Buổi sáng
Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói.
Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. -- Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. --Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật; đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Ap-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. -- Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ê-díp-tô, ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó, và xuống đặng giải cứu.. . . . Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ê-díp-tô, trên Biển-đỏ, và nơi đồng vắng trong bốn mươi năm. -- Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là không thành: thảy đều ứng nghiệm hết. Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. --Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? -- Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. -- cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!
Sáng thế ký 21.1; Thi thiên 62.8; I Samuên 30.6; Sáng thế ký 50.24; Công Vụ các Sứ đồ 7.34, 36; Giôsuê 21.45; Hêbơrơ 10.23; Dân số ký 23.19; Mathiơ 24.35; Êsai 40.8
Buổi chiều
Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa.
Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. -- Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. -- Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó.
Vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài.
Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? -- Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy
Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. -- Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài! -- Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.
Thi thiên 145.15; Công Vụ các Sứ đồ 17.25; Thi thiên 145.9; Mathiơ 6.26; Rôma 10.12; Thi thiên 121.1; 123.2; Êsai 30.18; 25.9; Rôma 8.25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét