NHẬN BIẾT SỰ THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Thi thiên 103.8-14
Paul Harvey từng kể về một người rất nhơn đức, một bác sĩ y khoa có tên là Max Benis, ông có bịnh dị ứng. Làm thế nào một người nhơn đức đang hay đã bị chứng dị ứng như Max Benis thì tôi không biết. Nhưng tôi biết Max Benis rất hay tỏ ra sự thương xót.
Ông đã từng đi dọc theo bờ biển Waikiki, ông nhìn thấy một đống quần áo đang trôi nổi trên mặt nước. Ông đã lội ra đó, và khám phá ra rằng đống quần áo bị quấn vào một thanh niên rõ ràng là đã chết đuối. Bác sĩ Benis lôi anh ta lên bờ, nện thình thịch vào ngực anh ta và thấy anh ta thở lại.
Một ngày kia trên bờ biển Malibu California, hai phụ nữ đang cỡi trên lưng ngựa. Một con chó ham vui chạy tới gần, hai con ngựa hoảng sợ tháo chạy bỏ nó lại ở đàng sau. Một trong hai phụ nữ đó đã bị hất ngã xuống và bị thụt lưỡi. Bác sĩ Benis đang đi bộ trong khu vực, kéo cái lưỡi ra và khiến cho miệng cô ta trở lại bình thường, và đã cứu sống cô ta.
Ở Palm Springs California. “…một nhóm công nhân lao động đang lắp đặt cái bơm nước ở một khách sạn địa phương, khi ấy có một thiếu niên đi ngang qua chỗ họ đang thi công. Cậu bé tình cờ chạm đến một dây kim loại; luồng điện trong dây sắp hút lấy cậu ta. Nhưng có một vị khách ở trong khách sạn đang ngồi ở ngoài hành lang sáng hôm ấy nhìn thấy sự việc đã xảy ra, ông ta chạy ào tới thật nhanh, túm lấy cậu bé không để cho luồng điện làm hại cậu ta. Cậu bé đã được cứu”. Vị khách ở khách sạn đó chính là Bác sĩ Max Benis.
Paul Harvey có một danh sách 19 câu chuyện như thế về Bác sĩ Benis thể nào đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để cứu lấy một sinh mạng. Một số bác sĩ đâm lo về việc bị đưa đơn kiện nếu họ ra tay giúp đỡ. Bác sĩ Benis vốn biết rõ làm thế nào để tỏ ra lòng thương xót!
Nếu quí vị suy nghĩ về sự thương xót, mỗi một người trong chúng ta ở lần nầy hay lần nào đó đã tỏ ra lòng thương xót. Không phải là trả một hoá đơn, không phải nhận một án phạt đích đáng, không phải chịu phạt vì nộp giấy tờ muộn, nhận lãnh sự giúp đỡ về một công việc hay một dự án ở quanh nhà, đó là phần trách nhiệm riêng của quí vị.
Nhân vật tỏ ra lòng thương xót cao cả nhất từng sống trên đất chắc chắn không phải là Bác sĩ Benis đâu, mặc dù những việc làm của ông là rất đáng khen.
Chính Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng tỏ ra lòng thương xót cao cả nhất.
Ca Thương 3.22-23 – “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm”.
Đức Chúa Trời tỏ ra lòng thương xót cho mọi người, hay hết thảy chúng ta đều sẽ phải chết. Hết thảy chúng ta đều đã phạm tội. Hết thảy chúng ta đều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không ném chúng ta vào địa ngục ngay lập tức khi chúng ta vi phạm mọi điều răn của Ngài. Nếu Ngài làm thế, đất sẽ không còn có người ở nữa!
Lòng thương xót cả thể của Đức Chúa Trời tỏ ra tại thập tự giá đồi Gôgôtha, ở đó Con của Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của quí vị và của tôi.
Roma 5.6-8 – “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.
Giờ đây, nhờ đức tin nơi của Con Ngài, Đức Chúa Trời tỏ ra lòng thương xót tha thứ chúng ta và sự sống đời đời.
Êphêsô 2.8-9 – “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”.
Lòng thương xót của Đức Chúa Trời là một ơn phước lớn lao như vậy, không những ngay thời điểm được cứu, mà còn suốt cả đời sống của Cơ đốc nhân nữa.
Thi thiên 103.8-14 cung ứng cho người tin Chúa một sự hiểu biết rõ ràng về một trường hợp thương xót của Đức Chúa Trời. Tiểu đoạn ấy cũng cung ứng cho người nào sắp đến với Đấng Christ một sự khích lệ để được sanh lại.
Chúng ta muốn tiếp tục loạt bài về sự nhận biết Đức Chúa Trời sáng nay bằng cách tập trung vào Sự nhận biết ơn thương xót của Đức Chúa Trời, như đã được thấy trong Thi thiên 103.8-14. Thật là thích ứng nhằm ngày Phụ Thân nầy để tôn cao Cha chúng ta ở trên trời, bằng cách tỏ ra thể nào Ngài ban cho chúng ta cách dư dật ơn thương xót của Ngài.
Thi thiên 103 là một Thi thiên ngợi khen, cung ứng cho chúng ta một vài cơ hội để ngợi khen Chúa. Tôi thích các câu 1-2 – “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài”.
Trong phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta sáng nay, tôi thấy những việc sau đây về ơn thương xót.
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 9 -10
CHIỀU KÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 11-12
ƯA THÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 13
MỤC TIÊU LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 14
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
Thi thiên 103.8 – “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ”.
Trong câu nầy Đức Chúa Trời tuyên bố thẳng thừng rằng Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót. “Thương xót” là hình thái tỉnh từ của một từ mang ý nghĩa “yêu thương đậm đà”, “rất thương xót”, hay “có lòng thương xót”.
Khi Đức Chúa Trời mô tả chính mình Ngài cho Môise, Ngài hô rằng:
Xuất Êdíptô ký 34.6: “…Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực”.
Vì Đức Chúa Trời là nhân từ, Ngài lo toan cho quí vị!
Ngài quan tâm tới sự sống, nhu cần, sự sống đời đời của quí vị!
Với Đức Chúa Trời quí vị không phải một con số trên màn hình máy tính. Quí vị là một con người chánh đáng!
Đức Chúa Trời cũng rất là giàu ơn. Chúng ta suy nghĩ về ân điển là “ơn không đáng được”. Vì Đức Chúa Trời rất giàu ơn đối cùng chúng ta, Ngài đang tỏ ra cho chúng ta ơn mà chúng ta không đáng được.
Tôi tin rằng một phần trong Thi thiên 118.6 mô tả thái độ giàu ơn đó đối cùng chúng ta. Phần ấy chép như sau: “Đức Giê-hô-va binh vực tôi”.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao tôi có sự sống đời đời.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao tôi có được ơn tha tội.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao tôi được hoà thuận lại với Đức Chúa Trời.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao tôi có những câu trả lời cho sự cầu nguyện.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự ở trong tôi.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao ân điển hay sự giàu ơn là của Ngài!
Không những câu nầy tuyên bố rằng Đức Giêhôva là thương xót và giàu ơn, mà còn chậm giận nữa.
Có nhiều người trong chúng ta không giữ được tính khí của mình. Nhưng Đức Chúa Trời là thánh, và chẳng có điều chi bất khiết cả.
Mặc dù cơn thạnh nộ công bình của Đức Chúa Trời là một việc khủng khiếp phải kinh nghiệm, Đức Chúa Trời rất chậm giận.
Nếu Đức Chúa Trời không chậm giận, con cái Israel sẽ không bao giờ được phép vào trong Đất Hứa. Giữa sự than phiền, phi luân, và thờ lạy hình tượng của họ, bấy nhiều đủ cho Đức Chúa Trời quét sạch họ rồi!
Câu nầy cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đầy dẫy ân huệ.
Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời dư dật trong sự yêu thương hay trong sự tử tế đáng yêu của Ngài.
Hãy tiếp thu điều nầy vào lý trí mình, hỡi quí bạn yêu dấu. Đức Chúa Trời yêu thương quí vị.
Không những đây là một câu nói hay được lặp đi lặp lại.
Không những đây là câu nói rất kêu.
Đức Chúa Trời đã minh chứng tình yêu thương của Ngài tại đồi Gôgôtha, và đã minh chứng tình yêu ấy kể từ dạo ấy trong đời sống của các tín hữu.
Hãy nhìn vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống của quí vị và nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Hãy nhìn vào thời điểm Đức Chúa Trời giải cứu quí vị ra khỏi chỗ căng thẳng kia và nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Hãy nhìn vào mối giao thông Cơ đốc của quí vị và nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Nhiều người trong số quí vị nên nhìn vào người vợ hay người chồng, con cái, cháu chắt của quí vị và nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI – Các câu 9-10
Thi thiên 103.9 – “Ngài không bắt tôi luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời”.
Trong mối quan hệ với con cái của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không luôn luôn khiển trách đâu. Nghĩa là, Ngài không luôn luôn quở trách chúng ta!
Đức Chúa Trời có thể tìm kiếm những lý do để quở trách con cái Ngài suốt ngày không?
Quả thực, Ngài có thể làm điều đó!
Không một ai trong chúng ta là trọn vẹn cả. Hết thảy chúng ta có thể sống tốt hơn.
Dù là được xưng công bình sau khi nghe quở trách, Đức Chúa Trời nhìn biết rằng chúng ta sẽ dễ dàng ngã lòng nếu mọi điều chúng ta nghe thấy chỉ là quở trách.
Là bậc làm cha làm mẹ, chúng ta cần phải tiếp thu một bài học từ Đức Chúa Trời.
Con cái của quí vị không trọn vẹn, nhưng quí vị có quở trách chúng suốt ngày không?
Phải, chúng rất cần sự sửa dạy, nhưng chúng cũng cần sự dạy dỗ và sự khích lệ tích cực của quí vị nữa. Chúng cần sự khen ngợi của quí vị nữa.
Khi Donna còn nhỏ, Dottie và tôi nhìn biết rằng chúng tôi cần phải phá lệ. Chúng tôi sợ Donna sẽ nghĩ rằng tên lót của nó là “đừng”. Chúng tôi hay giữ cách nói “Donna, đừng!”
Tuy nhiên, khi Donna đã đi học, nó cảm ơn chúng tôi một lần kia vì chúng tôi đã nói với nó rằng chúng tôi rất tự hào về nó. Bố mẹ của bạn nó không có nói như thế.
Trở lại với sự suy nghĩ về Đức Chúa Trời, khi Ngài quở trách chúng ta, Ngài đang chỉnh sửa chúng ta hầu cho chúng ta xưng ra mọi tội lỗi của mình và sống tốt hơn.
Hêbơrơ 12.6 – “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt”.
Cũng lưu ý rằng Đức Chúa Trời không giữ sự giận của Ngài cho đến đời đời.
Thi thiên 32.5 – “Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi”.
Là Cơ đốc nhân, Đấng Christ đã chịu chết vì mọi tội chúng ta.
Khi chúng ta phạm tội trong khi là Cơ đốc nhân, chúng ta không mất sự cứu rỗi, nhưng chúng ta mất mối tương giao của mình.
Khi chúng ta xưng ra mọi tội lỗi của mình, mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời được phục hồi lại, và Đức Chúa Trời không còn giận chúng ta nữa.
Rồi khi chúng ta đến thiên đàng, và đối diện với Ngai Phán Xét của Đấng Christ và nhận lãnh phần thưởng, và những điều xấu hổ của mình sẽ kết thúc ở đó. Sẽ không còn có một cơn giận nào dành cho bất kỳ tội lỗi nào của chúng ta nữa.
Có một bài học quan trọng dành cho chúng ta ở đây.
Nếu Đức Chúa Trời không giữ cơn giận Ngài cho đến đời đời, tại sao chúng ta lại giữ chớ?
Êphêsô 4.26-27- “Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp”.
Êphêsô 4.32 – “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”.
Thi thiên 103.10 – “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi”.
Đây là một câu rất kinh khủng cho Cơ đốc nhân.
Ngài không đãi chúng ta theo tội lỗi chúng ta, hay chúng ta sẽ ở trong địa ngục, hoặc ít nhất là như thế!
Đức Chúa Trời đã quyết định đãi chúng ta bằng sự thương xót.
Mọi tội lỗi và quá phạm của chúng ta Ngài đã xử lý tại thập tự giá rồi đặt chúng trên lưng của Con Ngài thay vì trên lưng của chúng ta.
Trong bài thánh ca 277: Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay, Horatio Spafford đã viết ra mấy lời rất hay nầy.
Vinh thay tư niệm nầy, thật tôi thoả vui mực nào.
Christ xoá hết, không lưu một tội nào
Nhờ Chúa đóng đinh xưa,
nay tôi thoát khỏi ách ma,
Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa chuộc mua ta.
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI – Các câu 9-10
CHIỀU KÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 11-12
Trong hai câu nầy, chúng ta có hai bức tranh về lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
Một bức tranh xử lý với bề cao, còn bức tranh nọ xử lý với bề rộng.
Thi thiên 103.11 – “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu”.
Các từng trời cao hơn đất bao nhiêu?
Khoảng cách của các từng trời cao hơn đất giống như Engergizer Bunny nói: “Họ cứ đi tới, đi tới, đi tới”.
Khoảng không gian trên đất cứ đi tới hàng tỉ tỉ ức ức dặm.
Đó là một khoảng cách rất lớn.
Đó là sự thương xót bao la!
Quí bạn của tôi ơi, có thể tôi không biết lý do tại sao hoặc làm thể nào quí vị đang bị tổn thương hôm nay. Nhưng tôi có thể quyết chắc với quí vị về lòng thương xót của Đức Chúa Trời trong đời sống của quí vị.
Sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
Nếu quí vị kính sợ Ngài đủ để tin cậy Chúa Giêxu làm Cứu Chúa của quí vị, lòng thương xót của Ngài có ở đó cho quí vị đấy.
Khi quí vị kính sợ, nghĩa là cung kính và tôn trọng Ngài trong cách ăn ở Cơ đốc, quí vị sẽ nhìn thấy các bằng chứng về lòng thương xót của Ngài mỗi ngày! Tôi nghĩ rằng quí vị đang nhìn thấy chúng!
Thi thiên 103.12 – “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu”.
Nếu quí vị đi về phía Bắc, chắc chắn quí vị sẽ đi về phía Nam.
Nếu quí vị đi về phía Nam, chắc chắn quí vị sẽ đi về phía Bắc.
Nam và Bắc gặp nhau tại hai cực Nam và Bắc.
Tuy nhiên, quí vị có thể đi về phương Đông cho đến đời đời và không hề khởi sự ở đầu phương Tây.
Và quí vị đi về phương Tây cho đến đời đời và không hề khởi sự ở đầu phương Đông.
Nếu có thể đi thẳng vào không gian theo một đường thẳng, chúng ta sẽ hướng về phương Đông, và không bao giờ nhìn thấy ai đang đi hướng về phương Tây.
Khi nhắc đến tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời đem chúng đi theo một hướng, và đem chúng ta đi theo một hướng khác, không bao giờ gặp nhau lại nữa!
Quí bạn tôi ơi, từng tội lỗi quí vị từng phạm phải đã được trả giá rồi. Từng tội lỗi quí vị từng phạm phải đã được trả giá rồi!
Khi quí vị phạm phải một tội trong vai trò một Cơ đốc nhân, điều đó không giữ quí vị ở ngoài thiên đàng, vì tội lỗi của quí vị đã được trả giá rồi!
Điều nầy không cấp môn bài cho quí vị phạm tội đâu.
Roma 6.1-2 – “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?”
Vì chúng ta đã nhận lãnhđrất nhiều ơn thương xót ra từ Đức Chúa Trời, chúng ta không muốn phạm tội. Chúng ta không muốn thêm vào danh sách những vụ việc mà Chúa Giêxu đã chịu chết thay cho!
Vì chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời yêu thương và Cứu Chúa kỳ diệu của chúng ta, chúng ta thực hiện từng nổ lực để tránh né tội lỗi, và tất nhiên, giữ cho sổ càng sạch sẽ với Đức Chúa Trời bằng cách xưng ra tội lỗi của mình.
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI – Các câu 9-10
CHIỀU KÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 11-12
ƯA THÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 13
Thi thiên 103.13 – “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy”.
Không may thay, vì câu nầy không quan trọng mấy đối với một số người vì họ chưa kinh nghiệm về tình yêu thương của Đức Chúa Cha.
Tác giả Thi thiên đang nói ở đây rằng giống như một người cha yêu thương con cái của mình, Đức Chúa Trời yêu thương những kẻ biết kính sợ Ngài.
Cha tôi đã truyền đạt tình yêu của Ngài đối cùng tôi bằng nhiều cách qua nhiều năm tháng:
Ông lo toan đủ để sửa đổi tôi khi tôi phạm sai lầm.
Ông hiệp tác với các hướng đạo sinh khi tôi quyết định hiệp tác. Ông hướng dẫn trong đêm tôi trở thành một hướng đạo sinh.
Ông giúp tôi tìm được việc làm trong những năm tháng học đại học.
Ông tiếp trợ tiền bạc cho tôi khi ông biết Dottie và tôi cần tiền bạc.
Ông và Mẹ luôn quan phòng con cái.
Tôi luôn luôn trông đợi ông khi tôi không nhất trí với ông.
Ông đòi hỏi sự kính trọng của tôi.
Vì tôi kính trọng ông, ông đã làm mọi sự ông có thể để giúp tôi, để yêu thương tôi.
Cha tôi ở trên trời đã tỏ ra tình yêu thương của Ngài cho mỗi một người chúng ta theo cách riêng. Tôi đã ghi sổ từng khoản một số phương thức mà Chúa yêu thương chúng tôi. Nguyện tôi sẽ theo đuổi và chia sẻ một số phương thức riêng mà Chúa đã yêu thương tôi!?! Những gì tôi nói có thể hay không có thể là thực đối với quí vị, nhưng quí vị sẽ có các phương thức khác Chúa tỏ ra cho quí vị biết tình yêu thương của Ngài.
Ngài đã ban cho tôi một người vợ chung thuỷ và đáng yêu.
Ngài đã ban cho tôi con cái biết kính sợ Chúa và nuôi dạy con cái của chúng biết kính sợ Chúa. Và hết thảy chúng đều tôn kính Dottie và tôi.
Ngài đã ban cho chúng tôi những người bạn, họ rất yêu mến chúng tôi.
Ngài đã bảo hộ chúng tôi không bị hại trong nhiều phương thức.
Ngài đã tiếp trợ cho mọi nhu cần của chúng tôi.
Ngài rất kiên nhẫn với tôi khi tôi rối ren.
Và cứ thế, tôi có thể tiến bước như vậy đó.
Hỡi quí vị Cơ đốc nhân, khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta dâng cho Ngài mọi lý do để Ngài đổ tình yêu thương của Ngài trên chúng ta.
MỤC TIÊU CỦA SỰ THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 14
Thi thiên 103.14 – “Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất”.
“Một người kia vào trong một cửa hàng tạp hoá có một đứa con lẻo đẻo theo ở đàng sau. Cậu bé đang xách một cái giỏ lớn, và người cha chất vào đó hết món nầy tới món khác. Ông ta đặt vào đó, nào là những thứ đồ hộp, đường, bột, thịt, và các thứ rau cải. Một người khác quan sát, bà ta thấy buồn cho thằng bé, và nghĩ rằng gánh nặng nầy là quá tải cho nó. Cứ đi theo sau nó, bà ta nói khẽ: ‘Cái giỏ nầy là nặng quá cho cháu, cháu không mang nổi nó đâu?’ Cậu bé quay sang bà ta, nó lộ vẻ kinh ngạc khi nghe câu hỏi ấy. “Thế rồi nó mĩm cười rồi nói: ‘Ồ, đừng lo, bố cháu biết cháu mang nặng cỡ nào mà!’”
Thực như thế đấy. Đức Chúa Trời biết chúng ta được nắn nên bởi giống gì. Ngài biết rõ Ngài đã dựng nên chúng ta từ bụi đất. Ngài không bao giờ ban cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể mang lấy vì Ngài luôn luôn có mặt ở đó để bồng ẳm chúng ta!
NGÀI KHÔNG ĐỂ CHO QUÍ VỊ PHẢI QUÁ TẢI VỚI NHỮNG CƠN THỬ THÁCH
NGÀI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO QUÍ VỊ PHẢI QUÁ TẢI VỚI SỰ CÁM DỖ
NGÀI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO QUÍ VỊ QUÁ TẢI VỚI CÁC CÔNG VIỆC
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI – Các câu 9-10
CHIỀU KÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 11-12
ƯA THÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 13
MỤC TIÊU CỦA SỰ THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 14
***
Thi thiên 103.8-14
Paul Harvey từng kể về một người rất nhơn đức, một bác sĩ y khoa có tên là Max Benis, ông có bịnh dị ứng. Làm thế nào một người nhơn đức đang hay đã bị chứng dị ứng như Max Benis thì tôi không biết. Nhưng tôi biết Max Benis rất hay tỏ ra sự thương xót.
Ông đã từng đi dọc theo bờ biển Waikiki, ông nhìn thấy một đống quần áo đang trôi nổi trên mặt nước. Ông đã lội ra đó, và khám phá ra rằng đống quần áo bị quấn vào một thanh niên rõ ràng là đã chết đuối. Bác sĩ Benis lôi anh ta lên bờ, nện thình thịch vào ngực anh ta và thấy anh ta thở lại.
Một ngày kia trên bờ biển Malibu California, hai phụ nữ đang cỡi trên lưng ngựa. Một con chó ham vui chạy tới gần, hai con ngựa hoảng sợ tháo chạy bỏ nó lại ở đàng sau. Một trong hai phụ nữ đó đã bị hất ngã xuống và bị thụt lưỡi. Bác sĩ Benis đang đi bộ trong khu vực, kéo cái lưỡi ra và khiến cho miệng cô ta trở lại bình thường, và đã cứu sống cô ta.
Ở Palm Springs California. “…một nhóm công nhân lao động đang lắp đặt cái bơm nước ở một khách sạn địa phương, khi ấy có một thiếu niên đi ngang qua chỗ họ đang thi công. Cậu bé tình cờ chạm đến một dây kim loại; luồng điện trong dây sắp hút lấy cậu ta. Nhưng có một vị khách ở trong khách sạn đang ngồi ở ngoài hành lang sáng hôm ấy nhìn thấy sự việc đã xảy ra, ông ta chạy ào tới thật nhanh, túm lấy cậu bé không để cho luồng điện làm hại cậu ta. Cậu bé đã được cứu”. Vị khách ở khách sạn đó chính là Bác sĩ Max Benis.
Paul Harvey có một danh sách 19 câu chuyện như thế về Bác sĩ Benis thể nào đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để cứu lấy một sinh mạng. Một số bác sĩ đâm lo về việc bị đưa đơn kiện nếu họ ra tay giúp đỡ. Bác sĩ Benis vốn biết rõ làm thế nào để tỏ ra lòng thương xót!
Nếu quí vị suy nghĩ về sự thương xót, mỗi một người trong chúng ta ở lần nầy hay lần nào đó đã tỏ ra lòng thương xót. Không phải là trả một hoá đơn, không phải nhận một án phạt đích đáng, không phải chịu phạt vì nộp giấy tờ muộn, nhận lãnh sự giúp đỡ về một công việc hay một dự án ở quanh nhà, đó là phần trách nhiệm riêng của quí vị.
Nhân vật tỏ ra lòng thương xót cao cả nhất từng sống trên đất chắc chắn không phải là Bác sĩ Benis đâu, mặc dù những việc làm của ông là rất đáng khen.
Chính Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng tỏ ra lòng thương xót cao cả nhất.
Ca Thương 3.22-23 – “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm”.
Đức Chúa Trời tỏ ra lòng thương xót cho mọi người, hay hết thảy chúng ta đều sẽ phải chết. Hết thảy chúng ta đều đã phạm tội. Hết thảy chúng ta đều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không ném chúng ta vào địa ngục ngay lập tức khi chúng ta vi phạm mọi điều răn của Ngài. Nếu Ngài làm thế, đất sẽ không còn có người ở nữa!
Lòng thương xót cả thể của Đức Chúa Trời tỏ ra tại thập tự giá đồi Gôgôtha, ở đó Con của Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của quí vị và của tôi.
Roma 5.6-8 – “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.
Giờ đây, nhờ đức tin nơi của Con Ngài, Đức Chúa Trời tỏ ra lòng thương xót tha thứ chúng ta và sự sống đời đời.
Êphêsô 2.8-9 – “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”.
Lòng thương xót của Đức Chúa Trời là một ơn phước lớn lao như vậy, không những ngay thời điểm được cứu, mà còn suốt cả đời sống của Cơ đốc nhân nữa.
Thi thiên 103.8-14 cung ứng cho người tin Chúa một sự hiểu biết rõ ràng về một trường hợp thương xót của Đức Chúa Trời. Tiểu đoạn ấy cũng cung ứng cho người nào sắp đến với Đấng Christ một sự khích lệ để được sanh lại.
Chúng ta muốn tiếp tục loạt bài về sự nhận biết Đức Chúa Trời sáng nay bằng cách tập trung vào Sự nhận biết ơn thương xót của Đức Chúa Trời, như đã được thấy trong Thi thiên 103.8-14. Thật là thích ứng nhằm ngày Phụ Thân nầy để tôn cao Cha chúng ta ở trên trời, bằng cách tỏ ra thể nào Ngài ban cho chúng ta cách dư dật ơn thương xót của Ngài.
Thi thiên 103 là một Thi thiên ngợi khen, cung ứng cho chúng ta một vài cơ hội để ngợi khen Chúa. Tôi thích các câu 1-2 – “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài”.
Trong phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta sáng nay, tôi thấy những việc sau đây về ơn thương xót.
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 9 -10
CHIỀU KÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 11-12
ƯA THÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 13
MỤC TIÊU LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 14
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
Thi thiên 103.8 – “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ”.
Trong câu nầy Đức Chúa Trời tuyên bố thẳng thừng rằng Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót. “Thương xót” là hình thái tỉnh từ của một từ mang ý nghĩa “yêu thương đậm đà”, “rất thương xót”, hay “có lòng thương xót”.
Khi Đức Chúa Trời mô tả chính mình Ngài cho Môise, Ngài hô rằng:
Xuất Êdíptô ký 34.6: “…Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực”.
Vì Đức Chúa Trời là nhân từ, Ngài lo toan cho quí vị!
Ngài quan tâm tới sự sống, nhu cần, sự sống đời đời của quí vị!
Với Đức Chúa Trời quí vị không phải một con số trên màn hình máy tính. Quí vị là một con người chánh đáng!
Đức Chúa Trời cũng rất là giàu ơn. Chúng ta suy nghĩ về ân điển là “ơn không đáng được”. Vì Đức Chúa Trời rất giàu ơn đối cùng chúng ta, Ngài đang tỏ ra cho chúng ta ơn mà chúng ta không đáng được.
Tôi tin rằng một phần trong Thi thiên 118.6 mô tả thái độ giàu ơn đó đối cùng chúng ta. Phần ấy chép như sau: “Đức Giê-hô-va binh vực tôi”.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao tôi có sự sống đời đời.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao tôi có được ơn tha tội.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao tôi được hoà thuận lại với Đức Chúa Trời.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao tôi có những câu trả lời cho sự cầu nguyện.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự ở trong tôi.
“Đức Giê-hô-va binh vực tôi”, đấy là lý do tại sao ân điển hay sự giàu ơn là của Ngài!
Không những câu nầy tuyên bố rằng Đức Giêhôva là thương xót và giàu ơn, mà còn chậm giận nữa.
Có nhiều người trong chúng ta không giữ được tính khí của mình. Nhưng Đức Chúa Trời là thánh, và chẳng có điều chi bất khiết cả.
Mặc dù cơn thạnh nộ công bình của Đức Chúa Trời là một việc khủng khiếp phải kinh nghiệm, Đức Chúa Trời rất chậm giận.
Nếu Đức Chúa Trời không chậm giận, con cái Israel sẽ không bao giờ được phép vào trong Đất Hứa. Giữa sự than phiền, phi luân, và thờ lạy hình tượng của họ, bấy nhiều đủ cho Đức Chúa Trời quét sạch họ rồi!
Câu nầy cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đầy dẫy ân huệ.
Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời dư dật trong sự yêu thương hay trong sự tử tế đáng yêu của Ngài.
Hãy tiếp thu điều nầy vào lý trí mình, hỡi quí bạn yêu dấu. Đức Chúa Trời yêu thương quí vị.
Không những đây là một câu nói hay được lặp đi lặp lại.
Không những đây là câu nói rất kêu.
Đức Chúa Trời đã minh chứng tình yêu thương của Ngài tại đồi Gôgôtha, và đã minh chứng tình yêu ấy kể từ dạo ấy trong đời sống của các tín hữu.
Hãy nhìn vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống của quí vị và nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Hãy nhìn vào thời điểm Đức Chúa Trời giải cứu quí vị ra khỏi chỗ căng thẳng kia và nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Hãy nhìn vào mối giao thông Cơ đốc của quí vị và nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Nhiều người trong số quí vị nên nhìn vào người vợ hay người chồng, con cái, cháu chắt của quí vị và nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI – Các câu 9-10
Thi thiên 103.9 – “Ngài không bắt tôi luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời”.
Trong mối quan hệ với con cái của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không luôn luôn khiển trách đâu. Nghĩa là, Ngài không luôn luôn quở trách chúng ta!
Đức Chúa Trời có thể tìm kiếm những lý do để quở trách con cái Ngài suốt ngày không?
Quả thực, Ngài có thể làm điều đó!
Không một ai trong chúng ta là trọn vẹn cả. Hết thảy chúng ta có thể sống tốt hơn.
Dù là được xưng công bình sau khi nghe quở trách, Đức Chúa Trời nhìn biết rằng chúng ta sẽ dễ dàng ngã lòng nếu mọi điều chúng ta nghe thấy chỉ là quở trách.
Là bậc làm cha làm mẹ, chúng ta cần phải tiếp thu một bài học từ Đức Chúa Trời.
Con cái của quí vị không trọn vẹn, nhưng quí vị có quở trách chúng suốt ngày không?
Phải, chúng rất cần sự sửa dạy, nhưng chúng cũng cần sự dạy dỗ và sự khích lệ tích cực của quí vị nữa. Chúng cần sự khen ngợi của quí vị nữa.
Khi Donna còn nhỏ, Dottie và tôi nhìn biết rằng chúng tôi cần phải phá lệ. Chúng tôi sợ Donna sẽ nghĩ rằng tên lót của nó là “đừng”. Chúng tôi hay giữ cách nói “Donna, đừng!”
Tuy nhiên, khi Donna đã đi học, nó cảm ơn chúng tôi một lần kia vì chúng tôi đã nói với nó rằng chúng tôi rất tự hào về nó. Bố mẹ của bạn nó không có nói như thế.
Trở lại với sự suy nghĩ về Đức Chúa Trời, khi Ngài quở trách chúng ta, Ngài đang chỉnh sửa chúng ta hầu cho chúng ta xưng ra mọi tội lỗi của mình và sống tốt hơn.
Hêbơrơ 12.6 – “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt”.
Cũng lưu ý rằng Đức Chúa Trời không giữ sự giận của Ngài cho đến đời đời.
Thi thiên 32.5 – “Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi”.
Là Cơ đốc nhân, Đấng Christ đã chịu chết vì mọi tội chúng ta.
Khi chúng ta phạm tội trong khi là Cơ đốc nhân, chúng ta không mất sự cứu rỗi, nhưng chúng ta mất mối tương giao của mình.
Khi chúng ta xưng ra mọi tội lỗi của mình, mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời được phục hồi lại, và Đức Chúa Trời không còn giận chúng ta nữa.
Rồi khi chúng ta đến thiên đàng, và đối diện với Ngai Phán Xét của Đấng Christ và nhận lãnh phần thưởng, và những điều xấu hổ của mình sẽ kết thúc ở đó. Sẽ không còn có một cơn giận nào dành cho bất kỳ tội lỗi nào của chúng ta nữa.
Có một bài học quan trọng dành cho chúng ta ở đây.
Nếu Đức Chúa Trời không giữ cơn giận Ngài cho đến đời đời, tại sao chúng ta lại giữ chớ?
Êphêsô 4.26-27- “Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp”.
Êphêsô 4.32 – “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”.
Thi thiên 103.10 – “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi”.
Đây là một câu rất kinh khủng cho Cơ đốc nhân.
Ngài không đãi chúng ta theo tội lỗi chúng ta, hay chúng ta sẽ ở trong địa ngục, hoặc ít nhất là như thế!
Đức Chúa Trời đã quyết định đãi chúng ta bằng sự thương xót.
Mọi tội lỗi và quá phạm của chúng ta Ngài đã xử lý tại thập tự giá rồi đặt chúng trên lưng của Con Ngài thay vì trên lưng của chúng ta.
Trong bài thánh ca 277: Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay, Horatio Spafford đã viết ra mấy lời rất hay nầy.
Vinh thay tư niệm nầy, thật tôi thoả vui mực nào.
Christ xoá hết, không lưu một tội nào
Nhờ Chúa đóng đinh xưa,
nay tôi thoát khỏi ách ma,
Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa chuộc mua ta.
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI – Các câu 9-10
CHIỀU KÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 11-12
Trong hai câu nầy, chúng ta có hai bức tranh về lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
Một bức tranh xử lý với bề cao, còn bức tranh nọ xử lý với bề rộng.
Thi thiên 103.11 – “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu”.
Các từng trời cao hơn đất bao nhiêu?
Khoảng cách của các từng trời cao hơn đất giống như Engergizer Bunny nói: “Họ cứ đi tới, đi tới, đi tới”.
Khoảng không gian trên đất cứ đi tới hàng tỉ tỉ ức ức dặm.
Đó là một khoảng cách rất lớn.
Đó là sự thương xót bao la!
Quí bạn của tôi ơi, có thể tôi không biết lý do tại sao hoặc làm thể nào quí vị đang bị tổn thương hôm nay. Nhưng tôi có thể quyết chắc với quí vị về lòng thương xót của Đức Chúa Trời trong đời sống của quí vị.
Sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
Nếu quí vị kính sợ Ngài đủ để tin cậy Chúa Giêxu làm Cứu Chúa của quí vị, lòng thương xót của Ngài có ở đó cho quí vị đấy.
Khi quí vị kính sợ, nghĩa là cung kính và tôn trọng Ngài trong cách ăn ở Cơ đốc, quí vị sẽ nhìn thấy các bằng chứng về lòng thương xót của Ngài mỗi ngày! Tôi nghĩ rằng quí vị đang nhìn thấy chúng!
Thi thiên 103.12 – “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu”.
Nếu quí vị đi về phía Bắc, chắc chắn quí vị sẽ đi về phía Nam.
Nếu quí vị đi về phía Nam, chắc chắn quí vị sẽ đi về phía Bắc.
Nam và Bắc gặp nhau tại hai cực Nam và Bắc.
Tuy nhiên, quí vị có thể đi về phương Đông cho đến đời đời và không hề khởi sự ở đầu phương Tây.
Và quí vị đi về phương Tây cho đến đời đời và không hề khởi sự ở đầu phương Đông.
Nếu có thể đi thẳng vào không gian theo một đường thẳng, chúng ta sẽ hướng về phương Đông, và không bao giờ nhìn thấy ai đang đi hướng về phương Tây.
Khi nhắc đến tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời đem chúng đi theo một hướng, và đem chúng ta đi theo một hướng khác, không bao giờ gặp nhau lại nữa!
Quí bạn tôi ơi, từng tội lỗi quí vị từng phạm phải đã được trả giá rồi. Từng tội lỗi quí vị từng phạm phải đã được trả giá rồi!
Khi quí vị phạm phải một tội trong vai trò một Cơ đốc nhân, điều đó không giữ quí vị ở ngoài thiên đàng, vì tội lỗi của quí vị đã được trả giá rồi!
Điều nầy không cấp môn bài cho quí vị phạm tội đâu.
Roma 6.1-2 – “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?”
Vì chúng ta đã nhận lãnhđrất nhiều ơn thương xót ra từ Đức Chúa Trời, chúng ta không muốn phạm tội. Chúng ta không muốn thêm vào danh sách những vụ việc mà Chúa Giêxu đã chịu chết thay cho!
Vì chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời yêu thương và Cứu Chúa kỳ diệu của chúng ta, chúng ta thực hiện từng nổ lực để tránh né tội lỗi, và tất nhiên, giữ cho sổ càng sạch sẽ với Đức Chúa Trời bằng cách xưng ra tội lỗi của mình.
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI – Các câu 9-10
CHIỀU KÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 11-12
ƯA THÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 13
Thi thiên 103.13 – “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy”.
Không may thay, vì câu nầy không quan trọng mấy đối với một số người vì họ chưa kinh nghiệm về tình yêu thương của Đức Chúa Cha.
Tác giả Thi thiên đang nói ở đây rằng giống như một người cha yêu thương con cái của mình, Đức Chúa Trời yêu thương những kẻ biết kính sợ Ngài.
Cha tôi đã truyền đạt tình yêu của Ngài đối cùng tôi bằng nhiều cách qua nhiều năm tháng:
Ông lo toan đủ để sửa đổi tôi khi tôi phạm sai lầm.
Ông hiệp tác với các hướng đạo sinh khi tôi quyết định hiệp tác. Ông hướng dẫn trong đêm tôi trở thành một hướng đạo sinh.
Ông giúp tôi tìm được việc làm trong những năm tháng học đại học.
Ông tiếp trợ tiền bạc cho tôi khi ông biết Dottie và tôi cần tiền bạc.
Ông và Mẹ luôn quan phòng con cái.
Tôi luôn luôn trông đợi ông khi tôi không nhất trí với ông.
Ông đòi hỏi sự kính trọng của tôi.
Vì tôi kính trọng ông, ông đã làm mọi sự ông có thể để giúp tôi, để yêu thương tôi.
Cha tôi ở trên trời đã tỏ ra tình yêu thương của Ngài cho mỗi một người chúng ta theo cách riêng. Tôi đã ghi sổ từng khoản một số phương thức mà Chúa yêu thương chúng tôi. Nguyện tôi sẽ theo đuổi và chia sẻ một số phương thức riêng mà Chúa đã yêu thương tôi!?! Những gì tôi nói có thể hay không có thể là thực đối với quí vị, nhưng quí vị sẽ có các phương thức khác Chúa tỏ ra cho quí vị biết tình yêu thương của Ngài.
Ngài đã ban cho tôi một người vợ chung thuỷ và đáng yêu.
Ngài đã ban cho tôi con cái biết kính sợ Chúa và nuôi dạy con cái của chúng biết kính sợ Chúa. Và hết thảy chúng đều tôn kính Dottie và tôi.
Ngài đã ban cho chúng tôi những người bạn, họ rất yêu mến chúng tôi.
Ngài đã bảo hộ chúng tôi không bị hại trong nhiều phương thức.
Ngài đã tiếp trợ cho mọi nhu cần của chúng tôi.
Ngài rất kiên nhẫn với tôi khi tôi rối ren.
Và cứ thế, tôi có thể tiến bước như vậy đó.
Hỡi quí vị Cơ đốc nhân, khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta dâng cho Ngài mọi lý do để Ngài đổ tình yêu thương của Ngài trên chúng ta.
MỤC TIÊU CỦA SỰ THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 14
Thi thiên 103.14 – “Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất”.
“Một người kia vào trong một cửa hàng tạp hoá có một đứa con lẻo đẻo theo ở đàng sau. Cậu bé đang xách một cái giỏ lớn, và người cha chất vào đó hết món nầy tới món khác. Ông ta đặt vào đó, nào là những thứ đồ hộp, đường, bột, thịt, và các thứ rau cải. Một người khác quan sát, bà ta thấy buồn cho thằng bé, và nghĩ rằng gánh nặng nầy là quá tải cho nó. Cứ đi theo sau nó, bà ta nói khẽ: ‘Cái giỏ nầy là nặng quá cho cháu, cháu không mang nổi nó đâu?’ Cậu bé quay sang bà ta, nó lộ vẻ kinh ngạc khi nghe câu hỏi ấy. “Thế rồi nó mĩm cười rồi nói: ‘Ồ, đừng lo, bố cháu biết cháu mang nặng cỡ nào mà!’”
Thực như thế đấy. Đức Chúa Trời biết chúng ta được nắn nên bởi giống gì. Ngài biết rõ Ngài đã dựng nên chúng ta từ bụi đất. Ngài không bao giờ ban cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể mang lấy vì Ngài luôn luôn có mặt ở đó để bồng ẳm chúng ta!
NGÀI KHÔNG ĐỂ CHO QUÍ VỊ PHẢI QUÁ TẢI VỚI NHỮNG CƠN THỬ THÁCH
NGÀI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO QUÍ VỊ PHẢI QUÁ TẢI VỚI SỰ CÁM DỖ
NGÀI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO QUÍ VỊ QUÁ TẢI VỚI CÁC CÔNG VIỆC
CÔNG BỐ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 8
MÔ TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨCCHÚA TRỜI – Các câu 9-10
CHIỀU KÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 11-12
ƯA THÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 13
MỤC TIÊU CỦA SỰ THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 14
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét