Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Khải huyền 5:1-7: "CHIÊN CON ĐỨNG ĐÓ"



Khải huyền 5:1-7
CHIÊN CON ĐỨNG ĐÓ

Phần giới thiệu: Tóm tắt lại các chương 1 - 4. Chương 5 là một trong những chương quan trọng nhất của cả sách! Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang xử lý riêng với lời tiên tri trong lúc nầy.
Mọi sự chúng ta sẽ nói tới đều ở thì tương lai. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời rất chính xác trong những gì Ngài hứa. Minh họa: Giôsia, I Các Vua 13 - 300 năm; Siru, Êsai 44:28 - 100 năm.
Ở chương 4, chúng ta có sự ngợi khen Chúa vì sự sáng tạo, ở chương 5, chúng ta có sự ngợi khen Chúa vì sự cứu chuộc. Đấng Christ là nhân vật chính của chương, Quyển Sách cũng đã đề cao rồi. Chúng ta hãy lưu ý các chi tiết của mấy câu nầy.
I. MỘT QUYỂN SÁCH KHÔNG TƯỞNG ĐƯỢC (câu 1)
Quyển Sách đang ở đâu vậy? Ở trong tay của Đức Chúa Trời. Quyển Sách là một cuộn giấy da. (Minh họa: Cuộn giấy da). Đức Chúa Trời đang mở quyển sách ra. Quyển Sách nói tới điều gì?
1. Có liên quan tới con người, câu 3.
2. Có liên quan tới những gì sẽ xảy ra cho địa cầu, chương 6.
3. Phải làm với sự cứu chuộc, chương 5. Trong Cựu Ước, ba việc được chuộc:
1. Một tôi tớ – Chúa Jêsus phá vỡ vòng nô lệ của tội lỗi.
2. Một người vợ – Chúa Jêsus đã chuộc Cô Dâu của Ngài ra khỏi Thế Gian.
3. Đất – Chúa Jêsus sẽ chuộc thế gian! (Minh họa: Giêrêmi 32:8-14 – Giải thích sự cứu chuộc)
a. Ở bề trong, tại sao đất bị mất.
b. Ở bề ngoài, các giới hạn của sự cứu chuộc.
A. Đức Chúa Trời đang nắm giữ việc đặt tên cho hành tinh địa cầu và cho mọi loài thọ tạo. Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc! (Êphêsô 1:13-14; Rôma 8:21 – Minh họa: Sự rủa sả của tội lỗi)
B. Ađam đã bán cơ nghiệp của mình cho Satan - (Minh họa: Những kết quả)
1. Câu chuyện nằm ở bên trong quyển sách.
2. Giá của sự cứu chuộc thì ở bên ngoài (một người vô tội)
C. Minh họa: Tại sao Đức Chúa Trời không hành động trước? Như vậy là không hợp lẽ.
II. MỘT CUỘC TÌM KIẾM ĐIÊN RỒ (các câu 2-4)
Thắc mắc: Ai xứng đáng? (Không phải ai bằng lòng - Napoleon, Hitler, Alexander, v.v…)
A. Không một người nào ở trên trời – Không ai, không thiên sứ nào có khả năng.
B. Không một người nào ở dưới đất – Không một nhà chính trị, không một lãnh tụ tôn giáo nào hết.
C. Không một ai trong âm phủ – Không một nhà chinh phục hay ma quỉ nào hết.
D. Không một người nào có thể cầm lấy Quyển Sách hoặc thậm chí nhìn vào nó nữa!
E. Có sự im lặng ở trên trời, cho tới chừng chúng ta nghe Giăng kêu lên. (Khóc nhiều = kêu lên và kêu lên) Tiếng kêu đầu tiên trên Thiên đàng!
F. Có những giọt nước mắt của cả nhân loại – Do tội lỗi gây ra.
G. Tại sao kêu la? Vì Hội Thánh đã được chuộc, nhưng sự sáng tạo vẫn còn ở dưới sự rủa sả. Nếu không có ai cầm lấy Quyển Sách và trả giá, thì sự sáng tạo sẽ phải ở lại trong vòng nô lệ.
III. CỨU CHÚA (các câu 5-7)
Chớ khóc, kìa! (Minh họa: Đây là sứ điệp của Hội Thánh, chúng ta có một Đấng cứu chuộc). Các trưởng lão bảo đừng khóc, vì Sư Tử đã thắng hơn!
A. Đặc điểm của Cứu Chúa
1. Một con sư tử – Oai nghi, quyền bính, năng lực (Minh họa: Người Do thái đang trông đợi một con sư tử mà nhận lãnh một chiên con!)
2. Một Chiên Con – Giăng đã mong nhìn thấy một con sư tử rồi trông thấy một chiên con (ý nói chiên nhỏ) (Ill. Passover Lamb, a pet Lamb.) (God took His little lamb for you and me!)
a. Một Con Chiên đã bị giết – Vẫn còn mang lấy những con dấu. Những dấu nầy sẽ góp phần nhắc cho chúng ta nhớ đến cái giá đã trả để chuộc chúng ta.
(Minh họa: Chúa Jêsus có mặt ở đó suốt! Chúa Jêsus hứa có mặt ở chính giữa chúng ta! Thường thì chúng ta đến nhà thờ rồi quên mất Chúa Jêsus trong khi nhìn quanh thấy mọi sự khác).
3. Bảy sừng – Tất cả quyền bính – Toàn Năng – Mathiơ 28:18. Bảy mắt – Biết mọi sự – Toàn Tri – Hêbơrơ 4:13
B. Cuộc chinh phục của Cứu Chúa
1. Ngài đắc thắng – câu 5 – Ngài thắng trong từng chặng đường – sự cám dỗ, đồi Gôgôtha, ngôi mộ, v.v…
2. Ngài có quyền!
3. Ngài cầm lấy Quyển Sách và sẵn sàng chuộc lấy mọi loài thọ tạo.
Phần kết luận: Có phải Chúa Jêsus là Sư Tử (Quan Án) của bạn, hay Ngài là Chiên Con (Cứu Chúa) của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét