Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Suy Gẫm: Ngày 69


Buổi sáng
Hãy đứng vững trong Chúa.
Chân tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch.
Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời. -- Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.
Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. -- Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.
Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. -- Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. -- Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. --Hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. -- Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống.
Philíp 4.1; Gióp 23.11; Thi thiên 37.28; 121.7; Hêbơrơ 10.38-39; I Giăng 2.19; Giăng 8.31; Mathiơ 24.13; I Côrinhtô 16.13; Khải huyền 3.11, 5
Buổi chiều
Hê-nóc … đồng đi cùng Đức Chúa Trời.
Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?
và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình …. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được. -- Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi.
Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.
Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy! Amen.
Sáng thế ký 5.22; Amốt 3.3; Côlôse 1.20-22; Êphêsô 2.13; Rôma 5.10-11; I Giăng 1.3; II Côrinhtô 13.14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét