúa Trời đã ấn định Chúa Giêxu làm Đấng kế tự của Ngài. Không phải Đức Chúa Trời sẽ chết mất đâu, mà Đức Chúa Trời đã ấn định rằng mọi sự thuộc Ngài đều thuộc về Đấng Christ, Con của Ngài.
Là kẻ kế tự đúng thời điểm sẽ kế tự các nước trên đất, cai trị trên các nước ấy. Hãy xem Thi thiên 2.
Là kẻ kế tự có nghĩa là từng người một sống động sẽ quì gối xuống trước mặt Con Đức Chúa Trời. Hãy xem Philíp 2.9-11
Là kẻ kế tự phải sống động và trị vì với Đức Chúa Trời đời đời trong trời mới đất mới. Hãy xem I Côrinhtô 15.25-28
Kẻ kế tự sẽ là đồng kế tự với Đấng Christ. Hãy xem Roma 8.16-17
Là kế tự, Chúa Giêxu đang ở đâu?
Hêbơrơ 1.3 cho chúng ta biết rằng Ngài “…ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao”.
Ngay bây giờ Chúa Giêxu đang ngồi trong một nơi vinh hiển, oai nghi và quyền phép. Ngài đang chờ đợi cho tới chừng Đức Chúa Cha phán đã đến lúc phải hành động. Khi ấy Ngài sẽ tái lâm. Thi thiên 110.
Vì vậy, trong lý trí quí vị không nên có sự nghi ngờ.
CHÚNG TA CÓ SỨ ĐIỆP TỐT HƠN
CHÚNG TA CÓ SỨ GIẢ TỐT HƠN
NGÀI LÀ SỨ GIẢ TỐT HƠN VÌ THÂN VỊ CỦA NGÀI
NGÀI LÀ SỨ GIẢ TỐT HƠN VÌ VIỆC LÀM CỦA NGÀI
NGÀI LÀ SỨ GIẢ TỐT HƠN VÌ ĐỊA VỊ CỦA NGÀI
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét