Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Suy Gẫm: Ngày 75


Buổi sáng
Tay tả người kê dưới đầu tôi, Còn tay hữu người ôm lấy tôi.
Ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. --Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? --Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.
Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va sẽ che chở người, Lập nơi ở Ngài giữa hai vai người. -- lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. --vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó.
Nhã ca 2.6; Phục truyền luật lệ ký 33.27; Mathiơ 14.30-31; Thi thiên 37.23-24; Phục truyền luật lệ ký 33.12; I Phierơ 5.7; Xachari 2.8; Giăng 10.28-29
Buổi chiều
Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông, Đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí?
Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.
Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.
Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: một người đàn bà có mặt trời bao bọc. --Lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). --sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin.
Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một.
Nhã ca 6.10; Công Vụ các Sứ đồ 20.28; Êphêsô 5.25-27; Khải huyền 12.1; 19.7-8; Rôma 3.22; Giăng 17.22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét