Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Hạng Người Chân Thật Có Tấm Lòng Dành Cho Đức Chúa Trời



HẠNG NGƯỜI CHÂN THẬT CÓ TẤM LÒNG DÀNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI
Đây là một bài học trọn vẹn.

Công Vụ các Sứ Đồ 13.22 – “…Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta…”

 Chúng ta muốn nói gì hôm nay khi chúng ta nói ai đó có tấm lòng?
 Đức Chúa Trời muốn nói gì khi Ngài phán rằng David là một người vừa lòng Ngài?
 Tại sao đây lại là lời khen ngợi tốt nhứt mà bất kỳ ai cũng có thể nhận được?
 Những sự cố nào trong đời sống của David cho thấy rằng ông thực sự là một người vừa lòng Đức Chúa Trời?

Các Thi thiên của David là một trong các phương thức hay nhất để thấy rõ thể nào David đã có một tấm lòng dành cho Đức Chúa Trời. Là “hạng người chân thật” chúng ta sẽ muốn bắt chước theo cách ông ăn ở với Đức Chúa Trời.

ĐƯỢC THANH TẨY BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Thi thiên 3.1-2

"Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối!”

 Phaolô cho rằng David đã bởi đức tin nương cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời để được xưng là công bình. Roma 4.6-8
 David đã nhìn nhận điều chi về bản thân ông hầu cho mỗi một người chúng ta phải biết nhìn nhận về bản thân của mình?
 Tội lỗi được che đậy như thế nào?
 Tội lỗi bị gạt ra khỏi sổ trên trời của chúng ta như thế nào? Côlôse 2.13-14
 Tại sao hạng người chân thật đến với Đức Chúa Trời cùng một phương thức như David đã đến, như được mô tả trong Thi thiên 32:1-2 là quan trọng?

TÁN DƯƠNG SỰ KHEN NGỢI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Thi thiên 34.1-3

“Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài”.

 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời làm thay đổi thái độ của một người ra sao?
 Tại sao ngợi khen phải là một việc liên tục?
 Một đôi điều đáng cho người ta “khoe” là gì?
 Tại sao khoe về Chúa trước mặt người ta là khó chứ?
 Đâu là những ích lợi cho việc ngợi khen Chúa với các tín hữu khác?

PHỤC THEO LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Thi thiên 19.7-11

“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều-răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân-thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần phương lớn thay”.

 Theo phân đoạn nầy Lời Đức Chúa Trời làm những việc gì cho quí vị nếu quí vị để cho Lời ấy làm?
 Lời Đức Chúa Trời có giá trị như thế nào đối với Cơ đốc nhân? Tại sao Lời ấy thường bị người ta bất chấp hay bỏ qua?

Thi thiên 1.2-3
Thi thiên 1.2-3 – “Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng”.

 Lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giêhôva có ý nghĩa như thế nào?
 Một người suy gẫm Lời Đức Chúa Trời bằng cách nào?
 Đâu là những lợi ích của việc suy gẫm Lời của Đức Chúa Trời?

CẦU XIN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Thi thiên 3

Thi thiên 3.1-8 – “Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao! Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay! Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng: Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chổi dậy; Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi! Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi, và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài!”
 Các câu 1-3 – Có phải Đức Chúa Trời vui sướng khi chúng ta chẳng có nguồn nào khác hơn cho các nan đề của chúng ta trừ ra Ngài? Tại sao vậy?
 Câu 4 – Có phải quí vị nghĩ David là đặc biệt với Đức Chúa Trời về các nan đề của ông chăng? Tại sao? Thi thiên 55.22
 Có hai kết quả của việc trao sự lo lắng của quí vị cho Đức Chúa Trời được nhắc tới trong các câu 5-6. Chúng nói gì và tại sao chúng là quan trọng chứ?

XƯNG RA TỘI LỖI CỦA ÔNG
Thi thiên 51.1-3

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhơn từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi”.
 Thi thiên 51 đã được viết ra với sự David công nhận mọi tội lỗi của mình. Chúng là những tội lỗi nào?
 Phải chăng những sự xưng tội như thế đã diễn ra sau khi một người đã được cứu? Tại sao vậy?
 Tại sao thành thật với Đức Chúa Trời về mọi tội lỗi của mình là điều tốt nhất? Điều gì xảy ra nếu chúng ta không xưng tội?
 Tại sao I Giăng 1.9 là một câu Kinh Thánh quan trọng?

I Giăng 1.9 – “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.
TIN CẬY VÀO KHẢ NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Thi thiên 27.1

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?”

 Ba việc nào được nhắc tới ở đây sẽ cung ứng cho chúng ta lòng tin cậy?
 Tin cậy vào khả năng của chúng ta có quan hệ thế nào với sự tin cậy nơi khả năng của Đức Chúa Trời? Hai sự tin cậy ấy có hợp nhau không?
Thi thiên 27.13-14
“Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!... Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va”.

 Tin nơi sự nhơn từ của Đức Chúa Trời giúp chúng ta không ngã lòng như thế nào?
 Tại sao chờ đợi nơi Đức Chúa Trời sẽ có được sự can đảm?

TƯƠNG GIAO VỚI CON ĐỨC CHÚA TRỜI
Giăng 10.27-28
“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta”.

Thi thiên 23
“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”.

 Hãy ôn lại Thi thiên.
 Người chăn và bầy chiên trong mối tương giao với nhau như thế nào?
 Người chăn chịu trách nhiệm như thế nào đối với bầy chiên?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét